Du lịch

Lễ này tìm chốn bình yên ở vườn tre đẹp nhất miền Tây

28/04/2024, 17:58

Hàng tre dày đặc hai bên con đường nông thôn ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xua đi cái nắng oi bức của đỉnh điểm mùa khô ở miền Tây.

Khi những người yêu tre gặp nhau

Hình ảnh cây tre rất dễ dàng bắt gặp bất cứ đâu ở làng quê Việt Nam, nhưng hàng tre xanh mướt hàng chục ngàn cây thì rất khó thấy. Nhất là khi người trồng không vì mục đích kinh tế, chỉ để thỏa lòng yêu thích một loại cây tượng trưng hình ảnh người quân tử.

Vườn tre Tư Sang ở ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là một vườn tre như thế. Chủ vườn tre này là ông Đặng Văn Sang (tên thường gọi là Tư Sang, 88 tuổi), vườn tre được ông gầy dựng hơn 30 năm qua với đủ loại tre như: tre gai, tre mỡ, tre mạnh tông, tre xiêm…

Lễ này tìm chốn bình yên ở vườn tre đẹp nhất miền Tây- Ảnh 1.

Du khách đến tham quan vườn tre Tư Sang.

Vườn tre được ông Tư Sang chăm chút nhân rộng sau mấy chục năm đã xanh mướt hai bên con đường làng dài hơn 1km. Một cảnh đẹp yên bình, thu hút mọi ánh nhìn khi bất cứ ai ghé đến vườn tre này.

Hơn hai năm trước, anh Đỗ Thành Huấn, ngụ thành phố Cần Thơ khi đến thăm vườn tre Tư Sang đã bị cảnh đẹp, sự bình yên ở đây "đốn gục". Anh quyết định bàn bạc với chủ vườn tre để tạo thành một điểm đến du lịch dân dã và qua đó cũng bảo tồn, gìn giữ vườn tre hiếm có này.

Một già một trẻ kết hợp, hai năm qua, sự hấp dẫn của vườn tre Tư Sang đã được nâng lên một bậc. Anh Huấn cho dựng những căn chòi nhỏ bằng cói, lá dừa dưới những tán tre xanh mướt, cạnh dòng kênh mát rượi để làm chỗ nghỉ ngơi cho khách khi ghé vườn tre.

Lễ này tìm chốn bình yên ở vườn tre đẹp nhất miền Tây- Ảnh 2.

Khung cảnh mát rượi ở vườn tre Tư Sang.

Anh cũng phục vụ thêm những món ăn miền quê dân dã với giá cả rất hợp lý. "Tôi tính toán làm sao cho khách khi ghé vườn tre chỉ bỏ ra một số tiền vừa hợp lý, nhưng sẽ có những trải nghiệm không bao giờ quên", anh Huấn chia sẻ.

Từ thành phố Cần Thơ hay thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đến vườn tre Tư sang chỉ trong khoảng 30km, đây là một lựa chọn thích hợp cho những người muốn tìm chỗ thư giãn, giải trí nhưng không có nhiều thời gian.

Chị Đỗ Thị Thuý Vy ở thành phố Cần Thơ kể lại rằng, công việc chị rất bận rộn, rất khó để sắp xếp thời gian để đi du lịch dài ngày, chị rất cần những điểm du lịch như ở vườn tre Tư Sang.

"Tôi đến vườn tre Tư Sang một lần, chụp ảnh hết các góc đẹp nhất ở đây, chơi các trò chơi dân gian, ăn bữa trưa, nằm võng đong đưa đến chiều rồi về Cần Thơ. Tất cả vừa đủ cho một ngày dã ngoại, rất thú vị. Đợt lễ 30/4 và 1/5 này, tôi và nhóm bạn 10 người sẽ thực hiện lại một chuyến đi như thế", chị Vy chia sẻ.

Còn chị Phạm Thị Thuý, một giáo viên mầm non ở quận Bình Thuỷ, Cần Thơ thì cho biết, lễ này nhất định vợ chồng chị sẽ đưa các con đến vườn tre Tư Sang để tham quan, chơi các trò chơi dân gian ở đây.

Lễ này tìm chốn bình yên ở vườn tre đẹp nhất miền Tây- Ảnh 3.
Lễ này tìm chốn bình yên ở vườn tre đẹp nhất miền Tây- Ảnh 4.
Lễ này tìm chốn bình yên ở vườn tre đẹp nhất miền Tây- Ảnh 5.

Ngoài nhà hàng ở trung tâm vườn tre, cạnh dòng kênh cũng có những căn chòi nhỏ để khách thưởng thức các món ăn dân dã, nghỉ ngơi trong chuyến tham quan.

"Tôi cùng các đồng nghiệp trong trường đã đến đây một lần. Các món ăn đồng quê ngon mà giá cả rất hợp lý. Chúng tôi đi về rồi mà các đồng nghiệp còn kể mãi, ai cũng muốn quay lại cùng người thân của mình", chị Thuý hào hứng nói.

"Thổ địa" gợi ý những điểm đến trong dịp lễ

Dịp lễ này, anh Huấn sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhỏ ở vườn tre Tư Sang. Ngoài những dịch vụ như trò chơi dân gian trên nước, nhà hàng ẩm thực đồng quê, thuê trang phục chụp ảnh, bơi xuồng… anh Huấn còn tái hiện phiên chợ quê với khoảng 20 gian hàng mua bán những đặc sản địa phương. Vườn tre cũng vừa được anh đón về một đàn cừu và chim trĩ để khách đến tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh.

Là người trẻ, có nhiều kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, anh Huấn hiểu những gì mình đang dấn thân và luôn kiên định để phục vụ tốt nhất cho từng khách hàng tìm đến với mình.

Lễ này tìm chốn bình yên ở vườn tre đẹp nhất miền Tây- Ảnh 6.

Đàn cừu mới về vườn tre Tư Sang.

"Tôi đi đến đâu thấy cái gì hay, đẹp, đặc biệt đều muốn mang về miền Tây mình, và ngược lại đi đến đâu cũng giới thiệu quê hương mình cho người khác biết. Làm du lịch, ẩm thực không thể chỉ đặt lợi nhuận lên đầu, tôi lấy sự hài lòng của khách đến với mình là trên hết", anh Huấn chia sẻ.

Dip nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, ở Cần Thơ không thiếu những điểm vui chơi, giải trí có thể phục vụ cho sở thích hay nhu cầu của nhiều người. Nhưng theo suy nghĩ của anh Phạm Hải Liêm, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, nếu muốn một chuyến nghỉ lễ trọn vẹn cần phải tính toán, tìm hiểu kỹ.

"Có hai nhu cầu tôi nghĩ chiếm phần lớn suy nghĩ của nhiều người khi đi du lịch là cảnh đẹp và ẩm thực. Nếu không có nhiều thời gian, cần phải lên lịch trình cụ thể. Như tôi, tôi sẽ chọn đưa gia đình mình ghé vườn tre Tư Sang, đến chiều về Cần Thơ, dạo bến Ninh Kiều và tìm một quán ăn ngon. Quán ăn mà ngon đối với tôi là chiếm hết thành công chuyến đi", anh Liêm cười nói.

Là một người có đam mê bất tận với ẩm thực, anh Liêm gợi ý khách đến nhà hàng Tân Đào Hoa Đảo ở đường Trần Quang Khải, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Lễ này tìm chốn bình yên ở vườn tre đẹp nhất miền Tây- Ảnh 7.

Khách thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Tân Đào Hoa Đảo.

Đây là nhà hàng gần bến Ninh Kiều, thuận lợi đi lại, rộng hàng ngàn m2 với đủ không gian từ sảnh mở thoáng đãng, sảnh kín sang trọng và hệ thống phòng VIP chuyên nghiệp. Danh sách món ăn thì đa dạng từ đồng quê dân dã đến các món Á, Âu sang trọng.

"Tôi và gia đình ghé nhà hàng Tân Đào Hoa Đảo rất nhiều lần, khi nào đi cũng hài lòng về chất lượng món ăn và cung cách phục vụ tại đây. Điều hấp dẫn nữa là giá cả tại nhà hàng này cũng rất vừa vặn", anh Liêm đánh giá.

Thêm một gợi ý của anh Liêm đối với tín đồ của hải sản là có thể chọn vựa hải sản Đăng Quân trên đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Theo anh Liêm, đây là nhà hàng hải sản tươi sống và phong phú hiếm thấy ở Cần Thơ.

Là người am hiểu Cần Thơ và cả vùng, anh Liêm đánh giá trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại, người dân co xu hướng thắt chặt chi tiêu. Dù vậy, nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, du lịch trong những ngày cuối tuần, dịp lễ tết là điều không thể thiếu.

"Bằng chứng là những điểm vui chơi, giải trí ở bất cứ đâu cũng hút khách vào những dịp này. Đó là nhu cầu chính đáng và hiện tại ở Cần Thơ và các tỉnh lân cận ngày càng có nhiều điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Điều quan trọng còn lại là chúng ta sắp xếp, tính toán, tìm hiểu kỹ nơi muốn đến, món ăn muốn thưởng thức để có một kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân của mình", anh Liêm đúc kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.