Pháp luật

Tin mới vụ bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình tử vong

08/07/2017, 19:48

Người thân khóc ngất bên thi thể bé trai 6 tuổi mất tích vừa được tìm thấy thi thể ở Quảng Bình.

19883446_1363054447112418_955275525_n-1652

Người thân khóc ngất bên thi thể bé trai 6 tuổi mất tích vừa được tìm thấy thi thể ở Quảng Bình. Ảnh Pháp Luật Plus

Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi mất tích vừa được tìm thấy thi thể đã tử vong tại Quảng Bình. Báo PLVN đưa tin, chiều nay 8/7,  công an Quảng Bình đã hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi cháu Nghĩa và bàn giao thi thể cho người nhà cháu Nghĩa đưa về lo hậu sự.

Nguồn tin từ một cán bộ tham gia quá trình khám nghiệm tử thi cho hay, trong quá trình khám nghiệm tử thi, trên thi thể của bé Nghĩa có hàng chục vết đâm sâu và đây rất có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Cũng theo báo Dân trí, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể cháu có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, đặc biệt là vùng ngực. Lực lượng công an cũng phát hiện một con dao Thái Lan cán màu vàng cách khu vực phát hiện thi thể cháu khoảng 20m.

Tại hiện trường, một cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ khẳng định, không có chuyện nạn nhân bị mổ lấy nội tạng hay bị chặt mất một cánh tay như dư luận đồn đoán. Cũng trong chiều nay, Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn cho hay, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực thu thập chứng cứ để xác minh, điều tra.

Gần cuối giờ chiều nay 8/7, chiếc quan tài nhỏ được khiêng về tư gia trên con đường đầy bụi đỏ. Hàng trăm người dân địa phương lặng lẽ đi theo tiễn đưa bé Nghĩa. Sau khi bàn giao thi thể nạn nhân cho phía gia đình, lực lượng công an vẫn tiếp tục bơm nước ở hồ để tìm thêm các vật chứng khả nghi liên quan đến vụ mất tích của cháu Nghĩa - Zing đưa tin.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 3/7, trong khi chị Dương Thị Thảo (mẹ cháu Nghĩa) đang nấu ăn và anh Trần Văn Ất (bố cháu) đang bận công chuyện nên cháu Nghĩa có ra phía ngoài sân chơi. Nấu cơm xong, chị Thảo ra gọi cháu vào ăn nhưng không còn thấy con đâu nữa.

Nghi ngờ cháu Nghĩa bị bắt cóc, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm. Sau 5 ngày tìm kiếm, một người dân ở Quảng Bình đã phát hiện thi thể bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) ở khu vực bãi cát hoang, cách nhà bé khoảng 2km.

Một số hình ảnh hàng ngàn người dân đã đến đưa tiễn bé Nghĩa về nơi an nghỉ trong dòng nước mắt:

DSC_0413_2

Hàng trăm người đi theo quan tài đưa tiễn linh cữu bé Nghĩa. Ảnh Văn Được

19748447_1875812925892774_166241684145352732_n

Cảnh tượng người thân chạy đến bên quan tài khiến nhiều người nghẹn ngào. Ảnh SaoStar

151953_16-1652

Cảnh tượng khiến nhiều người rơi nước mắt. Ảnh Văn Ba

anh-can-nuoc-mat-tien-chau-bi-mat-tich-o-quang-bin

Rất đông người dân tới an ủi và giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho bé Nghĩa. Ảnh SaoStar

Xem thêm video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.