• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nỗi đau xé lòng sau chuyến du lịch tử thần

04/05/2015, 10:53

Ba cỗ quan tài đặt trước cửa nhà anh Nguyễn Chí Hoàng Anh khiến người thân, hàng xóm thẫn thờ, tiếc thương.

121
Hiện trường vụ tai nạn

Đó là thảm cảnh tại gia đình ba nạn nhân vụ TNGT thảm khốc khiến sáu người chết, gồm: anh Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ ruột anh Hoàng Anh) và cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (con trai anh Hoàng Anh, mới tròn một tuổi).

Bàng hoàng trước đại tang

Trước đó, ngày 30/4, hai chiếc xe cứu thương chở quan tài ông Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, bố vợ anh Hoàng Anh, trú Quảng Bình), bà Phan Thị Bích Huế (55 tuổi, mẹ vợ anh Hoàng Anh) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (24 tuổi, con bà Huế), thẳng hướng về Quảng Bình trong tiếng than khóc nghẹn lòng của người thân và những người dự đám tang. Giọt nước mắt cạn khô, héo hắt, ông Thức - bố anh Hoàng Anh phải hủy chuyến công tác nước ngoài để về chịu tang, nghẹn ngào: “Không ngờ đó là chuyến du lịch định mệnh, đau đớn quá”.

Dịp nghỉ lễ, anh Hoàng Anh mời gia đình nhà vợ từ Quảng Bình vào Đà Nẵng du lịch, lên Bà Nà Hills tham quan. Do khách quá đông, không mua được vé, cả gia đình đánh xe quay về, đến ngã tư đường tránh Hải Vân- Túy Loan và đường Bà Nà- Suối Mơ thì bị xe giường nằm BKS 74B- 002.37 đâm trực diện khiến 6 người tử vong.

Khóc thương, đưa tiễn nạn nhân tử nạn, gia đình ông Thức thường trực bệnh viện Đà Nẵng, mong chờ tin tức chị Nguyễn Thị Hương Mai (27 tuổi, vợ anh Hoàng Anh)- nạn nhân duy nhất trong vụ TNGT còn sống, nhưng đang trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch. Theo Khoa hồi sức cấp cứu (bệnh viện Đà Nẵng), chị Hương Mai bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi trái và dập chân trái… Xót xa hơn nữa là thai nhi hơn hai tháng tuổi trong bụng chị đã chết lưu sau vụ tai nạn.

Xử nghiêm vi phạm

Trực tiếp đến thăm viếng, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân Hoàng Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đều yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm. “Vụ việc quá nghiêm trọng, các cấp, ngành phải rút kinh nghiệm sâu sắc, người dân nâng cao ý thức hơn nữa. Hãng xe phải bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, việc điều tra, truy tố, xét xử phải tiến hành thật nghiêm minh. Đi qua ngã ba, ngã tư mà phóng với tốc độ phi mã như thế (85km/h- PV) là quá sai”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn và gia đình.

Trong khi đó, theo ông Khuất Việt Hùng, xe gây ra tai nạn mang BKS Quảng Trị nhưng xe là của HTX vận tải TP HCM. Các cơ quan chức năng đã lập tức đình chỉ ngay nhà xe này sau khi xảy ra vụ tai nạn. Ngày 2/5, cơ quan CSĐT công an huyện Hòa Vang đã khởi tố vụ án, bắt giam bốn tháng đối với tài xế Lê Nhật Phương (42 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị), tài xế xe khách BKS 74B- 002.37 (chạy tuyến Đông Hà- Bến xe Miền Đông). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.