An ninh hình sự

Ước mơ dang dở của cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội

20/02/2024, 10:14

Cô gái 21 tuổi bị sát hại mùng 7 Tết ở Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn khi mẹ mất sớm, phải cùng bố nuôi dưỡng hai em nhỏ.

Hoàn cảnh éo le của cô gái trẻ

Liên quan vụ cô gái 21 tuổi bị mất tích từ mùng 7 Tết rồi được phát hiện tử vong, tối 19/2, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm là một nam thanh niên sinh năm 2004, quê Bắc Giang.

Nạn nhân vụ án mạng là chị L.T.T.L (quê Thanh Hoá). Theo chia sẻ của chị L.A (22 tuổi, bạn cùng phòng trọ) với L thì mùng 6 Tết, L.A và L cùng bắt xe lên Hà Nội. Đến ngày hôm sau, L rời khỏi chỗ ở, cả đêm không thấy về.

Ước mơ dang dở của cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội- Ảnh 1.

L.T.T.L được đánh giá là cô gái có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Lúc đầu, chị L.A chỉ nghĩ bạn mình đi đâu đó có việc nên không tiện liên lạc. Tuy vậy, tới ngày hôm sau, vẫn không thấy L đâu, nên chị L.A linh cảm có chuyện chẳng lành, liền gọi hàng chục cuộc điện thoại cho L nhưng không thấy hồi âm.

"Khoảng 15h chiều hôm nay (19/2), trong lúc làm việc, tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo tin dữ. Khi tới hiện trường, tôi nhận ra thi thể cô gái trong khu trọ là L", chị L.A nghẹn ngào cho biết.

Được biết, nhà L có hoàn cảnh khó khăn, mẹ L mất cách đây bốn năm, cô cùng bố gồng gánh kinh tế để nuôi hai em, một người học cấp một, một người mới lên lớp 11.

"Do hoàn cảnh khó khăn nên L chỉ tập trung vào công việc, vì vậy bạn vẫn chưa có ý định yêu đương. L luôn tâm sự với tôi, ước mong lớn nhất của bạn trong năm nay cho đến 1-2 năm tới là có thể xây được căn nhà mới, mua được chiếc ô tô cho gia đình, có thật nhiều tiền để nuôi hai em ăn học. Vậy mà, ước mơ chưa kịp thực hiện...", chị L.A cho biết.

Căn phòng phát hiện thi thể nạn nhân sặc mùi dầu gió

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.T.L (SN 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc chị L đi khỏi nhà từ chiều 16/2 (tức mùng 7 Tết) chưa thấy về. Khi đi chị L mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ.

Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện thi thể chị L tại một phòng trọ khu chung cư mini tại Hà Nội.

Ước mơ dang dở của cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội- Ảnh 2.

Chung cư mini - nơi phát hiện thi thể chị L.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chung cư này có 6 tầng và một tum, hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối năm 2023.

Bà V.T.S. (ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) kể lại, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại chung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay.

Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng ba và tìm thấy thi thể của chị L. Bà S cho biết, khi ấy, căn phòng sặc mùi dầu gió.

Những người sống ở gần hiện trường thông tin, chị L là quản lý của chung cư mini trên. Một trong những nhiệm vụ của cô gái 21 tuổi là dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng.

Trong khi đó, nhiều người cho hay nghi phạm gây án không phải người thuê phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.