Xã hội

Gia đình 5 người thắng "giặc lửa" trong vụ cháy chung cư mini

15/09/2023, 20:48

Sau khi vật lộn với lửa suốt 4 tiếng rồi được đưa đi cấp cứu, đến nay vợ chồng anh Nguyễn Việt Hùng đã được đoàn tụ với 2 con và người bố.

Hai ngày sau khi điều trị tại bệnh viện sau vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đến nay sức khoẻ của vợ chồng anh Nguyễn Việt Hùng và chị Nguyễn Thị Minh Hồng đã được hồi phục.

Sau khi sức khoẻ đã ổn định, vợ chồng anh Hùng đã sang Trung tâm Nhi Khoa (Bệnh viện Bạch Mai) thăm 2 con đang được điều trị tại đây. Còn người bố của anh Hùng vẫn đang được điều trị tại khoa Cấp cứu A9 thuộc bệnh viện này.

Gia đình 5 người đoàn tụ sau vụ cháy tại chung cư mini - Ảnh 1.

Gia đình anh Hùng đã đoàn tụ sau nhiều ngày phải điều trị khác bệnh viện (ảnh HN).

"Gia đình tôi quá may mắn trong vụ cháy vì sức khoẻ cả 5 người đã ổn định. Giờ gặp lại gia đình khiến tôi không cầm được nước mắt", anh Hùng cho biết.

Đến nay, sau khi nhắc lại về thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Cho tới giờ phút này, anh vẫn chưa tưởng tượng hết vụ cháy đã cướp đi sinh mệnh của nhiều người như vậy.

Chia sẻ về thời điểm sinh tử, anh Hùng cho biết, gia đình anh sống ở tầng 7 chung cư mini. Đêm ngày 12/9, khi đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nhiên bị mất điện, tiếng hét của nhiều người báo cháy vang vọng từ tầng 1 chung cư.

Thấy vậy, anh Hùng dẫn người trong gia đình men theo hành lang cầu thang bộ để lên sân thượng, tuy nhiên do khói nhiều và tiếng la hét nên đành phải quay trở lại phòng.

"Lúc đó mất điện nên tối om, khi đang mò đường một đoạn thì có ai hét là không đi được nên tôi dẫn cả nhà quay trở lại phòng để tránh mỗi người một nơi", anh Hùng nhớ lại.

Ngay sau khi về phòng, anh đã lập tức đóng cửa chính rồi hô cả nhà lấy hết chăn, quần áo... rồi thấm đẫm nước để chặn khe cửa chính.

Sau đó, gia đình vào trong phòng ngủ và tiếp tục dùng vải thấm nước để chặn cửa. Cùng lúc, mở cửa sổ và dùng tay quạt liên tiếp để khói ra ngoài.

"Tôi và vợ trực tiếp theo dõi, cứ thấy khói từ tầng dưới bốc lên mạnh là đóng cửa sổ, bắt ông nội và các con ở tư thế nằm rạp xuống sàn, cúi thấp xuống sàn nhà, thở ở vùng thấp. Khi thấy khói đỡ hơn, lại mở cửa sổ cho không khí vào nhà và lại ra sức quạt", anh Hùng chia sẻ.

Sau đó, người đàn ông liên tục trấn an người nhà, rồi cứ vài phút anh lại gọi tên mỗi người để kiểm tra sức khoẻ.

"Tôi từng nghĩ sẽ nối các chăn thành thang dây đưa mọi người xuống, nhưng việc làm đó quá mạo hiểm nên từ bỏ ý định, quyết chờ được cứu", anh Hùng kể và chia sẻ, lúc đấy anh tâm niệm, chết cũng được nhưng phải giữ được bình tĩnh.

Cứ vậy suốt 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đến khoảng 3h30, khi thấy vòi phun nước đến cửa sổ thì anh Hùng mới mở cửa và được lực lượng hỗ trợ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viện đang điều trị 26 ca, trong đó 22 trường hợp sức khỏe ổn định, còn 4 ca nặng.

Bệnh viện đang tập trung nhân lực, vật lực tốt nhất để cứu các bệnh nhân nặng, chăm sóc sức khỏe, tinh thần các bệnh nhân đã ổn định. Người bệnh vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, ổn định tinh thần, đánh giá sức khỏe ổn định sẽ được xuất viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.