Đời sống

Con ngất lịm hay tin cha mẹ bị sét đánh tử vong khi lấy củi

28/06/2023, 19:04

Nghe tin ba mẹ bị sét đánh tử vong trong lúc đi rừng lấy củi, người con gái cả bị bệnh tim ngất lịm phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 28/6, nhiều người thân, hàng xóm ở khu phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) và các làng bên cạnh đã đến chia buồn với gia đình vợ chồng anh Đoàn Văn Lúi (35 tuổi) và chị Lê Thị Mí (33 tuổi) vừa bị sét đánh tử vong.

Hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ đặt tạm chiếc bàn nhựa nhỏ một góc nhà để di ảnh và hương khói cho cặp vợ chồng xấu số. Con gái anh Lúi là cháu Đ.L.T.N. (14 tuổi) liên tục gào khóc rồi ngất xỉu.

img

Cháu N. ngất xỉu khi biết cả cha và mẹ đều tử vong. Ảnh: Ngọc Thịnh

Cháu N. vừa phẫu thuật tim cách đây không lâu. Lúc hay tin ba mẹ gặp nạn đến giờ đã nhiều lần ngất xỉu, người thân phải đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vân Canh cấp cứu.

Trước đó, vào chiều 25/6, hai vợ chồng anh Lúi đi vào rừng lột vỏ cây keo và lấy củi. Đến tối muộn, hai con ở nhà chờ mãi không thấy cha mẹ về.

Nghi có chuyện chẳng lành, sáng 26/6, hai cháu nhờ bà con hàng xóm và người thân đi tìm thì phát hiện cả hai vợ chồng đã bị sét đánh tử vong giữa rừng.

Vợ chồng anh Lúi mất đi để lại 2 con, cháu lớn là Đ.L.T.N. (14 tuổi), cháu nhỏ là Đ.L.C.H.M. mới 7 tuổi đang đi học mẫu giáo.

Ông Lê Văn Mai, bác ruột 2 cháu bé kể lại, sáng sớm hôm phát hiện vợ chồng anh Lúi tử vong, cháu N. chạy qua nhà nói đêm qua ba mẹ cháu đi đâu không về.

Sau đó, ông Mai nhờ bà con hàng xóm cùng vào rừng tìm thì phát hiện thi thể vợ chồng anh Lúi. Khi đưa thi thể bố mẹ về, cháu N. ngất xỉu giữa đường, phải đưa đi cấp cứu.

"Gia đình anh Lúi có hoàn cảnh khó khăn nhưng lâu nay thương yêu nhau và chịu khó làm đủ việc để nuôi hai con ăn học. Nay cả hai đều mất rồi, hai đứa nhỏ giờ mồ côi cả cha và mẹ, tương lai sắp tới không biết sẽ ra sao", ông Mai xót xa.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) chia sẻ, gia đình anh Lúi và chị Mí thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, có 2 con nhỏ, trong đó cháu lớn bị bệnh tim.

Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, thị trấn đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình. Tuy nhiên, về lâu dài, rất cần sự chung tay hỗ trợ rất lớn từ xã hội để các cháu có thể vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.