|
Viếng mộ ngày đầu năm đã trở thành thông lệ, nét đẹp của người dân nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: Quốc Nhựt
|
Từ sáng sớm, QL14B trở nên tập nập bởi hàng ngàn ô tô, xe máy của người dân từ trung tâm TP. Đà Nẵng đổ về nghĩa trang Gò Cà. Nghĩa trang này nằm trên địa phận 2 xã Hòa Khương (Hòa Vang, Đà Nẵng) và xã Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam), là nơi an nghỉ của người dân 2 địa phương.
Con đường đất đỏ dẫn vào “thành phố người âm” thường ngày vắng vẻ nay trở nên chật chội với những lượt người ra, vào viếng mộ.
Thông thường, việc tảo mộ đã được các gia đình thực hiện trước Tết. Sáng Mồng 1 mọi người đến để thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành với ông bà tổ tiên và với những người đã khuất. Có người đặt thêm bó hoa cho ngôi mộ ấm cúng, thắp nén hương ở những ngôi mộ xung quanh với quan niệm “tình làng, nghĩa xóm” ở thế giới bên kia.
Lực lượng CSGT, dân phòng địa phương cũng đã có mặt để điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự khu vực.
Một số hình ảnh người dân Đà Nẵng và Quảng Nam đi viếng mộ đầu năm:
|
QL14B đông xe hơn hẳn bởi những dòng người đi viếng mộ
|
|
Nhiều người tranh thủ ghé hàng quán ven đường mua bó hương, chậu hoa đi viếng mộ. Giá một bó hương ngày đầu năm được bán cao gấp rưỡi thường ngày
|
|
Con đường đất đỏ dẫn vào "thành phố người âm" trở nên chật chội bởi dòng người ra, vào viếng mộ.
|
|
Mộ người thân nằm khuất trong sâu, nhiều người phải vất vả, luồn lách những con đường nhỏ
|
|
Thành tâm cầu khấn, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên; cầu mong hạnh phúc, thành đạt trong năm mới
|
|
Họ không chỉ thắp mộ người thân mà còn thắp cả "hàng xóm" xung quanh
|
|
Có người ở xa, không thể thực hiện việc tảo mộ trước Tết. Mồng 1 viếng mộ, họ cũng tranh thủ sửa sang, dọn dẹp
|
|
Những em nhỏ cũng được gia đình đưa đi viếng mộ, được chỉ dạy về nguồn cội, ông bà, tổ tiên mình
|
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận