Đời sống

Hối hận tuổi U60 của sếp Hoàng Nam Tiến: "Giá như tôi bớt đi một bữa nhậu vô bổ"

25/10/2023, 21:00

Câu chuyện của sếp Tiến cũng là bài học cho rất nhiều người trẻ.

Nhiều người cho rằng muốn thành công trong sự nghiệp thì phải đánh đổi thời gian dành cho gia đình để tập trung cho công việc. Tuy nhiên thực tế chứng minh rằng, những người có gia đình hạnh phúc thường có thành công hơn.

Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng hiểu được điều này. Sếp Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT cũng không phải là ngoại lệ. 

Trong bài đăng trên kênh FPT Edu Chill Podcast, ông đã trải lòng về câu chuyện của tuổi trẻ của mình.

Khi được hỏi về điều nuối tiếc của tuổi trẻ, ông bộc bạch: "Giá như mình bớt đi một bữa nhậu vô bổ. Bởi vì tôi thừa nhận trong 10 lần nhậu thì phải 5 lần là vô bổ, đúng gọi là đàn đúm vô bổ. 

Giá như lúc đấy mình dành thời gian cho gia đình, cụ thể là dành thời gian cho bố mẹ mình, cho các con... thậm chí với tôi là cho các cháu mình thì tốt hơn."

Trước đó, sếp Tiến từng chia sẻ với các bạn trẻ rằng "cần phải nhanh chóng trưởng thành, nhanh hơn sự già đi của bố mẹ". Bởi vì rất có thể là ngay ngày mai, khi bạn đạt được một thành tựu nào đấy, quay lại thì bố mẹ không còn.

Hối hận tuổi U60 của sếp Hoàng Nam Tiến: "Giá như tôi bớt đi một bữa nhậu vô bổ" - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT

Nhắc về kỷ niệm với gia đình, đặc biệt là với mẹ, ông Hoàng Nam Tiến cho hay: "Khi tôi 53 tuổi, khi ngủ tôi vẫn được mẹ xoa lưng."

Có người nói rằng: "Gia đình không hạnh phúc, sống trong biệt thự xa hoa cũng chẳng có ích gì; gia đình hòa thuận, sống nhà tranh vách đất cũng mãn nguyện".

Chúng ta khi còn trẻ, luôn cho rằng thành công lớn nhất của một người là đấu tranh lại với thế giới bên ngoài.

Có người cho rằng, xã hội đầy rẫy bon chen và sẽ không có nơi nào yêu thương bạn vô điều kiện như gia đình. Dù mệt mỏi, đau thương hay thành công, hạnh phúc, gia đình luôn là nơi êm ấm để trở về. 

Tới một độ tuổi nhất định, khi bạn trải nghiệm nhiều rồi, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Một gia đình ấm êm có ý nghĩa hơn bất kì điều gì. 

Dù có nhiều tiền tới đâu, địa vị cao tới đâu, nhưng gia đình thường xuyên cãi nhau, cũng sẽ không khiến người khác thấy ngưỡng mộ.

Hối hận tuổi U60 của sếp Hoàng Nam Tiến: "Giá như tôi bớt đi một bữa nhậu vô bổ" - Ảnh 2.

Dù mệt mỏi, đau thương hay thành công, hạnh phúc, gia đình luôn là nơi êm ấm để trở về.

Gia đình hòa hợp chính là tài sản lớn nhất nửa đời sau. uyện nhỏ không tranh cãi, sống có sự ấm áp, đùm bọc, sự dịu dàng và những tiếng cười vui vẻ nơi gia đình, là thứ mà có nhiều tiền tới đâu cũng sẽ chẳng thể mua được.

Chúng ta thường không trân trọng những gì đang có cho đến khi ta đánh mất sức khỏe, gia đình, bạn bè, công việc, tiền bạc… 

Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ bố mẹ sẽ sống mãi bên mình, nhưng không phải như thế. Không gì trong đời có thể đảm bảo rằng tất cả mọi việc của ngày mai sẽ diễn ra đúng như suy nghĩ của chúng ta. 

Cuộc sống có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy mỗi người cần phải trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.