360 độ thể thao

Mải ăn mừng HCV ASIAD, VĐV Hàn Quốc nhận cái kết đắng

03/10/2023, 09:42

Do quá mải mê ăn mừng, VĐV người Hàn Quốc Jung Cheol Won đã khiến đội nhà tuột HCV ASIAD theo cách không thể tiếc nuối hơn.

Hàn Quốc được xem là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV nội dung trượt patin tiếp sức 3.000m tại ASIAD 19.

Mải ăn mừng HCV ASIAD trong “tưởng tượng”, VĐV Hàn Quốc nhận cái kết đắng  - Ảnh 1.

VĐV Jung Cheol Won (phải) mải mê ăn mừng và bị đối thủ vượt mặt.

Trên thực tế, cả ba VĐV Choi In Ho, Choi Gwang Ho và Jung Cheol Won đã cho thấy đẳng cấp khi luôn dẫn đầu trong 15 vòng đầu tiên.

Nhưng về giai đoạn sau, họ lại bị Đài Loan (Trung Quốc) thu hẹp khoảng cách.

Ở lượt thi cuối, VĐV Jung Cheol Won của Hàn Quốc vẫn duy trì được vị trí số 1.

Đến những mét cuối, Jung Cheol Won bắt đầu giơ tay lên để ăn mừng tấm HCV sớm.

Nhưng khi VĐV xứ Kim chi đang mải mê ăn mừng, Huang Yu Lin của Đài Loan đã bất ngờ tăng tốc và chạm đích trước đối thủ.

Nhờ cú bứt phá đó, đội Đài Loan đã cán đích với thành tích 4 phút 5,692 giây, ít hơn Hàn Quốc 0,01 giây, qua đó giành HCV.

Phát biểu sau cuộc thi, Jung Cheol Won cho biết: “Thất bại của đội Hàn Quốc có lỗi lớn của tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới đồng đội và người hâm mộ vì sai lầm lớn của mình”.

Về phần mình, VĐV Huang Yu Lin của Đài Loan lại cho rằng khoảnh khắc anh vượt qua đối thủ chính là phép màu.

“Điều thần kỳ đã xảy ra. HLV và người hâm mộ đã cổ vũ để tôi nỗ lực cho tới phút cuối.

Tôi thấy VĐV Hàn Quốc ăn mừng nhưng với chiến công này, tôi muốn nhắn nhủ họ không nên thỏa mãn khi cuộc thi chưa kết thúc”, Huang Yu Lin nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.