Xã hội

Người vô gia cư co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt

23/12/2023, 14:49

Vài ngày trở lại đây, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, khiến những người vô gia cư đang ngày ngày gồng mình, chống chọi lại cơn rét khắc nghiệt trên vỉa hè một vài tuyến phố.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 1.

Khi màn đêm buông xuống, nền nhiệt độ ở Hà Nội đôi lúc chỉ 8-10 độ C, những người vô gia cư vẫn lấy vỉa hè làm nơi trú ngụ. Họ chỉ có chiếc chăn mỏng cũ, rách để giữ ấm.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 2.

Thậm chí, khi không có chăn, họ phải lấy những tấm bìa carton rồi bao tải dùng để nằm và đắp lên người. Ghi nhận của PV, khoảng từ 23h trở đi, trên tuyến phố Hàng Đậu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, khu vực đối diện chợ Long Biên, người vô gia cư bắt đầu tìm những vỉa hè để trải bạt làm chỗ nghỉ, co ro trong thời tiết giá buốt.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 3.

Ở đối diện chợ Long Biên, người đàn ông làm nghề bơm xe đang co ro ở vỉa hè. Do quá lạnh, người này phải dùng mũ bảo hiểm để đội và dùng chăn mỏng để quấn phía trước người.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 4.

Vừa trở về vỉa hè khu phố Hai Bà Trưng để ngủ sau khi lang thang khắp nơi để nhặt ve chai, bà Phạm Thị Yên (quê Thái Bình) cho biết, trước đây, bà làm thuê cho các nhà hàng, quán ăn để có tiền chăm cháu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, còn bà cũng có tiền thuê phòng trọ. Tuy nhiên, do tuổi cao nên hai năm nay, bà không làm thuê được nữa. Tiền thuê phòng trọ không có, nên ban ngày bà đi nhặt ve chai, tối gá tạm vỉa hè để ngủ.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 5.

Góc vỉa hè gần đó, một người đã dùng chăn trùm lên người, đặt những túi đồ để cản gió rồi ngủ.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 6.

Về khuya, nhiệt độ xuống sâu hơn khiến những người vô gia cư luôn trong tình trạng co ro dù đã nấp vào nơi cản ít gió.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 7.

Trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng, chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi, quê Hưng Yên) cùng hai con đang sửa soạn chỗ ngủ. Chị Lan kể, do sức khỏe yếu, không thể đi làm nên 3 mẹ con chị phải ra vỉa hè để chờ nhóm từ thiện giúp đỡ. "Mặc dù tôi đi rửa bát thuê nhưng không đủ để 3 mẹ con sinh sống. Tôi đành đưa các con đi cùng để mong được hỗ trợ bữa ăn", chị Lan cho biết.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Minh (60 tuổi, quê Hưng Yên) cũng mưu sinh tại Hà Nội bằng nghề nhặt ve chai. Tối tối, ông kiếm vỉa hè vắng người để ngủ, do không có chăn nên ông khoác tạm chiếc bao tải. Tài sản đáng giá nhất là chiếc xe đạp luôn được ông dựng cẩn thận kề bên.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 9.

Đối với nhiều người không có chăn hay tấm bạt để trải nằm, thì những ngày giá lạnh này, họ chọn cách ngồi ngủ vì sẽ ấm hơn là nằm ở nền gạch giá buốt.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 10.

Những con người lấy vỉa hè làm giường, lấy đường phố làm nhà chật vật trong đêm giá lạnh.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 11.

Không chỉ những người vô gia cư vất vả chống chọi giá lạnh mà những người lao động tự do cũng phải tìm bới khắp những thùng rác để tìm kiếm những chai nhựa trong thời tiết rét buốt về đêm.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 12.

Do quá lạnh, người phụ nữ này phải mặc áo mưa để giữ ấm.

Người vô gia cư, lao động mưu sinh co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt - Ảnh 13.

Ngoài ra, trong đêm rét buốt, những người làm vệ sinh môi trường vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần làm thành phố xanh - sạch - đẹp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.