Pháp đình

23 năm tù dành cho Cựu Tổng giám đốc nổ súng cướp ngân hàng ở Hà Nội

23/07/2021, 17:47

Cựu Tổng giám đốc phá sản mang theo mìn giả, súng quân dụng xông vào cướp hơn 900 triệu đồng của Ngân hàng BIDV - chi nhánh Ngọc Khánh.

Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Ngọc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc (43 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – cựu Tổng giám đốc Công ty chuyển phát nhanh GNN Express) 20 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 23 năm tù.

img

Hoàng Ngọc (trái) và Mạnh tại phiên toà xét xử với các bị cáo về hành vi cướp ngân hàng

Bị cáo Phùng Hữu Mạnh (24 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) lãnh 18 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 20 năm tù.

Ngoài ra, tòa buộc hai bị cáo liên đới bồi thường 15 triệu đồng cho ngân hàng và 188 triệu đồng cho đơn vị bảo hiểm ngân hàng.

Theo cáo trạng vụ án, Hoàng Ngọc là cựu Tổng giám đốc Công ty chuyển phát nhanh GNN Express. Năm 2018, công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ tiền của nhiều khách hàng.

Ngọc sau đó đã mua một số công cụ gồm súng quân dụng (loại súng colt), 50 viên đạn, mìn giả, quần, áo chống nắng, khẩu trang, găng tay, kính... để chuẩn bị đi cướp ngân hàng.

Do có quen Phùng Hữu Mạnh và biết người này cũng đang cần tiền nên Hoàng Ngọc đã rủ Mạnh cùng tham gia cướp tài sản tại phòng giao dịch Ngân hàng BIDV - chi nhánh Ngọc Khánh thuộc tòa nhà số 27 (Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi bàn bạc, khoảng 10h ngày 27/7/2020, Ngọc và Mạnh mặc quần áo chống nắng, đeo găng tay, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi đến cửa sau phòng giao dịch Ngân hàng BIDV.

Tại đây, Ngọc cầm súng colt, Mạnh cầm 1 quả mìn giả đe dọa nhân viên bảo vệ ngân hàng để cướp tài sản. Sau đó, Ngọc hướng đầu súng lên trần nhà bắn 1 phát, đồng thời hô "tất cả đứng im", còn Mạnh để mìn giả xuống sàn, nói "thuốc nổ, nếu ai hô thì cho nổ".

Nghe tiếng súng nổ, toàn bộ nhân viên ngân hàng và khách đang giao dịch không dám phản kháng.

Ngọc đi vào phía trong quầy giao dịch và bắt đầu lục từng ngăn kéo từ quầy giao dịch số 4 đến quầy số 10 lấy được tổng cộng hơn 941 triệu đồng.

Sau khi cướp được tiền, Ngọc và Mạnh đi ra cửa chính của ngân hàng ở phố Nguyên Hồng tiếp tục khống chế một người đàn ông, cướp chiếc xe máy chở nhau tẩu thoát.

Phát hiện công an truy đuổi, Ngọc đã lấy một xấp tiền có mệnh giá 100.000 đồng ném ra đường để cho người đi đường lao ra nhặt nhằm ngăn cản sự truy đuổi.

Khi hai tên cướp đi đến đại lộ Thăng Long thì dừng lại thay quần áo để tránh bị phát hiện và tách nhau ra. Sau đó, cả hai hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Bình Dương trên phố Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội).

Tại đây, Ngọc đã chia cho Mạnh 255 triệu đồng rồi cùng nhau bỏ trốn. Hai ngày sau, Ngọc và Mạnh bị bắt giữ.

Tại tòa, Ngọc thừa nhận là chủ mưu, lên mọi kế hoạch cướp ngân hàng. Ngọc khai sau khi công ty phá sản, lâm vào cảnh nợ nần. Sau thời gian được gia đình, bạn bè giúp đỡ, bị cáo đã cố chống chọi, vượt qua khó khăn.

"Tuy nhiên, đến năm 2020, đỉnh điểm của việc nợ nần, chủ nợ kéo đến đòi tiền nên bị cáo túng quá làm liều", Ngọc nói.

Bị cáo Mạnh thừa nhận làm theo mọi chỉ đạo của Ngọc khi tham gia cướp ngân hàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.