Thời sự Quốc tế

Tổng thống Pháp Macron: Tôi không sợ cú tát từ người đàn ông hung hãn

09/06/2021, 09:13
image

Macron tuyên bố ông không sợ một cái tát vào mặt từ một cư dân hung hãn ở tỉnh Drome.

img

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng cuộc tấn công nhằm vào ông ở Drome, tỉnh Đông Nam ở nước Pháp là một sự cố cá biệt và kêu gọi công chúng không phóng đại tầm quan trọng của nó, báo Le Dauphiné viết.

Hôm thứ Ba, ông Macron, sau khi đến thăm vùng Taine-l'Hermitage ở tỉnh Drome, đã xuống xe, đi ra đường, tiến tới nơi cư dân địa phương và các phóng viên đang đợi ông.

Một người đàn ông đứng trong đám đông đã nắm tay Tổng thống Pháp và sau đó bất ngờ tát vào mặt ông.

Sau khi Macron bị các sỹ quan cận vệ che chắn, kẻ gây hấn và đồng phạm của hắn, người đang quay phim những gì đang xảy ra trên máy ảnh, đã bị giam giữ.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục chào hỏi những người đi cùng người này và chụp ảnh chung với họ.

Tổng thống Macron kêu gọi mọi người không nên coi trọng vụ việc, để không làm lu mờ những chủ đề quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.

img

Một đối tượng chưa rõ danh tính đã bất ngờ tung ra cú tát vào mặt Tổng thống Emmanuel Macron.

"Tôi đã và sẽ tiếp tục. Không có gì ngăn cản được tôi. Chúng ta đừng để những người hiếu chiến chiếm lấy cuộc tranh luận công khai. Họ không đáng được như vậy" – ông Macron nói.

Theo các luật sư, kẻ đánh ông Macron có thể phải đối mặt với 3 năm tù giam và phạt tiền 45 nghìn euro.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.