• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Tội phạm truy nã bị sa lưới vì... mê đánh bài

06/04/2015, 13:15

Tôi đã nghĩ ra phương án cho người đến nhà rủ Giang đi đánh bài nhằm “Điệu hổ ly sơn”.

 

ke chuyen CSGT 5.4
 

Khi bị CSGT bắt giữ, đối tượng đang trốn truy nã chỉ biết thốt lên “hôm nay quá đen” sau khi mắc mưu Trung tá Lê Trọng Linh, Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Thanh Hóa).Vào lúc 15h ngày 16/1, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành (thuộc huyện Tĩnh Gia), Trung tá Linh nhận được tin báo của cơ sở có một đối tượng trốn truy nã 14 năm vừa về quê ăn Tết.

Xác minh xong nguồn tin, Trung tá Linh liền tức tốc vượt quãng đường hơn 50 km đến huyện Triệu Sơn để triển khai phương án bắt đối tượng Đinh Danh Giang (SN 1975, ở xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị Công an huyện Triệu Sơn truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” từ ngày 1/7/1999.

“Qua nắm tình hình, tôi được biết đối tượng Giang là người ham mê cờ bạc, chính vì vậy, tôi đã nghĩ ra phương án cho người đến nhà rủ Giang đi đánh bài nhằm “Điệu hổ ly sơn”. Đúng như dự đoán, do máu cờ bạc nên Giang đã không đề phòng liền đi theo và còn ngang nhiên không đội MBH khi ngồi sau xe máy”, Trung tá Linh cho biết.

Từ tình huống này, phương án kiểm tra xe vi phạm được triển khai. Đến 17h cùng ngày, tại Tỉnh lộ 514 (đoạn qua xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn), theo phương án, Trung tá Linh cùng một CSGT ra hiệu lệnh dừng chiếc xe máy chở đối tượng Giang để xử lý vi phạm lỗi không đội MBH. Qua kiểm tra, đối tượng Đinh Danh Giang khai là Trần Văn Thắng nhưng lại không xuất trình được giấy tờ tùy thân chứng minh tên là Thắng.

Vì đã nắm chắc những thông tin của đối tượng, Trung tá Linh “lật bài ngửa” thông báo quyết định truy nã và yêu cầu Giang về trụ sở Công an giải quyết. Tuy nhiên, ngay lập tức, đối tượng bình tĩnh trả lời: “Tôi là Thắng, mới từ Sài Gòn về chơi, các anh bắt nhầm người rồi”. Mặc cho đối tương luôn chối cãi lý lịch của mình, Trung tá Linh vừa cho anh em áp sát phòng trường hợp đối tượng manh động, một mặt vẫn bình tĩnh giải thích, đồng thời yêu cầu đối tượng về trụ sở công an xã Hợp Thắng để làm rõ.

Điều mà đối tượng Giang không ngờ, đó là phương án bố trí người nhà để xác minh về thân thế của đối tượng đã được chuẩn bị tại công an xã Hợp Thắng. Chỉ đến khi Trần Văn Thắng biến sắc sau khi bước vào trụ sở khi nhìn thấy người anh trai của mình ở đó, lúc đó chân tướng của Đinh Danh Giang đã chính thức bị lật tẩy.

Giang lúc đó đã tự nhận bản thân trốn truy nã từ năm 1999 sau khi đánh nhau gây thương tích cho người khác. “Hôm nay thật là đen đủi”, Giang thốt lên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.