Xã hội

Nỗi đau của cặp vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ

16/09/2023, 12:41

Sau khi ổ điện bị chập, ông Điền hô hoán rồi cùng những người khác cầm bình chữa cháy để dập lửa. Đám cháy lan rộng khiến 4 người thân của ông cũng tử vong.

"Không phải cháy xe đạp điện đang sạc"

Sau 3 ngày diễn ra vụ cháy chung cư mini ở số 37, ngách 29/70 Khương Hạ, phường Khương Đình khiến 56 người tử vong, sức khỏe của ông Ngô Phó Điền (SN 1957, bảo vệ khu chung cư này) và vợ là bà Đặng Thị Yên (SN 1964) đã ổn định.

Tuy nhiên, ông bà có dấu hiệu của hoảng loạn, sang chấn tâm lý và liên tục khóc do 2 người con và 2 cháu của ông bà đã tử vong trong vụ cháy.

Hiện nay, ông bà đang ở nhờ nhà của anh trai bà Yên.

Nỗi đau của cặp vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ - Ảnh 1.

Ông Ngô Phó Điền thất thần sau biến cố.

Giọng run run không nói thành lời, ông Ngô Phó Điền cho biết, gia đình ông có mua lại căn hộ ở tầng 5 ở chung cư mini, bản thân ông làm bảo vệ tại đây.

Vào khoảng 23h ngày 12/9, khi ông đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực tầng 1 thì ngửi thấy mùi khét. Sau đó, ông ra kiểm tra thì phát hiện ổ điện bị chập nên lấy bình chữa cháy ra dập lửa và hô hoán mọi người giúp đỡ.

"Ban đầu ngọn lửa xuất phát từ ổ điện chứ không phải cháy từ xe đạp điện đang cắm sạc vì ở chung cư nghiêm cấm việc này", ông Điền thông tin. 

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh và lớn nên đã cháy vào chiếc xe máy ở gần đó rồi nhanh chóng lan sang các xe khác. Bình chữa cháy ông Điền cầm và cả những người hàng xóm cầm sang cũng không ngăn được ngọn lửa bùng lên.

Lập tức, ông Điền đã ngắt điện rồi tiếp tục hô hoán mọi người bỏ chạy ra ngoài để đảm bảo tính mạng.

"Khi đó thang máy không hoạt động do bị cắt điện, trong 45 hộ dân sinh sống tại chung cư thì chỉ có 5 hộ dân chạy kịp ra ngoài. Còn nhiều người không biết hoặc biết rồi bỏ chạy lên sân thượng nhưng lối đi bị khóa khiến nhiều người bị kẹt rồi tử vong", ông Điền vừa khóc vừa nói.

Theo ông Điền, sau sự việc xảy ra thì ông vẫn ở hiện trường để giúp đỡ và hô hoán mọi người xung quanh.

"Sau vụ việc, nhiều người nói tôi uống rượu nên không chữa cháy được nhưng bản thân tôi bị tai biến nhẹ và tuổi cao, xong tôi còn làm nhiệm vụ bảo vệ thì sao có thể uống rượu? Biết về số người tử vong khiến tôi rất bàng hoàng, gia đình tôi cũng có 4 người tử vong", ông Điền khóc nấc thành tiếng chia sẻ.

Đập cửa gọi từng nhà nhưng con cháu không thể thoát nạn

Nhớ lại về thời điểm phát hiện đám cháy, bà Đặng Thị Yên chia sẻ, ban đầu, ngọn lửa nhỏ bằng bàn tay nhưng dù sử dụng bình chữa cháy kiểu gì cũng không dập được lửa.

Ngay sau khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bà đã chạy lên tầng 2 và tầng 3 để đập cửa, báo hiệu cho mọi người biết để bỏ chạy.

Nỗi đau của cặp vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ - Ảnh 2.

Bà Yên bật khóc khi con gái, con rể và 2 cháu ngoại tử vong trong vụ cháy.

"Lúc đó, có lẽ một số người đã ngủ nên tôi đập cửa thì người ta không mở. Lúc sau thì tôi không biết. Bản thân tôi chỉ nghĩ là cố gắng chạy đi từng phòng để gọi nhưng sức lực của tôi không cho phép", bà Yên chia sẻ.

Cũng theo bà Yên, do ngọn lửa và khói độc bùng lên quá nhanh khiến bà không thể lên tầng 5 gọi con gái, con rể và 2 cháu ngoại dậy.

"Các con và các cháu của tôi trên tầng 5 đã không thể qua khỏi. Tôi biết sống sao bây giờ đây", bà Yên khóc rồi được người thân dìu nằm xuống nghỉ ngơi.

Chia sẻ thêm với PV, ông Ngô Phó Điền cho hay: "Suốt 8 năm đi vào hoạt động thì chung cư chưa được bảo trì một lần nào".

Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini số nhà 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ đã khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương.
Chung cư mini này được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm gần 50 căn hộ. Hơn 150 người dân sinh sống tại đây chủ yếu là các hộ gia đình công chức và sinh viên.

Dang dở giấc mơ những tân sinh viên tử vong sau vụ cháy chung cư miniDang dở giấc mơ những tân sinh viên tử vong sau vụ cháy chung cư mini

Niềm vui trúng tuyển chưa được bao lâu, những sinh viên này đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân khiến ai nấy đều xót xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.