Điện ảnh

"Biệt dược đen" tập 7: Cô gái mặc đồ Geisha phủ nhận sát hại Vương

19/09/2023, 09:31

Trong "Biệt dược đen" tập 7, cô gái mặc đồ Geisha phủ nhận giết Vương, Phượng bị nghi ngờ là hung thủ.


Trailer "Biệt dược đen" tập 7. Video: VTV

Cô gái Geisha phủ nhận giết Vương

"Biệt dược đen" tập 7 tiếp tục hành trình tìm hung thủ trong vụ án Vương (Tuấn Anh) bị sát hại.

Theo đó, Cảnh (Hoàng Long) điều tra được 8 cô gái thường hoá trang thành nhân vật Geisha có nét giống với cô gái đi cùng Long (Bình An). 

img
img

Trong "Biệt dược đen" tập 7, cô gái có tạo hình Geisha được xác định là Trương Hoàng Oanh.

Cùng với bức ảnh Long cung cấp, Dương (Lương Thanh) và Cảnh xác định được cô gái cần tìm là Trương Hoàng Oanh. Dương cùng Tuấn (Huỳnh Anh) lập tức tới nơi ở của Oanh (Hà Bùi) để điều tra. 

Theo thông tin từ bảo vệ chung cư và một hàng xóm của Oanh, Oanh có vẻ giàu có, rất thân thiện với mọi người, thường xuyên vắng nhà. Hàng xóm của Oanh quan sát thấy Oanh không phải làm ở công ty nước ngoài như cô nói mà giống "làm gái" hơn. 

Dương phân tích Oanh lấy thương hiệu Geisha để kiếm sống lại không quen biết nạn nhân nên khó có động cơ giết người.

Oanh sau đó vẫn được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Oanh khẳng định mình không giết Vương vì không có thù hằn gì cũng chẳng quen biết nạn nhân.

Oanh kể cô mới chỉ gặp Long đúng một lần vào buổi tối hôm đó. Tuấn hỏi về lý do Oanh bỏ về giữa chừng thì Oanh khai do có khách sộp gọi nên cô phải đi gấp.

Oanh nhớ ra cô đến quán thuê quần áo trả bộ đồ Geisha rồi thuê một bộ khác. Tuy nhiên, Oanh không thể nào nhớ nổi thời gian cô rời khỏi quán bar. Cuộc gọi của khách hàng này tới số của Oanh cô cũng đã xoá vì không muốn phiền phức về sau.

img
img

Nhân vật cô gái mặc đồ Geisha vẫn chưa được làm rõ.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Đạt (Duy Nam) tại bệnh viện tâm thần, Dương phát hiện ra cô gái mặc đồ Geisha trả tiền xe ôm trong đoạn clip được cung cấp thuận tay phải. Trong khi đó, Oanh lại thuận tay trái.

Đạt nửa tỉnh nửa khai về cô gái này: "Cô ta xin về những hai lần, đi ra xong lại đi vào". Đạt nói nhìn thấy cô gái này ra về cả trước và sau lần gần nhất Đạt nhìn thấy Vương.

Do đó, Tuấn suy đoán có một cô nàng Geisha nữa ngoài Oanh.

Phượng bị nghi ngờ là hung thủ

Cũng trong "Biệt dược đen" tập 7 hé lộ về hành tung và thái độ khó hiểu của Phượng (Huyền Trang) - chị gái của Diễm. 

img
img

Phượng cũng đang là một bí ẩn trong "Biệt dược đen".

Đối mặt với loạt câu hỏi của công an, Phượng nói cô chỉ đại diện người nhà những người bị hại bởi City boy để thức tỉnh các cô gái trẻ khác. Phượng khẳng định không chỉ mình cô mà nhiều người khác từng ngày đều mong Vương phải chết để không còn hại những cô gái vô tội.

Trước thái độ của Phượng, Dương nhận định Phượng đáng bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của Vương. Phượng nói nếu phía công an chứng minh được cô có tội thì cô sẵn sàng đền tội và trả giá. 

Phượng cũng chất vấn lại Tuấn: "Lúc em gái tôi chết thì các anh đang làm gì và ở đâu? Vậy mà một thằng nhà giàu chết thì các người cứ nhặng lên".

Tuấn thì cho rằng Phượng không chỉ muốn Vương mà cả City boy phải trả giả để báo thù cho em gái đoản mệnh.

Sau cùng, Phượng đưa cho Tuấn và Dương tập bản thảo mà cô đã gửi toà soạn rồi nói phải đi có việc.

Tuấn nhận định Phượng đang che giấu điều gì đó. Phượng lại không thuộc thành phần được vào quán bar hôm xảy ra án mạng nên khó có thể là hung thủ.

'Biệt dược đen' tập 6: Long sát hại Vương để bịt đầu mối?"Biệt dược đen" tập 6: Long sát hại Vương để bịt đầu mối?

Trong "Biệt dược đen" tập 6, Long bị nghi ngờ đã ra tay với Vương để xóa dấu vết. Tiến mô tả lại quá trình gây án tại hiện trường sau khi bị bắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.