Xã hội

Rộn ràng sắc Xuân trên cung đường mới mở ở đất Mỏ

15/02/2024, 08:57

Xuân này, những tuyến đường mới mở ở Quảng Ninh giúp người dân đi lại thuận lợi, thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Đường mới mở cơ hội đổi đời nơi biên viễn

Ngày đầu xuân Giáp Thìn, từ quốc lộ 18 rẽ vào tỉnh lộ 341 rộng rãi kết nối trung tâm TP Móng Cái lên hai xã vùng cao, biên giới Bắc Sơn và Hải Sơn, PV Báo Giao thông gặp những chiếc xe ô tô chở nông - lâm sản, những chiếc xe máy chở nam thanh, nữ tú người dân tộc thiểu số Sán Chỉ, Dao… xúng xính trong trang phục truyền thống du Xuân.

Rộn ràng sắc Xuân trên cung đường mới mở ở đất Mỏ- Ảnh 1.

Điểm đầu tỉnh lộ 341 kết nối với quốc lộ 18 tại TP Móng Cái, tạo ra hướng phát triển mới cho đồng bào dân tộc nơi địa đầu vùng đông bắc của Tổ quốc.

Trong căn nhà nhỏ ven tỉnh lộ 341 (thuộc thôn Lục Chắn, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái), anh Dín Văn Cường, người dân tộc Sán Chỉ và vợ là chị Trưởng Thị Nghiêm, người dân tộc Dao ở cùng xã Bắc Sơn đang ngồi uống trà, ngắm cành đào bung nở ngày Tết.

Anh Cường cho biết, vợ chồng anh cưới nhau 4 năm trước và đã có con trai gần 3 tuổi. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào trồng rừng, chăn nuôi. Khi tuyến tỉnh lộ 341 được mở đã chiếm dụng vào một phần đất của gia đình, nên vợ chồng anh Cường được đền bù hơn 100 triệu đồng.

Theo anh Cường, đất ở khu vực này rất rộng, từ trước đến nay, bà con vẫn cho nhau để làm chuồng trại, trồng cây và chẳng mấy ai mua bán. Khi tuyến đường đi qua, thực hiện chính sách của Nhà nước, được đền bù trên 100 triệu đồng, anh Cường đã dùng số tiền này chỉnh trang lại nhà cửa, sắm thêm ít đồ dùng sinh hoạt.

"Đặc biệt là mấy tháng trước, vợ chồng em lại được nhận vào làm công nhân bảo dưỡng tỉnh lộ 341 với thu nhập ổn định. Vậy là Tết năm nay của nhà em tươm tất, phấn khởi hơn những năm trước", anh Cường khoe.

Rộn ràng sắc Xuân trên cung đường mới mở ở đất Mỏ- Ảnh 2.

Một siêu thị gia đình mới mở ven tỉnh lộ 341 luôn nhộn nhịp khách dịp tết Giáp Thìn.

Tiếp tục hành trình lên xã Hải Sơn, TP Móng Cái, rẽ vào khu nhà mới xây nằm cạnh tỉnh lộ 341 thuộc thôn Thán Phú Xã, PV Báo Giao thông được đồng bào nơi đây chia sẻ về niềm vui khi tuyến đường được mở.

Anh Lý Tư, người dân tộc Dao khoát tay vào căn nhà mới xây của gia đình cho biết, khi dự án đường được mở, gia đình anh được đền bù trên 400 triệu đồng. Vì thế, cùng với số tiền tích lũy được và vay mượn thêm, gia đình anh vừa xây xong căn nhà này, trị giá gần hai tỷ đồng.

"Bây giờ đường đã mở, giá nông - lâm sản, nhất là gỗ keo được nâng lên. Tuy còn nợ một ít tiền xây nhà, nhưng sau vụ keo tới này, gia đình tôi sẽ trả được hết và còn dư một khoản không nhỏ, đủ để lo cho bọn trẻ ăn học", anh Tư chia sẻ.

Rộn ràng sắc Xuân trên cung đường mới mở ở đất Mỏ- Ảnh 3.

Anh Lý Tư bên căn nhà mới xây của gia đình.

Tuyến tỉnh lộ 341 giai đoạn 2 do Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm chủ đầu tư khánh thành ngày 2/9/2023 với tổng chiều dài tuyến 13,83km, vận tốc thiết kế 60km/h; nền đường rộng 9m; mặt đường 6 mét; tổng vốn đầu tư 297 tỷ đồng. Tuyến đường đã kết nối Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái với Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh).

Trao đổi với PV Báo Giao thông, trung tá Nguyễn Quang Nam, Đồn trưởng Đồn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái cho biết: Tỉnh lộ 341 được hoàn thành đã cải thiện điều kiện giao thông, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc, vùng núi biên giới trên địa bàn.

Cùng với đó, tuyến đường cũng góp phần quan trọng vào việc củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, giúp cho việc tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được thuận lợi hơn…

Niềm vui đường mới lên rẻo cao ở TP Hạ Long

Ngày cận tết Giáp Thìn, PV Báo Giao thông đến với xã vùng cao Đồng Lâm thuộc TP Hạ Long trên con đường mới mở kết nối với xã Sơn Dương.

Đây là tuyến đường dài 10,12km, nền đường rộng 15,5m, mặt đường rộng 14,5m với 4 làn xe, vận tốc tối đa 60km/h, có tổng mức đầu tư gần 813 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hạ Long. Dự án khởi công từ tháng 9/2022 đã cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2023.

Rộn ràng sắc Xuân trên cung đường mới mở ở đất Mỏ- Ảnh 4.

Dự án đường nối Sơn Dương - Đồng Lâm đã và đang mở ra cơ hội làm giàu cho đồng bào rẻo cao ở TP Hạ Long.

Tiếp PV Báo Giao thông tại trụ sở ngày cuối cùng làm việc trong năm, ông Vũ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm cho biết: Chưa bao giờ, cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây lại đổi thay nhanh chóng như bây giờ. Bởi đường mở đến đâu, cuộc sống của dân trong xã thay đổi đến đó.

Ông Tuấn cho biết, với 725 hộ, gần 3.000 nhân khẩu, xã Đồng Lâm thuộc diện khó khăn nhất của TP Hạ Long do giao thông cách trở, dân trí thấp, nên một thời gian dài, số hộ nghèo, cận nghèo còn chiếm tỷ lệ cao. Thế nhưng, từ khi triển khai tuyến đường, hàng loạt hộ được đền bù, giải phóng mặt bằng, được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống, thu nhập.

Hết năm 2023, toàn xã Đồng Lâm không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí riêng của tỉnh Quảng Ninh. Toàn xã có 62 hộ giàu, 227 hộ khá giả. Nhiều mô hình kinh tế mới mang lại thu nhập cao đã được triển khai cùng với dự án mở đường từ Sơn Dương lên Đồng Lâm.

"Đặc biệt, trong năm 2023, xã đã được đầu tư trên 6 tỷ đồng để triển khai 4 dự án giao thông nông thôn đã tạo ra thế và lực mới để bà con phát triển kinh tế - xã hội", ông Tuấn thông tin.

Tết này, gia đình chị Nguyễn Thị Khoa, 28 tuổi ở thôn Đồng Trà thật vui. Chị Khoa cho hay, trước đây, cả gia đình ở trong căn nhà cấp 4 cũ nát cạnh tuyến đường cũ. Khi thành phố triển khai tuyến đường, gia đình chị Khoa được đền bù hơn 400 triệu đồng, nên đã dùng thêm tiền tích lũy sẵn có để xây dựng căn nhà này trên 1,5 tỷ đồng.

"Em làm công nhân ở Khu công nghiệp Việt Hưng, chồng em làm nghề tự do. Thời gian trước, đường sá đi lại khó khăn, nên nhiều lần em muốn chuyển ra gần trung tâm để sinh sống, nhưng chưa thực hiện được do không bán được nhà, đất tại đây. Nhưng bây giờ đường mới mở, chỉ mất hơn chục phút là đến chỗ làm, do vậy, chúng em quyết định xây dựng nhà ở lâu dài tại đây để phát huy giá trị mấy héc ta rừng do cha ông để lại", chị Khoa chia sẻ.

Rộn ràng sắc Xuân trên cung đường mới mở ở đất Mỏ- Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Khoa dọn dẹp căn nhà mới xây để đón Tết.

Cách căn nhà của vợ chồng chị Khoa chừng hơn một cây số, gia đình ông Bàn Văn Vương cũng chuẩn bị về nhà mới. Đang lát những viên gạch cuối cùng trong công trình nhà đang xây hơn một tỷ đồng, ông Vương hồ hởi cho biết, lâu nay, cả nhà ông ở trong căn nhà cũ cạnh tỉnh lộ 342 từ TP Hạ Long lên huyện Ba Chẽ đã xuống cấp.

"Hôm cán bộ đến chi trả 1,2 tỷ đồng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng thi công đường từ Sơn Dương lên Đồng Lâm, vợ chồng tôi nghĩ ngay việc đầu tiên cần làm là xây một căn nhà mới. Vậy là ước mơ bấy lâu nay về căn nhà rộng rãi, khang trang, Tết này đã thành hiện thực", ông Vượng xúc động.

Hành trình trở về qua những căn nhà mới trị giá hàng tỷ đồng mới xây dựng ven tuyến đường Sơn Dương - Đồng Lâm, PV Báo Giao thông thấy thấp thoáng nhà nào, nhà nấy đều sắm sửa đào, quất, hoa rất rộn ràng. Một cái Tết ấm, no đủ đã nơi rẻo cao này, khi tuyến đường mới được mở ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.