Thời sự Quốc tế

Tận mắt chứng kiến bệnh viện lớn nhất Gaza, WHO phải thốt lên hai từ tuyệt vọng

19/11/2023, 10:37

Sau chuyến thăm bệnh viện Al-Shifa (cơ sở y tế lớn nhất ở Dải Gaza), nhóm chuyên gia WHO nhận định nơi đây như "vùng tử thần" và đầy tuyệt vọng.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, hố chôn tử thần 

Ngày 18/11 theo giờ địa phương, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã cử một nhóm đánh giá nhân đạo do cơ quan này dẫn đầu đến thăm bệnh viện Al-Shifa ở miền Bắc Gaza để xem xét tình hình.

Nhóm bao gồm các chuyên gia y tế công cộng, nhân viên hậu cần và nhân viên an ninh từ nhiều cơ quan khác nhau của Liên hợp quốc.

Nhiệm vụ của nhóm là đánh giá tình hình thực địa, tiến hành phân tích tình hình nhanh chóng, đánh giá các ưu tiên về y tế và thiết lập các phương án hậu cần cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Tuy nhiên, theo WHO, đây là một hoạt động có rủi ro cao vì giao tranh ác liệt đang diễn ra gần bệnh viện.

Tận mắt chứng kiến bệnh viện lớn nhất Gaza, WHO phải thốt lên hai từ tuyệt vọng - Ảnh 1.

Nhiều trẻ em bị thương được cấp cứu tới bệnh viện Al Shifa hôm 8/11 (Ảnh: Reuters).

Do giới hạn thời gian vì lý do an ninh nên nhóm chỉ có thể ở 1 giờ trong bệnh viện.

Các chuyên gia quốc tế mô tả đây là "vùng tử thần" và tràn ngập "tuyệt vọng". Nhóm nhân viên phát hiện dấu hiệu pháo kích và tiếng súng rõ ràng.

Thậm chí, nhóm chuyên gia còn phát hiện một ngôi mộ tập thể ở lối vào bệnh viện và được biết hơn 80 người đã được chôn cất ở đó.

Dù bệnh viện Al-Shifa từng là bệnh viện lớn nhất, tiên tiến nhất và được trang bị tốt nhất ở Gaza nhưng do xung đột dẫn đến thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men, thực phẩm và các viện trợ thiết yếu khác trong suốt 6 tuần qua nên về cơ bản nơi đây đã không còn hoạt động như một cơ sở y tế. Thay vào đó, nhiều người dân chạy tới đây để trốn pháo kích. 

Hiện tại, bệnh viện Al-Shifa không còn có thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. 

Cũng theo các chuyên gia WHO, vì tình hình an ninh nên nhân viên y tế không thể xử lý chất thải trong bệnh viện hiệu quả.

Hành lang và khuôn viên bệnh viện chứa đầy chất thải y tế và chất thải rắn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Những bệnh nhân và nhân viên y tế được hỏi đều lo sợ cho sự an toàn, sức khỏe của chính mình và cầu xin sơ tán.

Chỉ còn 25 nhân viên y tế và 291 bệnh nhân còn lại ở Al-Shifa, bao gồm 32 trẻ sơ sinh trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, 2 người cần chăm sóc đặc biệt nhưng không được thở máy và 22 bệnh nhân chạy thận song khả năng tiếp cận điều trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đại đa số bệnh nhân là nạn nhân của chiến tranh, trong đó nhiều người bị gãy xương, chấn thương đầu, bỏng, chấn thương ngực và bụng, và 29 bệnh nhân bị chấn thương cột sống nghiêm trọng không thể di chuyển nếu không được hỗ trợ y tế.

Nhiều bệnh nhân chấn thương bị nhiễm trùng nặng do thiếu các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng tại bệnh viện và không có thuốc kháng sinh.

Cần hành động ngay để khôi phục bệnh viện 

Trước tình hình này, nhóm chuyên gia WHO kêu gọi lập tức thực hiện những nỗ lực để khôi phục chức năng của bệnh viện Al-Shifa cùng tất cả các bệnh viện khác nhằm cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết khẩn cấp ở Gaza.

WHO nhắc lại lời kêu gọi nỗ lực tập thể để chấm dứt tình trạng thù địch và thảm họa nhân đạo ở Gaza.

"Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, duy trì dòng hỗ trợ nhân đạo trên quy mô lớn, không cản trở tiếp cận nhân đạo tới tất cả những người cần giúp đỡ, thả tất cả con tin vô điều kiện và chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe, các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. 

Nỗi đau khổ cùng cực của người dân Gaza đòi hỏi chúng ta phải có hành động ngay lập tức, rõ ràng với lòng nhân đạo và lòng trắc ẩn" – WHO kêu gọi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.