Xã hội

Ước nguyện của nạn nhân sống sót vụ cháy chung cư mini

13/02/2024, 07:58

Những người may mắn sống sót trong vụ cháy khu chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội từng bước bắt nhịp với cuộc sống, dù với họ, nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai.

Tết lặng lẽ

Ngôi nhà mới xây của gia đình anh Nguyễn Văn Chương (30 tuổi, công tác tại Lữ đoàn 21, Bộ Tư lệnh Biên phòng), nạn nhân vụ cháy chung cư Khương Hạ, trống trải những ngày cuối năm. Vợ cùng hai con nhỏ của anh tử vong trong vụ hỏa hoạn, anh may mắn thoát chết nhưng di chứng rất nặng.

Ước nguyện của nạn nhân sống sót vụ cháy chung cư mini- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Chức (phải) dắt tay con trai - thiếu tá Nguyễn Văn Chương khi còn điều trị tại bệnh viện.

"Xây nhà để dịp lễ Tết, con cháu về quây quần có chỗ ngủ nghỉ rộng rãi. Ai ngờ nhà chưa kịp hoàn thiện thì nhận hung tin", bà Nhiên (mẹ anh Chương, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bật khóc.

Khoảnh sân rộng trước cửa là nơi Chương tập đạp xe ngày bé. Sau khi xuất viện, người đàn ông ngoài 30 tuổi lại làm quen từ đầu với vòng quay pê-đan. "Cũng mất một thời gian vì khi mới tập lại xe đạp, Chương hay chóng mặt, chỉ đạp vài vòng ngắn là phải nghỉ. Giờ Chương đã tự đạp được vài cây số", ông Chức (cha anh Chương) kể.

Ngày dắt tay con trai đi dọc hành lang bệnh viện để trở về nhà, ông Chức cảm xúc đan xen. Chương bỗng thấy hóa bé nhỏ, nép bên cha sau hành trình dài thập tử nhất sinh. 55 ngày ở bệnh viện, có lúc, ông Chức tưởng con trai đã tuột khỏi vòng tay.

"Sức khỏe của Chương tạm ổn định nhưng trí não giống người tai biến, quên quên, nhớ nhớ, thị lực yếu. Ngoài thuốc theo đơn điều trị của bác sĩ, gia đình cho Chương đi châm cứu, bấm huyệt, tiêm thuốc. Bác sĩ nói cần thời gian để có thể phục hồi", ông Chức tâm sự.

Còn Chương vẫn lặng lẽ nhìn xa xăm, ai hỏi gì thì nói, nhiều hoạt động phải nhờ cha mẹ hỗ trợ. Sự ra đi cùng lúc của vợ và hai con là nỗi đau đeo nặng tâm trí người đàn ông này. Hằng ngày, ông Chức cùng con trai đạp xe trên con đường vắng. Gặp người quen, họ dừng lại trò chuyện cho khuây khỏa.

Mọi năm vào dịp gần Tết, vợ chồng Chương đều tạt về quê sắm sửa, trang trí nhà cửa. "Mọi khi không quất thì đào, sẽ là một cây rất to được vợ chồng Chương mang về đặt ở đây. Rực rỡ, đẹp lắm, nhà rộn tiếng cười đùa của lũ trẻ", ông Chức kể. Còn năm nay, Tết đến với gia đình rất lặng lẽ.

Ước nguyện của nạn nhân sống sót vụ cháy chung cư mini- Ảnh 2.

Cả nhà phấn khởi trước sự hồi phục của anh Chương.

Gần đây, sau khi liên hệ được bác sĩ châm cứu giỏi, bà Nhiên đều đặn cùng con trai bắt xe đến bệnh viện. "Tiến triển thấy rõ, Chương hoạt bát hơn, thị lực cũng có chiều hướng tốt dần. Mỗi ngày gia đình chi gần 600.000 đồng mua thuốc, thấy hiệu quả nên mừng lắm", bà Nhiên cho hay.

Cầm tờ giấy mà Chương luyện viết từ ngày ra viện, ông Chức phấn khởi khi những con chữ dù ngả nghiêng nhưng vẫn đọc được: "Như thế này là tiến bộ lắm đấy. Những ngày đầu, tay Chương run, các nét chữ nghệch ngoạc, không luận được nghĩa".

Sát Tết, Chương dần nhớ được tên đồng nghiệp, hàng xóm và công việc trước đây. Riêng ký ức về vụ cháy dường như vẫn ẩn sâu. Ông Chức nói rằng, việc không nhớ được thảm kịch hôm đó cũng là "điều may mắn" với người đang phải chiến đấu với thương tật như Chương.

"Giai đoạn khó khăn nhất là giữ lại mạng sống cho Chương đã được các bác sĩ nỗ lực cứu giúp. Chương cũng được sự bao bọc, quan tâm của Nhà nước và cộng đồng xã hội. Gia đình xúc động và cảm tạ những ân tình đó", ông Chức chia sẻ.

Năm nay không đào, không quất nhưng mảnh vườn nhỏ trước cửa bà Nhiên trồng mấy khóm thược dược đang bắt đầu chớm nụ. "Chuyện đã qua, cũng không thể lấy lại được. Với vợ chồng già chúng tôi, giờ Chương là hy vọng, là động lực sống", bà chia sẻ.

Ngoạn mục vượt lằn ranh sinh tử

Khuya 12/9/2023, anh Chương được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai với phổi và toàn bộ đường hô hấp đen kịt bồ hóng, thiếu oxy gây tổn thương não. Với hình ảnh tổn thương ban đầu, các bác sĩ tưởng không còn hy vọng.

Ước nguyện của nạn nhân sống sót vụ cháy chung cư mini- Ảnh 3.

Bác sĩ Vũ Thị Nhung trở lại với công việc thường ngày tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cũng trong đêm hôm đó, chị Vũ Thị Nhung (công tác tại Khoa Giải phẫu bệnh học, Bệnh viện Bạch Mai) nhập viện với chỉ số sinh tồn rất thấp, nguy cơ chết não cận kề.

Trong khi anh Chương liên tục được soi phế quản, bơm rửa bồ hóng, hút ra từng bình dịch đục ngầu như nước cống thì chị Nhung được hồi sức, lọc máu đào thải chất độc và cân bằng lại axit máu. Cả hai đều diễn tiến khó đoán. Các bác sĩ không ít lần nghĩ đến việc đầu hàng.

Nhưng thật kỳ diệu, cả hai người sau đó có dấu hiệu phục hồi.

"Gần 8 năm gắn bó với nơi đó, không ai ngờ lại xảy ra vụ cháy thảm khốc đến vậy. Gia đình tôi vô cùng may mắn khi được cứu sống nhưng quá nhiều điều đáng tiếc đã xảy đến", chị Nhung nói.

Sau khi xuất viện, gia đình chị Nhung thuê căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ ở phố Chùa Bộc. Đồ đạc đủ dùng, chị không sắm sửa gì nhiều ngoài đồ đã có sẵn. Nơi này gần cơ quan, tiện cho chị đi lại mỗi ngày.

Nhịp sống và công việc của vợ chồng chị Nhung và em gái lại trở lại như trước, chỉ khác là con nhỏ được gửi về quê nhờ bà ngoại chăm sóc và không còn gặp lại những người hàng xóm ở chung cư mini.

Nhiều người đã nằm xuống, nhiều trường hợp mất nơi ở đành tứ tán khắp nơi. Một nhóm nhỏ còn giữ liên lạc đang cập nhật thông tin của nhau qua nhóm Zalo.

"Với số tiền được hỗ trợ, chúng tôi đang tìm mua một căn hộ để an cư, lạc nghiệp. Trở về từ cửa tử khiến tôi thêm trân quý cuộc sống này. Chỉ mong mọi người lúc nào cũng bình an", chị Nhung chia sẻ.

Tết năm nay, vợ chồng chị sẽ lại về quê ăn Tết cùng ông bà nội, ngoại. Không sắm sửa nhiều nhưng với chị, Tết này vô cùng đặc biệt khi gia đình nhỏ đã may mắn vượt qua biến cố lớn trong cuộc đời.

Vẫn đang điều tra, làm rõ trách nhiệm

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Công an TP Hà Nội khẳng định, vẫn đang tiến hành các hoạt động điều tra trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Gần đây nhất, cơ quan chức năng đã triệu tập một số nguyên cán bộ thuộc quận Thanh Xuân công tác từ năm 2015 lên làm việc.

Sau khi hỏa hoạn xảy ra, ngay trong ngày 13/9, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh.

Về công tác hỗ trợ nạn nhân, đến nay 88 người còn sống được hỗ trợ mức 700 triệu đồng/người. Với 56 nạn nhân tử vong, số tiền hỗ trợ thân nhân đứng ra làm thủ tục thờ cúng là 500 triệu đồng/người.

Trong số 37 người bị thương, mức hỗ trợ cho 3 người phải điều trị ở bệnh viện trong vòng 3 - 7 ngày là 300 triệu đồng/người. Còn lại 33 người điều trị ở bệnh viện trên 7 ngày mức hỗ trợ 400 triệu đồng/người. Một người bị thương nặng, hiểm nghèo nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ (là trường hợp anh Nguyễn Văn Chương, ra viện hôm 6/11/2023).

Ngoài ra, quận Thanh Xuân hỗ trợ 2 tỷ đồng cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ; 1 tỷ đồng/trẻ cho 4 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ. Với 22 trẻ em dưới 16 tuổi, mức hỗ trợ để làm sổ tiết kiệm cho các cháu là 600 triệu đồng/cháu.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.