An ninh hình sự

Tình tiết ly kỳ vụ thiếu phụ giao gas mất tích 13 năm, hài cốt tìm thấy ở bể nước gần nhà

Mặc dù hiện trường phát hiện hài cốt chỉ cách nơi ở của nạn nhân khoảng 300m nhưng sau 13 năm, thi thể người phụ nữ mất tích năm 2010 mới được phát hiện.

Sự mất tích bí ẩn của thiếu phụ 22 tuổi

Theo kết quả giám định ADN do Công an Hải Phòng trưng cầu, danh tính của bộ hài cốt được phát hiện cách đây ít ngày trong bể nước hoang ở huyện Thuỷ Nguyên là của chị Nguyễn Thu Thanh (sinh năm 1988, ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Theo kết quả giám định, nạn nhân có dấu hiệu bị đánh gây thương tích. 

Ngày 12/12, PV Báo Giao thông tìm về gia đình chị Thanh tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân và được biết, năm 2006, chị Thanh kết hôn cùng anh Tiến là người cùng làng và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Do hai vợ chồng đều chịu khó làm ăn, chị Thanh đi giao gas, anh Tiến làm phụ xe container đường dài, nên cuộc sống hai vợ chồng đầm ấm, bình dị. 

Những tình tiết ly kì trong vụ việc phát hiện hài cốt trong bể nước  - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện bộ hài cốt trong bể nước sau vườn đã bị cơ quan chức năng phong tỏa.

Theo bà Phan Thị Được - mẹ anh Tiến, trưa 3/12/2010, chị Thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao gas. Nhận được đơn hàng, chị Thanh đã đi xe máy để chở gas đến địa điểm giao nhận và từ đó không trở về nhà nữa.

Tại thời điểm đó, vợ chồng chị Thanh đã ra ở riêng cách nhà mẹ chồng khoảng 50m, con nhỏ được chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng. Trước đó 2 ngày, anh Tiến, chồng chị Thanh theo xe container của một người cùng làng vào miền Nam giao nhận hàng hóa.

Thấy con dâu đi giao gas từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không thấy về, bà Được nhiều lần gọi điện thoại cho chị Thanh nhưng không thể liên lạc được. Bà Được dò hỏi người thân và gia đình thông gia nhưng cũng không có thông tin gì về chị Thanh.  

Nhận được tin vợ mất tích, anh Tiến tức tốc trở về, cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm chị Thanh nhưng tin tức về chị biệt vô âm tín.

Những tình tiết ly kì trong vụ việc phát hiện hài cốt trong bể nước  - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Đạt, bác của nạn nhân chia sẻ cùng PV Báo Giao thông quá trình tìm kiếm chị Thanh.

Ngày 4/12/2010, trong quá trình mở cống thoát nước ở khu đầm 32ha trên địa bàn thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, người dân phát hiện một chiếc xe gắn máy vứt dưới cửa cống. Khu vực này hẻo lánh, cách nhà chị Thanh khoảng 1km. 

Khi nhận được tin báo, gia đình anh Tiến đã đến, xác nhận chiếc xe gắn máy trên là của chị Thanh đã sử dụng trong lần đi giao gas cho khách hàng. 

Từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm 32, gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người, tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn 30ha. 

Ông Phan Văn Đạt - bác anh Tiến kể lại: "Lúc đó, vào đầu tháng 11 âm lịch, trời rét khoảng 10 độ nhưng 4 bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cống 32 để tìm cháu Thanh. Nhưng cả ngày tìm kiếm, dưới cái rét cắt da cắt thịt, phải ngâm mình trong nước sâu, gia đình càng tìm càng vô vọng". 

Những tình tiết ly kì trong vụ việc phát hiện hài cốt trong bể nước  - Ảnh 3.

Gia đình ông Quỳ nằm cách biệt với khu dân cư đông đúc, ngay sát chân núi đá và ít người qua lại.

Mở rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời, gia đình anh Tiến còn vào các khu vực chân núi đá, lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị Thanh. 

"Mỗi khi có được thông tin dù mong manh đến mấy, gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu. Có lần, nhận được thông tin tại Hà Nội có một thi thể nữ chết trên sông Hồng, cả gia đình cũng lặn lội lên đó để tìm hiểu với nhiều hy vọng nhưng cuối cùng lại trở về trắng tay. Lúc nào tôi cũng hy vọng một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình", bà Được xót xa chia sẻ.

Do khu vực cống Đầm 32 gần nghĩa trang thôn Pháp Cổ, gia đình nạn nhân còn tiến hành tìm kiếm tại các huyệt mộ mới được sang cát trong thời điểm cuối năm để mong tìm được chị nhưng cũng vô vọng. 

Sau nhiều ngày, nhiều tháng tìm kiếm, gia đình vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó chị Thanh sẽ quay trở lại, dù những tia hy vọng dần tắt theo thời gian. 

Hài cốt nạn nhân được tìm thấy cách nhà hơn 200m

Sáng 7/12/2023, ông Nguyễn Văn Quỳ (ở thôn 5, xã Lại Xuân) tìm gặp bà Được đang bán hàng ăn sáng gần nhà và có nói về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước thải sau vườn nhà. Bà Được lúc đó không nghĩ rằng đó là thi thể của con dâu mình, nên liền trả lời "những việc đó ông nói với tôi làm gì, sợ lắm". 

Tuy nhiên, sau khi ông Quỳ lên trình báo tại UBND xã về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước thải sau vườn nhà, người thân trong gia đình bà Được đã nhận được tin báo từ cơ quan chức năng về vụ việc trên có khả năng liên quan tới việc mất tích của chị Thanh.

Những tình tiết ly kì trong vụ việc phát hiện hài cốt trong bể nước  - Ảnh 4.

Cống Đầm 32, nơi phát hiện xe máy của nạn nhân.

Tại xã Lại Xuân, đã có ba trường hợp là phụ nữ bị mất tích không rõ nguyên nhân, trong đó có chị Thanh. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã mời thân nhân của những phụ nữ mất tích trên để  trưng cầu mẫu ADN. 

Sau hơn 4 ngày kể từ khi phát hiện bộ hài cốt trong bể nước thải sau vườn nhà, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là chị Thanh. 

Có mặt tại hiện trường, nơi phát hiện ra bộ hài cốt không còn nguyên vẹn vào chiều 13/12,  PV Báo Giao thông được biết, khu vực nơi gia đình ông Quỳ đang sinh sống có diện tích khoảng hơn 1.000m2 nằm ngay sát chân núi đá vôi, nằm cách biệt với khu dân cư đông đúc. 

Khu vực bể nước thải nằm sau khu công trình phụ của gia đình. Trong lúc ông Quỳ đi tìm chó bị mất, ông đã phát hiện ra bộ hài cốt trên và đã trình báo lên cơ quan chức năng. 

Những tình tiết ly kì trong vụ việc phát hiện hài cốt trong bể nước  - Ảnh 5.

Bể nước thải dù không có nắp đậy kín nhưng rất kì lạ sau 13 năm người dân mới phát hiện ra bộ hài cốt trong đó.

Tại thời điểm chị Thanh mất tích, ngôi nhà ông Quỳ đang sinh sống thường ít người qua lại do hai vợ chồng ông đang thụ án tại trại giam trước đó khoảng một tháng vì khai thác đá và sản xuất vật liệu nổ trái phép. 

Người thân trong gia đình ông Quỳ thường chỉ đến ngủ để trông nhà vào buổi tối, ban ngày không có người qua lại. 

Do ở xa khu dân cư và không có người qua lại thường xuyên trong một thời gian dài nên sau đúng 13 năm kể từ ngày mất tích, ông Quỳ đã vô tình phát hiện được di cốt của nạn nhân. 

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, đây có thể là một vụ án giết người và phi tang xác nạn nhân bởi khi khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên hộp sọ của nạn nhân có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động. 

Lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để bàn giao hài cốt nạn nhân để gia đình thực hiện nghi lễ mai táng. Cùng với đó, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án trên.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.