Xã hội

Quất, đào ế ẩm, tiểu thương rớt nước mắt chiều 29 Tết

08/02/2024, 17:22

Tại nhiều điểm bán đào, quất vùng ven trung tâm đô thị ở Quảng Ninh, tiểu thương đang buồn bã vì hàng ế ẩm chiều cuối năm.

Chiều 29 Tết, PV Báo Giao thông ghi nhận một số điểm bán đào, quất, hoa ở vùng ven trung tâm TP Cẩm Phả, TP Hạ Long còn khá nhiều hàng, nhưng sức mua khá chậm.

Tại điểm bán đào, quất tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả còn hàng trăm gốc cây xếp ven vệ đường. Mỗi khi thấy có chiếc ô tô hay xe máy đi chậm lại là chủ đào, quất vội vàng mời chào, nhưng cũng ít người dừng lại.

Lác đác một số khách hàng tới xem đào, quất nhưng cũng ít giao dịch mua bán thành công.

Quất, đào ế ẩm, tiểu thương

Mang ra hơn 100 gốc đào, gần một tuần, anh Phạm Đức Tuyên tại điểm bán hàng ở phường Mông Dương, TP Cẩm Phả chỉ bán được hơn 30 cây.

Anh Phạm Đức Tuyên, chủ một kiot bán đào nằm ven sông Mông Dương đang dùng kéo cắt, tỉa những cành đào héo úa, buồn bã cho biết, vườn đào của anh Tuyên ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 22 tháng Chạp, anh Tuyên cùng chị gái mang hơn 100 cây đào ra khu vực này thuê điểm bán hàng. Vậy mà gần tuần nay, chỉ bán được trên 30 gốc đào với giá xê dịch từ 250-300 nghìn đồng/gốc.

"Hai năm mới trồng được gốc đào phai, trừ bao chi phí vun, trồng những mong lấy công làm lãi. Vậy mà hơn tuần nay, chỉ thu về chưa đầy 10 triệu đồng. Từ sáng tới giờ, bán cắt lỗ mà cũng chẳng có ai mua. Cố nốt chiều nay không bán thêm được, chị em tôi cũng phải về nhà chuẩn bị Tết", anh Tuyên buồn bã.

Quất, đào ế ẩm, tiểu thương

Không có khách, một nhân viên bán đào, quất ở phường Mông Dương, TP Cẩm Phả "đốt thời gian" bằng cách chơi điện tử.

Cạnh điểm bán đào của anh Tuyên là chị Nguyễn Thị Hoa chuyên bán quất cảnh. Chị Hoa mang quất từ Hưng Yên ra ngồi bán tại đây từ ngày 22 tháng Chạp. Cũng giống như anh Tuyên, chị Hoa và mấy nhân công thuê từ quê ra đang ngồi thẫn thờ bên mấy trăm gốc quất cảnh…

Theo chị Hoa, vụ Tết năm nay, nhóm tiểu thương của chị mang ra đây hơn 1.000 cây quất cảnh, rải một số điểm trên địa bàn TP Cẩm Phả. Mấy hôm đầu còn bán được 200-250 nghìn đồng/cây, còn từ sáng đến giờ, đa số khách chỉ đến ngắm nghía một lúc rồi về.

"Sáng tới giờ, nguy cơ bị lỗ nặng, tôi quyết định hạ xuống còn 150 đồng/cây, vậy mà cũng chẳng có ai mua", chị Hoa ứa nước mắt tâm sự.

Tiếp tục đến điểm bán quất, đào ở phường Hà Tu, TP Hạ Long, tình trạng ế ẩm cũng không kém. Tại đây, số lượng người bán quất, đào đông hơn, thế nhưng đến chiều 29 Tết vẫn còn rất nhiều.

Quất, đào ế ẩm, tiểu thương

Hơn 700 cây đào của anh Vũ Văn Hoạt tại phường Hà Tu bị nở bung bét, khách chỉ đến xem rồi đi.

Anh Vũ Văn Hoạt, ở xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đứng tiu nghỉu bên hơn 70 cây đào, hoa nở rực. Anh Hoạt kể, đây là năm đầu tiên anh mang đào ra TP Hạ Long bán. Mang đi bán hơn 100 cây đào, giờ sắp hết Tết, anh vẫn còn trên 70 cây…

Anh Hoạt kể, giá vận chuyển 30 nghìn đồng/cây, giá thuê điểm bán 22 nghìn đồng/cây. Với giá bán 300 nghìn đồng/cây, nếu bán được hết thì cũng dư được chút đỉnh. Thế nhưng, do thời tiết mấy hôm nay nắng nóng, nồm ẩm, đào lại ủ trên thùng xe mất hơn một ngày do trục trặc về địa điểm thuê, nên khi hạ xuống, hoa nở bung hết.

"Chúng tôi đã hạ giá mà khách vẫn mua rất ít, gần một tuần mới bán được chưa đầy 30 cây. Nếu là cây quất cảnh còn chở về vườn cắt, tỉa rồi trồng lại được, nhưng đào này mang về vườn thì cũng chỉ làm củi. Lỗ nặng rồi", anh Hoạt bộc bạch.

Anh Lê Khắc Dương, ở xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thì chỉ vào mấy chục cây quất thế ở vệ đường cho biết: Nếu bán được hết chỗ này thì hoàn vốn. Nhưng từ sáng đến giờ, chỉ bán được hai cây.

"Cách đây vài năm, em cũng mang vài trăm cây quất ra khu vực này bán và lãi đủ kiếm cái Tết. Năm nay, do lần đầu chơi loại quất thế này, nên không tiêu thụ được. Em dự định cố bán đến trưa mai, dù lỗ, lãi thế nào thì cũng về quê lo Tết cho vợ, con", anh Dương cho hay.

Quất, đào ế ẩm, tiểu thương

Anh Lê Khắc Dương bên những cây quất thế ế ẩm của mình.

Tiếp tục đến một số điểm bán, đào quất ở vùng ven thuộc TP Cẩm Phả, TP Hạ Long, PV Báo Giao thông cũng ghi nhận được tình cảnh đìu hiu, ế ẩm.

"Làm nghề này nhiều lúc như "đánh bạc với trời", năm nào thời tiết thuận lợi, đào nở đúng ngày, quất đẹp thì bán được giá. Năm nào trời đang mưa lạnh mà nắng bất thường như năm nay thì việc hoa nở hết, cây xấu thì việc ế ẩm, rớt giá là khó tránh khỏi", anh Hồ Văn Luyện, một chủ cơ sở bán đào ở phường Hà Tu chia sẻ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.