Xã hội

Những phận người tất bật mưu sinh trong đêm Giao thừa

10/02/2024, 06:59

Đêm Giao thừa trên các tuyến phố vẫn còn nhiều người chẳng kịp về đón Tết cùng gia đình bởi gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai nên họ phải cố gắng bám trụ, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Khi các gia đình sum vầy, quây quần bên nhau trong thời khắc Giao thừa đón chào năm mới thì trên nhiều tuyến phố ở Đồng Nai vẫn còn những phận người lặn lội mưu sinh.

Họ cố gắng trụ lại để bán thêm chút đồ trong đêm cuối cùng của năm Quý Mão và khoảnh khắc giao thời của năm mới Giáp Thìn.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 1.

Chú Bình tranh thủ tựa lưng vào mé sân chung cư nghỉ ngơi sau những cuốc xe dài đêm 30 Tết.

Tại Đồng Nai, theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn những người mưu sinh trong đêm Giao thừa chủ yếu có gia cảnh khó khăn nên muốn kiếm thêm chút đỉnh trang trải trong năm mới.

Video: Mưu sinh đêm Giao thừa.

Khoảnh khắc giao thừa, cả thành phố dường như không ngủ. Xe cộ nhộn nhịp, người đi chơi lục tục trở về nhà, người bắt đầu rời nhà đi hái lộc đầu năm… phố xá ồn ào, náo nhiệt.

Dù vậy những phận đời vẫn tất bật mưu sinh. Người cố nán lại bán chậu hoa cảnh để vớt vát thêm, người bán bóng bay, nước uống, cơm tấm, muối, heo đất, nhang đèn, kẹo bông gòn… cho những vị khách cuối cùng.

Tất cả những con người ấy tạo nên bức tranh đủ màu sắc trong thời khắc Giao thừa, tiễn năm cũ đón năm mới.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 2.

Đêm giao thừa, ông Tam cũng không kịp về nhà mà cố nán lại bán những món đồ trang trí Tết.

Đang ngồi tựa lưng vào mé sân chung cư để nghỉ ngơi sau những cuốc xe ôm đêm Giao thừa, ông Nguyễn Trọng Bình, 65 tuổi, quê ở miền Tây chia sẻ do mệt quá nên nghỉ tạm rồi lại tiếp tục hành trình.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 3.

Những quả bóng bay mang may mắn trong đêm Giao thừa.

Ông Bình kể, quê ông ở miền Tây, vợ đã mất, con cái cũng có gia đình riêng nên chục năm nay ông thuê trọ ở Biên Hòa rồi đi làm bảo vệ.

Mỗi ngày sau khi tan làm, ông tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Giờ đây khi sức khỏe yếu hơn, không còn nơi nào thuê làm bảo vệ nên ông Bình chỉ chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.

“Tôi đi làm bữa được bữa không nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Còn có sức khỏe thì phải làm để đỡ gánh nặng cho con cái.

Tết này chẳng có chỗ về nên đêm giao thừa tôi vẫn đi làm, thêm cuốc xe nào cũng đỡ hơn. Qua năm mới tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày sau đó lại tiếp tục đi làm”, ông Bình nói.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 4.

Ông Bình đã 65 tuổi nhưng vẫn không muốn làm gánh nặng cho con cháu.

Còn bà Nguyễn Thị Lương, quê ở miền Bắc cũng chẳng về nhà đón giao thừa mà tranh thủ đi nhặt, mua ve chai.

Bà Lương cho biết do nhà ở xa, vé tàu xe đắt nên năm nay bà không về quê mà ở lại Biên Hoà ăn Tết.

Vì không có nhiều anh em, người thân nên ngày 30 Tết bà vẫn ra đường thu lượm thêm ve chai và cũng để gặp gỡ những bạn bè cùng cảnh ngộ, trò chuyện cho vơi nỗi nhớ nhà.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 5.

Những sạp hoa chưa kịp bán, xả rẻ và chấp nhận chờ khách trong đêm Giao thừa.

"Tết ai cũng muốn về nhưng còn nhiều gánh nặng nên phải tiếp tục ra đường kiếm chén cơm.

Tôi chẳng mong gì, chỉ mong có sức khoẻ, không ốm đau bệnh tật để có thể tự lo được bản thân", bà Lương chia sẻ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận trong đêm Giao thừa:

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 6.

Anh tài xế Grab tranh thủ nghỉ ngơi chờ khách ở bãi đỗ xe ở nội ô Biên Hòa trong đêm giao thừa.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 7.

Cô bé phụ mẹ bán heo đất ở đường Trần Văn Xã, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 8.

Chuyến xe thu gom rác và những công nhân vệ sinh vẫn tất bật để thành phố được sạch đẹp trong năm mới.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 9.

Chủ hàng dưa hấu bán rẻ những hàng trái cuối cùng để về nhà đón Tết cùng gia đình.

Những phận người tất bật mưu sinh đêm Giao thừa- Ảnh 10.

Những phận người mưu sinh trong đêm giao thừa khu vực gần bệnh viện Đồng Nai cũ. Họ tranh thủ nghỉ ngơi trước khi về nhà chào đón năm mới.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.