Xã hội

Cháy chung cư mini Khương Hạ: Các nạn nhân ở nhiều bệnh viện, người thân hối hả tìm kiếm

Những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đang được cấp cứu ở 9 cơ sở y tế khác nhau.

Người thân hốt hoảng tìm kiếm, liên hệ

Liên quan đến vụ cháy chung cư tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, đến 10h sáng nay (13/9), hiện trường vụ cháy vẫn đang bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cháy chung cư mini Khương Hạ: Các nạn nhân ở nhiều bệnh viện, người thân hối hả tìm kiếm - Ảnh 1.

Các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội.

Do tòa chung cư mini này có khoảng 150 người sinh sống, nên khi nghe tin vụ cháy, nhiều người thân, bạn bè của những cư dân sinh sống ở đây đã tìm đến hiện trường, mong ngóng tin về người thân của mình.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chị M lo lắng: "Sáng nay tôi vừa đến cơ quan làm, đọc báo thấy tin cháy lớn tại chung cư nhà bạn mình. Tôi liên lạc bằng điện thoại cho bạn không được nên tức tốc đi xe sang đây ngay. Giờ hiện trường bị phong tỏa, tôi chỉ mong những điều tốt lành nhất đến với bạn".

Các nạn trong vụ cháy chung cư ở Khương Hạ đang được cấp cứu ở bệnh viện nào? - Ảnh 1.

Chị M. bật khóc khi không thể liên lạc với người thân sống tại chung cư bị cháy.

Ông Nguyễn Văn Học (đang sống ở Thanh Xuân, Hà Nội) mếu máo nói: "Sáng nay tôi nghe tin chung cư mà cháu ruột đang sinh sống xảy ra cháy lớn, liên lạc với cháu không được nên vội chạy sang ngay. Bố mẹ cháu vừa báo cho tôi là cả gia đình cháu 4 người giờ đưa hết vào trong Bệnh viện Bạch Mai rồi".

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, các nạn nhân trong vụ cháy chung cư tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đang được cấp cứu, điều trị ở 9 bệnh viện khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội, gồm các bệnh viện: Bạch Mai; Đại học Y, Hà Đông, 103, Xanh Pôn, Đống Đa, Xây dựng, Thanh Nhàn và Trung tâm Pháp y 35 Trần Bình.

Một người phụ nữ bồn chồn đi lại cho biết, nghe tin tòa nhà có người thân sinh sống bị cháy nên vội chạy đến đây. "Tôi gọi điện cả trăm cuộc điện thoại rồi mà chưa được. Chỉ mong mọi người bình an", người này nói.

Có mặt tại hiện trường sáng nay, bà Minh khóc nấc khi chưa liên lạc được với bạn mình. Bà liên tục gọi điện số máy của bạn mong có hồi đáp, tuy nhiên điện thoại không có tín hiệu.

"Từ lúc nghe tin vụ cháy xảy ra, tôi đã liên hệ với cả vợ, chồng của bạn tôi nhưng chưa được. Tôi mong bạn mình sẽ không có chuyện gì xảy ra", bà Minh nói.

Các nạn trong vụ cháy chung cư ở Khương Hạ đang được cấp cứu ở bệnh viện nào? - Ảnh 2.

Nhiều người thân đến hiện trường vụ cháy vì không liên lạc được với người thân.

Theo những người dân khu vực, chung cư mini ở ngách 29/70 Khương Hạ này đi vào hoạt động khoảng 6 năm nay. Tại đây, có các căn hộ 1-2 phòng ngủ và đều đã được bán cho các cá nhân khác. Giá bán căn hộ khoảng 600-700 triệu đồng/căn 1 phòng ngủ và 1-1,2 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.

May mắn thoát nạn

Theo ghi nhận của PV, khoảng 10h ngày 13/9, người dân vẫn tập trung gần khu vực hiện trường để theo dõi vụ việc. Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường được huy động để dọn dẹp, bảo vệ tài sản trong ngôi nhà bị cháy.

May mắn thoát nạn trong vụ cháy, em Nguyễn Đình Dũng, sinh viên năm cuối trường đại học Thuỷ lợi cho biết, bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ cháy xảy ra.

Dũng cho biết, đêm 12/9, Dũng đi chơi với bạn ở quận Đống Đa, đã dự định về nhà nhưng vì trời mưa nên không về nữa. Một người bạn cùng phòng cũng đi chơi với bạn gái không về.

Cháy chung cư mini Khương Hạ: Các nạn nhân ở nhiều bệnh viện, người thân hối hả tìm kiếm - Ảnh 5.

Tòa chung cư mini Khương Hạ bị cháy có 9 tầng, 1 tum, gồm 45 căn hộ.

"Đến 5h sáng nay em dậy lướt facebook thì mới giật mình biết tin chung cư nơi mình ở bị cháy. Không biết tình hình mọi người thế nào. Nghe tin có người tử vong đau xót quá", Dũng chia sẻ.

Là người may mắn thoát khỏi vụ cháy, anh Nguyễn Công Huy (SN 1982, sống tầng 3 trong căn chung cư mini) bàng hoàng kể, thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ thì thấy khói đen bốc lên, kèm theo tiếng tri hô thất thanh của mọi người xung quanh nên vội chạy ra ngoài.

"Gia đình tôi có 4 người, gồm vợ chồng và hai con nhỏ. Khi phát hiện cháy, tôi đã thả thang dây từ ban công tầng ba xuống đưa các thành viên trong gia đình ra ngoài an toàn", anh Huy nói.

Chưa hết ám ảnh khi nghe tiếng kêu cứu, một người dân gần hiện trường cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ cháy khói rất lớn. Tôi đứng ở tầng thượng nhìn sang vẫn thấy tiếng hô lớn kêu cứu 'nhà tôi ở phòng 712, nhiều trẻ con, cứu với…"; có người thì hô 'Nhà tôi ở phòng 312…", tiếng kêu rõ lắm. Mọi người khi ấy còn dùng đèn điện thoại ra hiệu nhưng ngõ nhỏ, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường gặp khó khăn".

Vụ cháy chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra vào hồi 23h50 phút ngày 12/9. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2/sàn, được xây dựng 9 tầng, 1 tum.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và chỉ đạo, thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ cho biết đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người.

Video: Hiện trường vụ cháy chung cư ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.