Điện ảnh

"Nữ hoàng nước mắt" tập 14 gây choáng váng khi vượt mặt "Hạ cánh nơi anh"

22/04/2024, 09:11

"Nữ hoàng nước mắt" chỉ còn hai tập phim nữa sẽ chính thức khép lại. Phim được dự đoán sẽ vượt qua vị trí ngôi vương của bom tấn "Hạ cánh nơi anh" có Son Ye Jin và Hyun Bin đóng chính.

"Nữ hoàng nước mắt" chuẩn bị vượt qua "Hạ cánh nơi anh"

"Queen of tears" (tựa Việt: "Nữ hoàng nước mắt") tập 14 lên sóng tối 21/4 ghi nhận rating trung bình là 21,6% trên toàn quốc, theo Nielsen Korea. Riêng khu vực Seoul, con số này đã lên đến 23%.

Trang Sports Khan nhận định, chỉ còn 0,1% sẽ chính thức phá vỡ kỷ lục rating cao nhất mọi thời đại của "Hạ cánh nơi anh" (21,7%). "Dự kiến khả năng cao, phim sẽ viết nên trang sử mới khi đạt rating chạm đỉnh sau hai tập cuối", Sports Khan viết.

"Nữ hoàng nước mắt" tập 14 gây choáng váng khi vượt mặt "Hạ cánh nơi anh"- Ảnh 1.

"Nữ hoàng nước mắt" tập 14 tiếp tục ghi nhận thành tích kỷ lục. Ảnh: NSX.

Trước đó, trang Sports Chosun đánh giá, các thành tích của "Nữ hoàng nước mắt" rất "điên rồ". Tốc độ tăng trưởng qua các tập thậm chí còn nhanh hơn bom tấn của Son Ye Jin và Hyun Bin, "Hạ cánh nơi anh". 

Đơn cử, trong hai tập 11, 12, tỉ suất người xem của phim lên tới con số 20,73% trên toàn quốc. Ở khu vực Seoul, thậm chí tỉ suất xem đài của phim đã vượt mặt "Hạ cánh nơi anh" với con số trung bình là 23,2% và tối đa là 25,2%, theo Nielsen Korea.

"Nữ hoàng nước mắt" tập 14 lên sóng cũng giúp phim lọt top 4 phim được xem nhiều nhất trên Netflix trong ngày 21/4, theo Slist.

Trên mạng xã hội, phim đạt được tổng số lượt xem video hàng tuần cao nhất cho một bộ phim trong lịch sử đài tvN, vượt qua con số 1 tỷ lượt xem video tích lũy.

Tại Việt Nam, từ khóa liên quan đến "Nữ hoàng nước mắt" liên tục lọt top đầu xu hướng tìm kiếm trên Google.

Dàn diễn viên trong phim cũng chiếm quá nửa các vị trí trong top 10 diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc. Trong đó, hai diễn viên chính Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đứng 2 vị trí đầu bảng 6 tuần liên tiếp.

 "Nữ hoàng nước mắt" tập 14 có gì hấp dẫn?

"Nữ hoàng nước mắt" tập 14 mở đầu là cảnh Hong Hae In (Kim Ji Won) sau khi cùng Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) từ chối phẫu thuật u não tại Đức, vì sợ mất hết ký ức, dù gia đình hai bên đã ra sức thuyết phục.

Trước thái độ kiên quyết của vợ, Hyun Woo hứa rằng anh sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi phẫu thuật. Anh khẳng định, nếu cô có quên hết tất cả và không yêu anh nữa thì Hyun Woo vẫn ở bên cạnh, chinh phục trái tim cô một lần nữa.

"Nữ hoàng nước mắt" tập 14 gây choáng váng khi vượt mặt "Hạ cánh nơi anh"- Ảnh 2.

Hyun Woo gần như phát điên khi sợ Hae In gặp tai nạn giao thông.

Cùng lúc đó, bà Moh Seul Hee (Lee Mi Sook) tìm cách ám sát vợ chồng Hae In - Hyun Woo vì muốn ngăn cản tình yêu mà con trai Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) dành cho Hae In. Xe của hai vợ chồng bị một chiếc container cán mạnh giữa đường phố Đức.

Chứng kiến sự việc, Hyun Woo nghĩ rằng Hae In vẫn còn trong xe. Anh bất chấp nguy hiểm, dùng tay đấm vỡ cửa kính đến mức đổ máu. May mắn thay Hae In không ở trong xe. Thấy Hyun Woo hoảng loạn và gần như phát điên vì quá sợ mất mình, Hae In đã thay đổi suy nghĩ. Cô quyết định phẫu thuật vì không muốn thấy Hyun Woo đau đớn.

Tuy nhiên, khi Hae In bước vào phòng phẫu thuật, Eun Sung đã đổ tội cho Hyun Woo giết tên tay sai Pyeon Seong Uk - người từng được anh ta sai đi trừ khử Hyun Woo.

Hyun Woo bị tạm giam, Eun Sung thành công trở thành người giám hộ hợp pháp của Hae In. Anh ta cũng ngăn cản bố mẹ Hae In sang Đức gặp con gái.

"Nữ hoàng nước mắt" tập 14 gây choáng váng khi vượt mặt "Hạ cánh nơi anh"- Ảnh 3.

Hae In - Hyun Woo tiếp tục bị chia cắt bởi âm mưu của hai mẹ con Yoon Eun Sung.

Về phần Hae In, cô đã phẫu thuật thành công và tỉnh lại. Eun Sung thao túng tâm lý Hae In, nói rằng Hyun Woo là chồng cũ của cô, người đã lừa dối và bám đuôi Hae In cho đến khi bị bắt giữ.

Dù những ký ức về Hyun Woo đã không còn, nhưng cái tên duy nhất mà cô nhớ là Baek Hyun Woo. Khi thấy tuyết đầu mùa rơi và móng tay sơn bằng nhựa cây bóng nước của mình, Hae In vẫn đau nhói trong tim và đột nhiên bật khóc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.