• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Truy đuổi xe Camry chở hơn 300kg hổ đông lạnh

30/06/2016, 16:08

Nguồn tin cơ sở báo về sắp có một thanh niên đi xe Camry vận chuyển động vật hoang dã qua địa bàn tỉnh...

13

Đại úy Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An

Đại úy Nguyễn Văn Dũng cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An kể: Sáng 28/5/2012, nguồn tin cơ sở báo về sắp có một thanh niên đi xe Camry vận chuyển động vật hoang dã qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Sự việc lập tức được báo cáo lên lãnh đạo trạm và phương án tổ chức đón, dừng, vây bắt chiếc xe này được vạch sẵn.

Đầu giờ chiều 28/5, một Tổ công tác có Đại úy Dũng cùng 2 chiến sỹ CSGT mặc thường phục bố trí đón lõng trên QL1 tại Km 401, địa bàn xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Đến khoảng 14h30, Tổ công tác phát hiện chiếc xe Camry 4 chỗ BKS 30S-3286 như tin cơ sở báo về đã đi vào khu vực mật phục. Phương án vây bắt đã định lập tức được triển khai. Đại úy Dũng sẵn sàng tâm thế ra chặn chiếc xe nghi vấn.

Tuy nhiên, vừa thấy lực lượng CSGT, lái xe liền quay đầu rồi nhấn ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Tổ công tác dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Cuộc rượt đuổi trên QL1 kéo dài khoảng 20 km từ huyện Quỳnh Lưu đến ngã ba Yên Lý.

“Lúc đó, do QL1 còn hẹp, đường chỉ có 2 làn xe, phương tiện lưu thông đông đúc, sợ truy đuổi quá gắt nên chúng tôi chỉ luôn bám sát chiếc xe này rồi điện thông báo cho lực lượng phía trạm chặn đường trước. Thế nhưng, tài xế cũng vô cùng ranh mãnh, ngay khi vừa đến ngã ba Yên Lý, bất ngờ đánh lái rẽ lên QL48. Xe chuyên dụng của CSGT tiếp tục hú còi, kiên quyết truy đuổi. Rượt đuổi tiếp khoảng 8km nữa thì xe Camry bất ngờ bị nổ lốp. Lợi dụng cơ hội này xe CSGT vượt lên áp sát chiếc xe nghi vấn. Chúng tôi nhanh chóng khống chế người lái xe”, Đại úy Dũng nhớ lại.

Tiến hành khám xét chiếc xe, Tổ công tác phát hiện 3 cá thể hổ đông lạnh bỏ trong bì xác rắn, nặng hơn 300kg, cùng 4 bộ biển số giả và một số hung khí gồm tuýp sắt, dao trong xe.

Lái xe là Nguyễn Đình Hải (SN 1989, trú tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an Nghệ An đã ra lệnh khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Đình Hải về hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép. 

Sau khi phá thành công vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép này, Đại úy Dũng và các thành viên trong Tổ công tác đã được Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.