Đường bộ

Vui buồn những tài xế lái xe khách xuyên Tết

11/02/2024, 19:47

Tết là khoảng thời gian để người người quây quần đoàn tụ sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng với những lái xe khách, họ gác lại niềm riêng để tiếp tục hành trình trên những chặng đường.

Với họ, niềm vui là những nụ cười trên môi hành khách sau một chuyến xe bình an. Để những người ở xa kịp về với gia đình trong những ngày đầu xuân mới.

Vui buồn trên những chuyến xe

Với hơn 50 đầu xe khách, là đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa lớn nhất tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng, Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng cũng có đội ngũ lái xe hùng hậu, được đào tạo bài bản.

Vui buồn những tài xế lái xe khách xuyên Tết- Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Hùng chia sẻ những vui buồn trên các chuyến xe xuyên Tết.

Để đáp ứng nhu cầu hành khách, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, công ty duy trì hoạt động không ngừng nghỉ. Có mặt trên chuyến xe Sơn Tùng vào tối 30 Tết, không khí làm việc vẫn rất chuyên nghiệp, không hề thấy tâm lý lơ là. Khoảng 19h, xe xuất bến Quy Nhơn. Lái xe Lê Hoàng Anh chia sẻ, cảm giác trên những chuyến xe ngày Tết thế này rất khác ngày bình thường, tâm trạng cũng khó tả.

"Nhiều năm nay tôi ăn Tết trên xe. Nhìn hình ảnh người ta khệ nệ hàng hóa, bánh mứt về nhà ăn Tết, chúng tôi cũng thấy nôn nao và có chút chạnh lòng. Nhưng cũng quen rồi. Lái xe không chỉ vì đồng lương mà còn vì trách nhiệm với khách hàng. Nếu anh em tài xế cũng nghỉ Tết như bình thường thì rất nhiều người sẽ không kịp về nhà quây quần bên gia đình những dịp như thế này", anh Hoàng Anh nói.

Theo lái xe này, anh có vợ và 2 con nhỏ, ngày Tết thế này cũng muốn được ở nhà chăm chút cho gia đình, chúc mừng người thân sau một năm vất vả. Nhưng còn nhiều hành khách chờ đợi các anh trên những chuyến xe, do đó phải chạy. Những gia đình tài xế như anh, người vợ sẽ làm thay vị trí của người chồng, người cha. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay người vợ quán xuyến.

"Lái xe ngày Tết càng phải cẩn thận hơn nữa bởi thời điểm này ngoài đường xe cộ đông đúc, chỉ cần lơ là một chút thì rất dễ xảy ra tai nạn. Anh em chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải tập trung cao độ, vì một cái Tết bình yên trên mọi nẻo đường", tài xế Anh chia sẻ thêm.

Chuyến xe dừng lại tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, hành khách lần lượt xuống xe rời đi cũng là lúc đã bước qua ngày đầu năm mới. Ánh mắt tài xế Hoàng Anh đỏ hoe. Không biết giờ tâm trạng anh thế nào, nhưng cảm xúc hạnh phúc sau một hành trình bình yên vừa khép lại. Anh cũng chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra phương tiện, thay tài xế khác và bắt đầu một chuyến đi mới sau đó vài giờ.

Tài xế Nguyễn Hùng (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng) đã có gần 10 năm cầm tài xe khách tuyến cố định Quy Nhơn - Đà Nẵng của nhà xe K.L cho biết, Tết này anh chạy xuyên Tết, chỉ nghỉ buổi sáng ngày mùng 1 Tết để ở nhà thắp nhang ông bà. Xong gần trưa lại cầm lái.

"Bao năm nay vẫn thế, tôi cũng quen rồi. Trên những chuyến xe ngày Tết, anh em tài xế hay chúc mừng năm mới và đón giao thừa bằng một lon... nước ngọt và cái bánh của hành khách tặng cho. Với chúng tôi, đó là những cái giao thừa thật đặc biệt và đầy niềm vui. Nhìn hành khách bình yên trở về quây quần bên mâm cơm gia đình, cũng thấy hạnh phúc lây", anh Hùng nói.

Không có lái xe khách ngày Tết, sẽ không có Tết với rất nhiều người

Có mặt trên xe Sơn Tùng vào tối 30 Tết, bà Lê Thị Tâm (trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn chưa hết vui mừng. Bà Tâm rời quê vào Bình Định làm giúp việc từ đầu năm nay, Tết năm nay do nghỉ trễ nên bà dự định không về mà ở lại tiếp tục công việc. Tuy nhiên, đến sáng 30 Tết, người nhà gọi vào bảo mẹ bà ốm nặng nên bà thu xếp về ngay.

Vui buồn những tài xế lái xe khách xuyên Tết- Ảnh 2.

Nhà xe Sơn Tùng đón khách xuyên Tết, đảm bảo nhu cầu hành khách.

"Lúc đó tôi chỉ muốn về thật nhanh với mẹ, với gia đình vì kiếm tiền thì còn nhiều cơ hội nhưng thời gian ở với mẹ tôi càng ngày càng ít lại. Ban đầu tôi gọi điện cho nhà xe để đặt vé thì họ bảo để kiểm tra, tôi cũng rất lo lắng vì sợ không còn vé để về. May mắn thay, nhà xe bảo còn vé. Nhờ những chuyến xe thế này, tôi mới được về với gia đình sớm hơn chứ nếu không chắc phải đợi", bà Tâm vui mừng.

Ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc bến xe Quy Nhơn chia sẻ, năm nay nhiều nhà xe xuất bến Quy Nhơn tăng chuyến để đảm bảo nhu cầu được dự báo tăng cao trước đó. Nhờ vậy, không có tình trạng hành khách không có xe để về ăn Tết. Bến xe cũng thường xuyên động viên những lái xe, đặc biệt là trong các ngày lễ, Tết. Mong họ luôn mạnh khỏe và tập trung trên suốt những hành trình của mình để mang bình yên đến từng nếp nhà, ngõ xóm. Nếu không có những lái xe thế này, chắc sẽ rất nhiều người không có Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.