Pháp đình

Tử hình kẻ giết vợ tại Bình Dương, về Quảng Trị giết tình địch

31/05/2016, 14:02
image

Kẻ giết vợ tại Bình Dương, về Quảng Trị giết luôn tình địch bị tòa tuyên án tử hình.

Tu- hinh- ke- giet- vo- tai- Binh- Duong- ve- Quan

Tử hình kẻ giết vợ tại Bình Dương, về Quảng Trị giết tình địch

Sáng 31/5, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) mức án tử hình. Thịnh là kẻ đã ra tay giết vợ tại Bình Dương, rồi về Quảng Trị giết luôn tình địch gây rúng động.

Theo cáo trạng, Thịnh và vợ là chị Quách Thị Thơm (SN 1985, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã có với nhau 2 con trai (9 tuổi và 3 tuổi). Do cuộc sống khó khăn, tháng 2/2015, Thịnh đi lao động ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong thời gian chồng đi làm ăn xa, vợ Thịnh ở nhà nảy sinh quan hệ tình ái với ông Trần Văn Lai (SN 1976, trú thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị). Khi biết vợ có quan hệ với ông Lai (đã có vợ và 3 đứa con), ngày 23/7/2015, Thịnh trở về quê làm rõ sự tình.

Khi Thơm thừa nhận có mối quan hệ tình ái với ông Lai, Thịnh tức giận đã đánh Thơm. Sau đó, Thơm được Lai và vợ của Lai đưa về trạm xá xã Gio Việt điều trị vết thương, rồi bắt xe khách cho Thơm về quê ngoại ở Thanh Hóa.

Khi Thơm gọi điện xin tha thứ và được Thịnh bỏ qua, rồi vợ chồng Thịnh quyết định vào Bình Dương tìm việc làm. Ngày 16/8/2015, vợ chồng Thịnh cùng đứa con trai út vào Bình Dương, ở lại nhà em gái Thơm.

Ngày 19/8/2015, Thịnh cùng Thơm vào một nhà nghỉ ở Bình Dương và tại đây Thịnh hỏi Thơm còn giấu Thịnh chuyện gì nữa không? Thơm trả lời không, nhưng Thịnh truy hỏi thì vợ Thịnh thừa nhận đã có thai với ông Lai cũng như việc phá thai.

Thịnh bỏ xuống quán ở vỉa hè uống 3 chai bia, rồi quay lại phòng nghỉ thì thấy vợ đang nói chuyện điện thoại. Thịnh hỏi thì vợ nói đang nói chuyện với bà ngoại hỏi con có khóc không, nhưng Thịnh lấy điện thoại xem thì phát hiện tin nhắn Thơm gửi đi với nội dung: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không?”.

Như giọt nước tràn ly, Thịnh vồ lấy con dao cắt trái cây mua trước đó đâm vợ tử vong. Sau khi giết vợ tại Bình Dương, Thịnh lên TP. HCM và đến sáng hôm sau đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) rồi đón xe khách về Quảng Trị.

Thịnh lên nhà lấy một con dao và đi xe máy về thôn Tân Xuân (xã Gio Việt). Khoảng 20h30 ngày 20/8/2015, Thịnh đi thẳng vào nhà ông Lai rồi vung dao chém ông Lai khi nạn nhân đang ngủ trên giường. Vết chém quá sâu ở cổ khiến ông Lai tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Thịnh bỏ lại xe máy ở nhà nạn nhân rồi chạy trốn khỏi hiện trường. Đến rạng sáng 21/8/2015, Công an tỉnh Quảng Trị bắt được Thịnh ở khu vực nghĩa trang thôn Tân Xuân (xã Gio Việt), cách hiện trường gây án không xa.

>>> Xem thêm clip: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.