Thế giới

Thái Lan: "Siêu ma cô" trùm massage trở thành "chiến binh chống tham nhũng"

27/08/2023, 16:30

Chuwit Kamolvisit nổi tiếng là anh hùng chống tham nhũng sau khi nhiều lần vạch trần các vụ hối lộ của cảnh sát và các hoạt động kinh doanh ngầm có liên quan đến các quan chức nhà nước tham nhũng.

Theo tờ Thai PBS World của Thái Lan, Chuwit (61 tuổi) từng tự nhận mình là một "siêu ma cô", nhưng đã thay đổi từ một ông trùm tiệm massage trở thành một chính trị gia, một kẻ bị kết án, một người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình và một "chiến binh chống tham nhũng" ở Thái Lan.

Thái Lan: 'Siêu ma cô' trùm massage trở thành 'chiến binh chống tham nhũng' - Ảnh 1.

Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan gần đây đã yêu cầu Chuwit "hạ hỏa" sau khi gây ra hàng loạt vấn đề đau đầu cho lực lượng cảnh sát (Ảnh: Thai PBS World).

Trong những tháng gần đây, Chuwit bận rộn với vai trò là người tố giác, đưa ra bằng chứng chống lại các băng đảng xã hội đen và những người thực thi pháp luật không trung thực giúp các băng đảng này phát triển mạnh ở Thái Lan. Ông cũng lên tiếng nhằm vào một số sĩ quan cảnh sát cấp cao, cáo buộc họ tham gia vào hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Đầu năm nay Chuwit đã đưa ra một video clip và là nhân chứng xác nhận cáo buộc của một nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) rằng Cảnh sát Thái Lan đã yêu cầu khoản hối lộ 27.000 baht (khoảng 18,6 triệu VNĐ) để thả cô và bạn bè sau khi họ bị phát hiện sở hữu một thiết bị hút thuốc lá điện tử - điều bị coi là bất hợp pháp ở Thái Lan.

Chuwit cũng cho biết rằng, Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan gần đây đã yêu cầu Chuwit "hạ hỏa" sau khi ông gây ra hàng loạt vấn đề đau đầu cho lực lượng cảnh sát.

"Con cưng" của giới truyền thông

Thai PBS World nhận định, tính cách đa sắc màu và những nhận xét gây tranh cãi của Chuwit đã khiến ông trở thành "con cưng" của giới truyền thông. Ông đã thu hút được sự quan tâm của không chỉ giới truyền thông Thái Lan mà còn cả nước ngoài.

Chuwit đã xuất hiện trong loạt phim "Maverick Politicians" của Mediacorp có trụ sở tại Singapore, được công chiếu vào năm 2017. Phần tóm tắt về tập phim của ông có nội dung: "Chuwit Kamolvisit là cựu 'nam tước' tiệm massage Thái Lan. 

'Siêu ma cô' tự phong đã chuyển nhượng công việc kinh doanh của ông để thành lập đảng chính trị của riêng mình. Sau khi vạch trần nhiều vụ bê bối tại quốc hội, ông đã chuyển sang ngành truyền thông với tư cách là người dẫn chương trình đối thoại cho chiến dịch chống tham nhũng của mình".

Thái Lan: 'Siêu ma cô' trùm massage trở thành 'chiến binh chống tham nhũng' - Ảnh 2.

Tính cách đa sắc màu và những nhận xét gây tranh cãi của Chuwit đã khiến ông trở thành "con cưng" của giới truyền thông (Ảnh: Bangkok Post).

Năm 2011, khi đang là một nghị sĩ đối lập và là lãnh đạo của một đảng nhỏ có tên là Love Thailand, Chuwit nói với hãng tin Reuters rằng, nạn tham nhũng đang ăn mòn đất nước và ông muốn trở thành "cơ quan giám sát một người" của quốc hội để "nhổ tận gốc" các chính trị gia không hơn gì các trùm mafia.

"Họ nói tôi là ma cô, nhưng tôi không bận tâm", Chuwit nói với Reuters.

"Quá trong sạch đối với chính trường Thái Lan"

Sau khi trở thành nghị sĩ trong cuộc bầu cử năm 2011, Chuwit đã trả lời phỏng vấn Channel News Asia của Singapore rằng, chính trường bẩn thỉu hơn công việc kinh doanh trước đây của ông.

"Khi tôi tham gia lĩnh vực chính trị, tôi nghĩ mình nên làm cho hệ thống trở nên minh bạch hơn và phát triển đất nước. Nhưng tôi thấy mình quá trong sạch đối với chính trường Thái Lan", ông nói trong cuộc phỏng vấn.

Chuwit đã tranh cử chức Thống đốc Bangkok hai lần không thành công vào năm 2004 và 2008. Ông đứng thứ ba trong cả hai lần, giành được 13,5% phiếu bầu trong lần đầu tiên và 15,8% trong lần thứ hai.

Nhà khoa học chính trị Chalidaporn Songsamphan từng nói rằng, Chuwit đã "chạm đến trái tim" của cử tri Bangkok vì ông thẳng thắn.

"Ông ấy nói thứ ngôn ngữ của nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu đang không hài lòng với giới lãnh đạo Thái Lan, và họ coi ông ấy như một sự thay thế thực sự", bà Chalidaporn nói.

Thái Lan: 'Siêu ma cô' trùm massage trở thành 'chiến binh chống tham nhũng' - Ảnh 3.

Vào thời kỳ kinh doanh cực thịnh giữa những năm 1990, Chuwit đã kiếm được 1 triệu baht/ngày (khoảng 690 triệu VNĐ) từ 6 tiệm massage (Ảnh: coconuts.co).

Sinh ra ở Hồng Kông, lớn lên ở khu phố Tàu

Theo Thai PBS World, Chuwit sinh ngày 29/8/1961 tại Hồng Kông, có cha là người Thái gốc Hoa và mẹ là người Thái Lan. Ông lớn lên ở khu phố Tàu của Bangkok.

Chuwit lấy bằng cử nhân tại Khoa Thương mại và Kế toán của Đại học Thammasat (Bangkok), trước khi lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học San Diego ở Mỹ. Sau đó, ông cũng nhận bằng thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Thammasat.

Sau khi trở về từ Mỹ, Chuwit mở tiệm massage đầu tiên của mình mang tên Victoria Secret vào năm 1989, sau đó phát triển thành Tập đoàn Davis - một đế chế kinh doanh với 6 tiệm massage sang trọng ở Bangkok. Vào thời kỳ kinh doanh cực thịnh giữa những năm 1990, Chuwit đã kiếm được 1 triệu baht/ngày (khoảng 690 triệu VNĐ) từ 6 tiệm massage này.

Tháng 1/2003, hàng trăm người đàn ông được cho là do Chuwit thuê đã san bằng một số quán bar và cửa hàng trên Quảng trường Sukhumvit, nằm trên một khu đất được Chuwit thèm muốn, để mở đường cho việc phát triển bất động sản của ông ta. Vụ việc này đã dẫn đến một vụ kiện tại Tòa án Tối cao 13 năm sau, vào tháng 1/2016 và Chuwit đã bị kết án 2 năm tù sau khi nhận tội.

Ngay sau khi không được cảnh sát bảo vệ vì tội ác của mình vào năm 2003, Chuwit bắt đầu khai rằng ông đã hối lộ cảnh sát hơn 100 triệu baht để họ dung túng cho hoạt động mại dâm trong tiệm massage của ông ta. Mại dâm là bất hợp pháp ở Thái Lan.

Một năm sau đó, Chuwit vạch trần nạn tham nhũng trong lực lượng cảnh sát bằng cách liệt kê những khoản hối lộ mà ông ta bị cáo buộc đã trả cho các sĩ quan cấp cao, bao gồm cả đồng hồ Rolex và các dịch vụ miễn phí tại tiệm massage của ông ta. Chuwit khai rằng đôi khi ông phải bỏ tiền hối lộ vào túi đựng rác vì phong bì quá nhỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.