Bóng đá

Từ cầu thủ bị loại tới niềm hy vọng của tuyển Việt Nam

26/11/2023, 06:10

Nguyễn Đình Bắc đang là cái tên tốn nhiều giấy mực của báo giới những ngày qua, sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Philippines tại vòng loại World Cup 2026. Song chuyên gia cho rằng, Đình Bắc không nên để hào quang che mắt.

Phải giữ đôi chân trên mặt đất

Phút bù giờ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Đình Bắc có bóng trước khu vực cấm địa, anh thực hiện một loạt động tức xử lý khéo léo trước khi dứt điểm tung lưới đối phương.

Bàn thắng của cầu thủ thuộc biên chế CLB Quảng Nam giúp đoàn quân áo đỏ ấn định thắng lợi 2 - 0. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của anh cho đội tuyển Việt Nam.

Sau pha lập công trên, Đình Bắc tiếp tục chơi hay khi được ra sân trong trận gặp Iraq. Dù anh không thể ghi bàn, tuyển việt Nam phải nhận thất bại nhưng những tình huống xử lý bóng đầy tự tin của Bắc xứng đáng được khen ngợi.

Báo chí, người hâm mộ bắt đầu chú ý nhiều hơn tới cầu thủ sinh năm 2004 này. Anh là một trong số ít cầu thủ được HLV Philippe Troussier sử dụng ở cả ba trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10 (gặp Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc). Trước đó, anh cũng ra sân cả ba trận ở ASIAD 19 và góp mặt ở vòng loại châu Á 2024.

Từ cầu thủ bị loại tới niềm hy vọng của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đình Bắc ăn mừng sau trận thắng Philippines tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

Nói vậy để thấy, Đình Bắc chẳng phải tay mơ, cũng chẳng phải lính mới ở tuyển Việt Nam. Giữa bối cảnh nhiều cầu thủ ngôi sao phải ngồi dự bị, HLV Troussier đã đặt niềm tin vào cậu học trò 19 tuổi.

Và bước đệm để anh chàng quê Hưng Nguyên, Nghệ An vươn lên thành niềm hy vọng của đội tuyển quốc gia chính là màn trình diễn xuất sắc ở Giải hạng Nhất năm 2023. 8 bàn thắng, 7 pha kiến tạo giúp Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

"Cho đến lúc này, mọi thứ với tôi cứ như một giấc mơ vậy. Tôi hạnh phúc khi góp công đưa CLB Quảng Nam trở lại V-League và giúp đội tuyển Việt Nam có thắng lợi đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026.

Lúc bắt đầu chọn con đường này, tôi đã ước có ngày được khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng không ngờ ngày đó đến sớm như vậy. Đương nhiên, mọi thứ mới chỉ bắt đầu và tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai", Đình Bắc chia sẻ.

Đánh giá về học trò, HLV Văn Sỹ Sơn, người trao cho chàng tuyển thủ xứ Nghệ một suất ở đội 1 Quảng Nam cho hay, ông không hề bất ngờ khi chứng kiến Đình Bắc tiến bộ mỗi ngày, ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển.

"Cậu ấy là cầu thủ giàu tiềm năng, có ý thức vươn lên, cầu thị và chăm chỉ. Những gì cậu ấy thể hiện thời gian qua đúng với khả năng, đều được dự báo trước. Để tiến xa hơn, Bắc phải giữ đôi chân trên mặt đất, đừng nghe những lời tung hô để đánh mất chính mình. Bóng đá Việt Nam từng có những cầu thủ xuất chúng hơn nhưng khi bị hào quang che mắt thì đã sa ngã", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, điểm mạnh của Đình Bắc là sức rướn tốt, lỳ lợm, chững chạc nhưng cầu thủ 19 tuổi cần hạn chế chơi bóng cá nhân, phải tham gia nhiều hơn vào tập thể. Ngoài ra, Đình Bắc cần cải thiện khả năng xử lý bóng bằng đầu.

Về phần mình, Đình Bắc dường như cũng tự cảm nhận được mình cần làm gì để giữ đôi chân trên mặt đất: "Tôi có được thành quả bước đầu nhưng tôi còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi càng không phải là ngôi sao nên xin mọi người hãy nhìn tôi giống như một cầu thủ trẻ, được phép sai lầm và cháy hết mình với trái bóng tròn".

Từng bị lò SLNA loại vì nhỏ con

Sinh ra lớn lên ở Nghệ An, mảnh đất vốn giàu truyền thống bóng đá nên không ngạc nhiên khi Đình Bắc mê chơi bóng từ nhỏ. "5 - 6 tuổi đã thích chạy theo trái bóng, lớn thêm một chút thì máu lắm, chơi bóng bất kể lúc nào có thể. Giờ ra chơi tôi cùng bạn đá bóng tại sân trường, tan học thì đá với bạn cùng làng cả trưa lẫn tối", cầu thủ 19 tuổi chia sẻ.

Và cũng giống như hàng ngàn đứa trẻ ở mảnh đất nắng gió miền Trung, được gia nhập SLNA, chơi bóng chuyên nghiệp là ước mơ cháy bỏng của Bắc. Năm 11 tuổi, bố mẹ khăn gói đưa anh xuống thi tuyển vào lò SLNA, anh thi đỗ nhưng chỉ sau 3 năm đã bị loại bởi thể hình quá nhỏ. Thời điểm đó, anh chỉ cao 1m50 còn kỹ thuật cũng không nổi trội so với các bạn cùng lứa.

Rời lò SLNA là cú sốc quá lớn vào ước mơ của cậu bé quê nghèo. "Tôi đã nghĩ tới việc tập trung học văn hóa để sau này có công ăn việc làm ổn định", Bắc bộc bạch.

Nhưng cái duyên một lần nữa đưa anh trở lại con đường mình lựa chọn trước đó. Nhờ sự giới thiệu của một HLV ở lò SLNA, anh được nhận vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Quảng Nam thử việc. "Sau 1 năm đá cho đội U17 Quảng Nam, tôi chính thức được nhận và gắn bó với đội bóng tới nay", tuyển thủ Việt Nam kể.

Tại xứ Quảng, Đình Bắc giống như rồng gặp mây, anh phát triển vượt bậc cả về thể hình lẫn chuyên môn, thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ và năm 2023 đã được đăng ký thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia.

"Nhiều người bảo tôi ưu ái Bắc vì là đồng hương nhưng nhìn cậu ấy thi đấu trên sân thì chắc họ sẽ nghĩ khác. Những gì Bắc đạt được đều bằng thực lực cùng nỗ lực của cậu ấy. Tôi chỉ định hướng thêm để Bắc hoàn thiện mình", HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, nhìn lại hành trình đã qua, Bắc nói anh may mắn luôn được gia đình ủng hộ hết lòng: "Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp, cuộc sống ở quê khá vất vả nhưng tôi lại luôn được chiều chuộng. Ngày nhỏ gần như chẳng phải làm gì, chỉ ăn với đá bóng. Lớn hơn thì lại càng chẳng giúp gì cho bố mẹ vì quanh năm xa nhà.

Những lúc tôi khó khăn nhất, chán nản nhất, bố mẹ luôn động viên, truyền thêm động lực cho tôi. Lúc tôi vào Tam Kỳ thử việc, mẹ cũng chạy đôn chạy đáo lo tiền để tôi đi lại, ăn uống dọc đường".

Đình Bắc kể thêm, sau trận đấu gặp Philippines, anh liền gọi điện về nhà chia vui. Bố mẹ động viên vì anh đã chơi tốt nhưng cũng dặn không được hài lòng với những gì đang có. "Bố mẹ không biết những câu văn hoa nhưng tôi cảm nhận được tình yêu cả hai dành cho tôi. Vì thế, tôi nỗ lực không chỉ vì mình mà còn muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ", chàng trai xứ Nghệ quả quyết.

"Đình Bắc chơi tốt từ mùa giải trước ở hạng Nhất chứ không phải bây giờ mới được nhắc tên. Cậu ấy lại có thuận lợi là xuất hiện đúng thời điểm HLV Troussier nắm quyền, ưu tiên sức trẻ và sự khát khao. Đó là lý do tại sao những trận đấu gần đây, đội tuyển thường xuyên cất những ngôi sao đã thành danh. Nhưng với những cầu thủ trẻ, tôi mong muốn họ khi đã có điều kiện thuận lợi, có cơ hội thì phải nắm bắt tốt để bứt lên, không được dừng lại", Bình luận viên Vũ Quang Huy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.