Showbiz

Top 8 Vietnam Idol Pialinh: Tôi muốn giữ sự trong trẻo trong âm nhạc

08/10/2023, 07:05

PiaLinh là gương mặt gây chú ý từ tập đầu tiên của Vietnam Idol 2023 nhưng để lại tiếc nuối khi dừng chân ở top 8.

Sau cuộc thi, PiaLinh chia sẻ với Báo Giao thông về hành trình theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp của mình.

Lần đầu tiên xa nhà

photo-1696561998526

PiaLinh trên sân khấu Vietnam Idol 2023.

PiaLinh dừng chân ở top 8 Vietnam Idol 2023 là một kết quả khá bất ngờ. Chị có tiếc nuối khi bản thân thậm chí còn được dự đoán là quán quân của mùa giải năm nay?

Khi đã đi đến đây rồi, kết quả sẽ không còn là của riêng bản thân tôi, mà là của tất cả những người thương yêu đang dõi theo mình. Vì vậy, tôi buồn, tiếc nuối và bối rối khi chưa đáp lại trọn vẹn tình cảm của mọi người.

Tuy nhiên, sau tất cả tôi lại thấy vui, tự hào vì thấy hài lòng trước những nỗ lực của bản thân. Nếu được làm lại, tôi cũng không thay đổi lựa chọn của mình vì giải thưởng chưa phải là mục tiêu của tôi khi đến sân chơi này. Tôi muốn khám phá bản thân bằng niềm háo hức của một bạn trẻ.

Trước đây, tôi chưa từng được học tập hay làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lại ở một cường độ liên tục như thế. Thứ duy nhất tôi có là lòng đam mê nhiệt huyết dành cho âm nhạc, nên tôi đã chăm chỉ cố gắng nỗ lực rất nhiều qua mỗi ngày và qua mỗi vòng thi.

Nhìn lại hành trình đáng nhớ này, có áp lực và khó khăn phía sau các phần thi gây sốt mạng xã hội mà khán giả chưa biết không?

Thi Vietnam Idol 2023 là lần đầu tiên tôi xa nhà, xa gia đình, xa người thân để tự mình bước đến một chân trời với nhiều thử thách mới. Tôi cảm thấy thật choáng ngợp trước mọi thứ. Bước vào cuộc thi, tôi là một cô bé còn non nớt, có quá nhiều thứ tôi còn thiếu trong âm nhạc như kiến thức, kỹ thuật, bản lĩnh…

Cộng thêm cường độ làm việc liên tục hàng tuần ở vòng liveshow khiến sức khỏe thể lực cũng như tinh thần của tôi bị ảnh hưởng quá nhiều.

Trong quá trình thi, tôi thường xuyên bị mất giọng và có vấn đề về cổ họng. Không chỉ vậy, lúc đứng trên sân khấu tôi vẫn bị run, ảnh hưởng khá nhiều đến tiết mục của mình. Tôi chỉ biết nhắc nhở bản thân phải thật chăm chỉ cố gắng nhiều hơn. Mỗi ngày tôi đều học hỏi thêm một chút từ các anh chị, từ mọi cuộc gặp gỡ tiếp xúc mà tôi may mắn có được.

Tôi cũng chưa từng coi các thí sinh là đối thủ của mình, họ như những người anh chị đi trước để tôi học hỏi.

Sau cuộc thi, cuộc sống của chị có thay đổi nhiều?

Sau cuộc thi, tôi vui khi có thêm nhiều khán giả. Kể cả cách mà mọi người nhìn tôi, tôi bắt đầu được mọi người biết đến hơn và giọng hát bây giờ đã có người. Tôi cũng đang bắt tay vào những kế hoạch âm nhạc của mình, nên cuộc sống bận rộn hơn một chút.

Nỗ lực theo đuổi đam mê

photo-1696561999592

PiaLinh từng xuất hiện trong MV và liveshow của Đen Vâu.

Được biết đến là "nàng thơ" của Đen Vâu trong MV "Nấu ăn cho em", PiaLinh vụt sáng khi trở thành thí sinh tiềm năng ở Vietnam Idol 2023. Chị thấy mình đang ở đâu trên con đường chinh phục âm nhạc?

Tôi nghĩ mình là một người trẻ đang nỗ lực theo đuổi đam mê. Việc đến với nghệ thuật chuyên nghiệp của tôi cũng rất tình cờ. Đó là cột mốc khi được làm việc cùng anh Đen trong "Nấu ăn cho em".

Tôi thấy may mắn và biết ơn vì được ưu ái gọi là "nàng thơ" của một người mình ngưỡng mộ. Từ đó, tôi phải biết giữ kỷ luật cho bản thân. Nhờ cơ duyên kết hợp với anh Đen Vâu mà tôi có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, có nhiều bài học kinh nghiệm khi đến với Vietnam Idol. Tôi tin những bài học đó sẽ đi theo mình trong chặng hành trình sắp tới.

Đam mê âm nhạc của PiaLinh đến từ đâu?

Tôi yêu thích và đam mê âm nhạc từ nhỏ. Từ bé đến lớn tôi chủ yếu tham gia phong trào văn nghệ ở trường và đó cũng là nơi tôi nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Nhưng gia đình không có ai làm việc gì liên quan nghệ thuật, nên bố mẹ vẫn luôn hướng tôi đi theo con đường học vấn.

Trước đây, tôi đã từng là sinh viên khoa piano giao hưởng tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tôi được học về nhạc lý và piano khá nhiều, tuy vậy chưa có cơ hội trau dồi về thanh nhạc. Tôi dự định sau khi học xong năm thứ nhất tại Đại học Ngoại thương thì sẽ học thêm về thanh nhạc tại một trường khác nữa. Cùng với việc theo đuổi âm nhạc, tôi vẫn muốn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết.

Muốn trở thành nghệ sĩ phục vụ cho xã hội

photo-1696562000242

PiaLinh hiện đang là sinh viên năm nhất, khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, điều chị muốn truyền tải qua âm nhạc của mình là gì?

PiaLinh là nghệ danh do anh Đen Vâu đặt cho tôi. Đó là từ ghép từ tên của tôi và nhạc cụ tôi yêu thích – piano. Vì vậy, với âm nhạc, tôi muốn giữ sự trong trẻo như nốt nhạc piano.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là tôi tự đóng khung với hình ảnh cô gái có giọng hát trong, cao, có chút bay bổng. Tôi muốn mình biến hóa và trở thành nghệ sĩ năng động, thử sức với nhiều khía cạnh khác nhau.

Tôi cũng nghĩ và trăn trở nhiều đến tính thiết thực và tính xã hội trong sản phẩm âm nhạc của mình. Sau lần hợp tác với anh Đen và ê-kíp "Nấu ăn cho em", có một điều tôi nhớ mãi đó là "làm nghệ sĩ là để phục vụ cho xã hội".

Trước đây, tôi không nghĩ nhiều về khía cạnh này vì tôi còn khá bỡ ngỡ với âm nhạc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nghệ sĩ là làm những điều mình thích và được một số người ủng hộ.

Nhưng giờ tôi cũng cố gắng làm sao để những sản phẩm mình đưa ra trong tương lai sẽ hướng đến những giá trị rất nhân văn và phục vụ cho xã hội. Âm nhạc ấy có thể không mang vẻ trắng phau không tỳ vết nhưng khi nhìn vào sẽ cảm thấy hạnh phúc, bình yên và có cảm xúc đặc biệt.

Showbiz vốn phức tạp, thị trường âm nhạc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Làm sao để PiaLinh biết được điều mình cần giữ lại và nên thay để không lạc lõng với thị trường, thị hiếu?

Tôi vẫn đang học hỏi, chăm chỉ cố gắng và quan sát, thấu hiểu chính mình để trưởng thành hơn. Tôi luôn đọc kỹ và trân trọng mọi lời chê, góp ý, để từ đó rút ra thêm được điều gì đó.

Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn có rào cản trong niềm tin của mình: "Liệu mình có thực sự giỏi để theo đuổi cái mình thích?". Vì vậy, những bình luận của khán giả chắc chắn là động lực để tôi hoàn thiện hơn. Hiện tại, tôi đã tìm được định hướng rõ ràng cho mình với một kế hoạch cụ thể. Tôi mong hành trình sắp tới vẫn sẽ được mọi người quan tâm, đóng góp và động viên nhiều như vậy.

Cảm ơn chị!

PiaLinh (tên thật là Nguyễn Hoàng Hương Linh) sinh năm 2004 tại Hà Nội, hiện theo học khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô từng được biết tới với giọng hát trong trẻo MV "Nấu ăn cho em" – hợp tác cùng

rapper Đen Vâu. Nữ sinh 10x vừa kết thúc hành trình ấn tượng tại Vietnam Idol 2023 khi dừng chân ở top 8 chung cuộc.

Ngoài âm nhạc, PiaLinh có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với giải thưởng trong các kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh toàn thành phố, điểm IETS 8.0, điểm thi tốt nghiệp THPT 28,05.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.