Thế giới

Biến tàu cũ trên cây cầu hơn trăm tuổi thành khách sạn cao cấp

18/02/2024, 08:00

Một đoàn tàu bị bỏ hoang tại Nam Phi đã được cải tạo thành khách sạn cao cấp, hấp dẫn những du khách yêu thích và muốn hoà mình vào thiên nhiên châu Phi hoang dã.

Khách sạn "Kruger Shalati – The Train on the Bridge (Tàu trên cầu)" tọa lạc tại thị trấn Skukuza, ở phía Đông Nam Phi. Nơi đây thuộc Vườn Quốc gia Kruger, một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất châu Phi đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới.

Khám phá khách sạn đặc biệt làm bằng tàu hơi nước trên cây cầu cũ hơn trăm tuổi- Ảnh 1.

Khuôn viên Khách sạn "Kruger Shalati – The Train on the Bridge " (Ảnh: CNN)

Điểm đặc biệt của khách sạn ở chỗ nơi đây tận dụng thân một con tàu hơi nước cũ đã dừng hoạt động trên cây cầu 130 tuổi bắc qua sông Sabie. Toàn bộ các toa tàu được cải tạo thành 24 dãy phòng hiện đại có ban công và hồ bơi với tầm nhìn rộng ra quang cảnh hùng vĩ của con sông Sabie và khuôn viên của Vườn Quốc gia Kruger.

Ông Jerry Mabena - Giám đốc điều hành công ty du lịch Motsamayi, đơn vị sở hữu khách sạn cho biết tuyến đường sắt đi qua cầu mang tên Selati. Vào những năm 1920 từng có nhiều chuyến tàu hơi nước đi qua tuyến đường sắt này, chủ yếu phục vụ khách du lịch đến tham quan Vườn quốc gia Kruger.

Khám phá khách sạn đặc biệt làm bằng tàu hơi nước trên cây cầu cũ hơn trăm tuổi- Ảnh 2.

Quang cảnh xung quanh khách sạn (Ảnh: CNN)

Năm 1970, một tuyến đường sắt mới được xây dựng ở rìa khu bảo tồn Kruger đã khiến tuyến Selati ngừng hoạt động.

Không để hoang phí cây cầu và những toa tàu hơi nước cũ, năm 2016, công ty du lịch Motsamayi đã biến đoàn tàu hơi nước trên cầu treo thành khu nghỉ dưỡng.

Ông Mabena kể: "Biết chắc có thể biến nơi đây thành điểm hấp dẫn du lịch, ngay khi có cơ hội, chúng tôi đã nhanh chóng mua lại toa tàu cũ từ Transnet – công ty điều hành dịch vụ đường sắt ở Nam Phi và bắt tay vào thực hiện hóa ý tưởng. Nội thất các toa xe đã được cải tạo với phong cách hiện đại kết hợp với nét kiến trúc Art Deco (trường phái nghệ thuật và trang trí hình thành tại Paris những năm 1920)".

Khám phá khách sạn đặc biệt làm bằng tàu hơi nước trên cây cầu cũ hơn trăm tuổi- Ảnh 3.

Bên trong một trong những căn phòng của khách sạn (Ảnh: CNN).

Theo mô tả của Giám đốc Mabena, khu vực ban công hướng Đông có hệ thống cửa sổ kính chạm trần. Từ đây, du khách có thể thảnh thơi ngắm trọn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống, cùng với con sông Sabie - nơi sinh sống của nhiều động vật hoang dã.

Khám phá khách sạn đặc biệt làm bằng tàu hơi nước trên cây cầu cũ hơn trăm tuổi- Ảnh 4.

Du khách có thể ngắm nhìn các loài động vật hoang dã từ trên ban công (Ảnh: CNN).

Bên cạnh đó, những du khách đam mê khám phá có thể đặt các tour khám phá do khu nghỉ dưỡng tổ chức cùng hướng dẫn viên là người bản địa thông thạo địa lý trong khu bảo tồn. Vườn quốc gia Kruger còn cho phép du khách tự mình lái xe tham quan các địa điểm trong khuôn viên.

Khám phá khách sạn đặc biệt làm bằng tàu hơi nước trên cây cầu cũ hơn trăm tuổi- Ảnh 5.

(Ảnh: CNN)

Khách sạn Kruger Shalati chính thức mở cửa vào tháng 12/2020, với giá phòng khoảng 530 USD/người/ đêm. Giá bao gồm các bữa ăn, một số đồ uống, 2 tour safari và dịch vụ đưa đón sân bay.

Khách sạn còn có khu vực phòng nghỉ bên ngoài khuôn viên toa tàu hỏa với mức giá thấp hơn cho những du khách có nhu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.