Văn hóa - Giải Trí

Á hậu Phương Nga: “Tôi không phải là tuýp người phụ nữ của gia đình”

31/01/2022, 07:58
image

Sau 3 năm trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, giờ đây ở tuổi 24, Phương Nga dường như còn đẹp hơn thời điểm đăng quang.

Phương Nga ngày càng đẹp hơn, quyến rũ hơn. Người ta thường nói, phụ nữ đẹp nhất là khi họ cảm thấy viên mãn với cuộc sống. Chị nghĩ sao?

Ồ! Vậy mà tôi từng chưa hài lòng về ngoại hình của mình đó! Tôi thấy ngoại hình của mình chỉ ở mức trung bình đổ lên mà thôi.

Còn viên mãn ư, cũng không hẳn! Có người nói tôi “lãi” hơn sau khi trở thành Á hậu của một cuộc thi nhan sắc uy tín. Nhưng với tôi, đó là một đặc ân, một niềm tự hào và cả sự may mắn nữa.

Trở thành Á hậu khi mới ngồi ghế năm 2 đại học, tôi có cơ hội được trải nghiệm nhiều thứ trong một thời gian rất ngắn. Tôi được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, thêm nhiều kinh nghiệm sống và trưởng thành nhanh hơn các bạn đồng trang lứa.

Nhiều người từng chiêm nghiệm rằng, đôi khi để có được hạnh phúc, con người ta phải đánh đổi điều gì đó, thậm chí là chịu tổn thương, chị có nghĩ vậy không?

Tôi đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình. Dạo này tôi đã hơi lão hóa rồi, già hơn. Cơ thể cũng không thấy còn khỏe khoắn như ngày xưa. Có lẽ một phần do đặc thù công việc khi liên tục phải di chuyển, nhịp sinh hoạt liên tục thay đổi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ điều tôi phải đánh đổi lớn nhất là quỹ thời gian bị thu hẹp lại. Tôi không còn thời gian dành cho gia đình, ít kết bạn hơn. Những người bạn bây giờ đều là bạn trước khi tôi đi thi hoa hậu.

Còn việc trở thành người nổi tiếng, chắc chắn không thể tránh khỏi ý kiến trái chiều khiến đôi lúc cảm thấy buồn, tổn thương. Tôi từng đọc một số bài viết tranh luận về mình trên mạng xã hội, dù cũng thấy buồn nhưng tôi không phải là tuýp phụ nữ dễ bị nản lòng vì những tranh cãi kiểu như vậy. Tôi coi đó là cách để bản thân tự hoàn thiện, thay vì tìm cách phản ứng hay “xả” vào đâu đó.

Đó có phải là sự khác biệt của một Á hậu so với những cô gái đẹp khác?

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi mới nhận ra bên cạnh nhan sắc, hành trang trí tuệ cũng vô cùng quan trọng. Chỉ đẹp thôi, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, mọi người có thể lãng quên mình. Nhưng nếu mình có tri thức, tạo ra giá trị cho xã hội và cộng đồng thì sẽ luôn được nhớ đến. Nếu không cố gắng, tôi có thể sẽ bị thay thế bởi những người đẹp khác.

Lý do gì khiến chị quyết định rời công ty quản lý với nhiều cơ hội trong ngành giải trí để đầu quân cho Đài Truyền hình Việt Nam?

Lý do gì khiến chị quyết định rời công ty quản lý với nhiều cơ hội trong ngành giải trí để đầu quân cho Đài Truyền hình Việt Nam?

Hiện tại, tôi đang đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình “Cafe sáng” của VTV3 và “Bữa trưa vui vẻ” của VTV6. Đối với tôi, đây là thử thách mới và cũng là một dấu mốc đặc biệt. Mặc dù công việc này trái với ngành học nhưng tôi vẫn luôn cố gắng và chứng minh thực lực để có thể theo đuổi con đường này lâu dài.

Chị đã nỗ lực như thế nào để chứng minh bản thân ở vai trò mới này?

Tôi nghĩ mình cũng đã dần quen với công việc MC. Những số gần đây, tôi đã làm tốt hơn nhiều so với những số đầu tiên. Tôi biết cách bày tỏ cảm xúc một cách tinh tế, khéo léo hơn, cách dẫn dắt cũng trôi chảy hơn. Rõ ràng, điều đó không phải chuyện một sớm một chiều và tôi vẫn luôn cố gắng mỗi ngày.

Tôi cũng từng áp lực, bật khóc vì bất lực trong những ngày đầu, hoang mang giữa rất nhiều kiến thức phải học. Nhưng mà khóc xong rồi thì cũng phải đứng dậy. Không còn cách nào khác là phải học hỏi, trau dồi.

Giữa vô vàn những MC xinh đẹp, tài giỏi của VTV, chị làm gì để chỉ cần nhắc đến chương trình “Cafe sáng” hay “Bữa trưa vui vẻ” là mọi người nhớ ngay đến Á hậu Phương Nga?

Tôi muốn xây dựng hình ảnh một cô MC duyên dáng, dí dỏm nhưng cũng mềm mại và trẻ trung. Mọi người nói tôi hay cười. Đúng là tôi rất hay cười đùa, trêu chọc mọi người và tôi muốn truyền những năng lượng tích cực đó.

Làm MC vất vả, hay phải thức khuya dậy sớm, đòi hỏi chuyên môn cao. Đẹp như chị, lại từng được đào tạo bài bản về kinh tế, sao chị lại chọn con đường lắm thử thách này?

Quả thực, tôi không quen với việc ngồi bàn giấy, ngày làm 8 tiếng. Mà thật ra, công việc nào cũng có vất vả riêng, chỉ khi nào mình thấy thích thì mới có thể nỗ lực và tận hưởng công việc mình đang làm.

Như “Cafe sáng”, tôi phải dậy từ 4h trước mỗi buổi ghi hình. Chuẩn bị xong, khoảng 5h tôi đã ra khỏi nhà rồi. Tôi tự chuẩn bị mọi thứ và lái xe đi làm. Với tôi, được làm những thứ mình thích, được gặp gỡ mọi người, được nói chuyện về những thứ mình thích, đó là niềm vui. Vậy là tôi quyết chọn nghề MC!

Bình An ở đâu giữa những bộn bề công việc của chị?

Những lúc mệt mỏi, áp lực, tôi có nhắn tin, gọi điện chia sẻ với An. An cũng có động viên, trò chuyện để tôi vơi bớt suy nghĩ. Hồi trước khi chưa có dịch bệnh, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn bây giờ. Mong dịch bệnh sớm qua đi, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau.

Ở bên Bình An, chị thấy bình an chứ?

Có một người bạn đồng hành, người bạn đó lại yêu thương mình thì còn gì bằng, đúng không? Ngoài ra, cả tôi và An làm việc trong cùng lĩnh vực nên có thể chia sẻ nhiều.

Chị đã bao giờ nghĩ đến việc làm dâu, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sẽ như thế nào chưa?

Không, tôi không sợ. Tôi nghĩ mẹ An không phải tuýp người phụ nữ khó tính. Bố mẹ An rất hiền, dễ tính, không bao giờ bác bắt bẻ hay khắt khe gì. Tất nhiên, trong bất kỳ mối quan hệ nào sẽ không tránh khỏi những va chạm. Nhưng tôi nghĩ, thẳng thắn và thật lòng sẽ là chìa khóa để hóa giải.

Chị có phải tuýp người phụ nữ gia đình không?

Tôi không phải là tuýp người phụ nữ của gia đình. Tôi thích trải nghiệm, bay nhảy. Tôi quan niệm rằng, cuộc sống của mình chỉ có một nên phải sống sao cho ý nghĩa nhất. Tôi không thể trở thành một người phụ nữ ở nhà nấu cơm, chăm sóc nhà cửa mãi được.

Dự định đến khi nào thì chị và Bình An sẽ “cho mọi người ăn kẹo”?

Thực ra chúng tôi cũng chưa tính kỹ. Đợi đến khi nào thích hợp, được bố mẹ cả 2 bên đồng ý, chúng tôi mới tính đến bước tiếp theo. Còn hiện tại thì… chưa!

Điều gì khiến cả hai người tin tưởng và có thể đi với nhau con đường dài lâu dù chưa kết hôn?

Tôi là người khá thẳng thắn, tôi đã nói với An là còn tình cảm thì yêu, hết tình cảm thì nói chứ không có chuyện giấu giếm, lừa dối hay ngoại tình. An đồng ý với quan điểm đó. Hai đứa tin tưởng nhau là chính thôi.

Thật ra tình yêu nào mà chẳng có cãi vã giận hờn, nhưng nếu không vượt qua và tin tưởng, có lẽ chúng tôi không gắn bó được đến hôm nay. Còn nhớ, khoảng thời gian tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam là khoảng trầm trong mối quan hệ. Hai đứa cãi nhau khá nhiều. Nhưng cuối cùng cũng vượt qua được, rồi lại tiếp tục bên nhau.

Trước khi đến với Bình An, chị đã từng yêu ai chưa?

An là mối tình đầu của tôi đấy! Từ trước đến nay, tôi chỉ biết có học xong về nhà chứ không đi chơi với bạn bè nên cũng không có mối tình nào thời học sinh.

Trước đó, chị có biết gì về Bình An không?

Tôi cũng không biết đâu, đến lúc quen tôi mới biết anh An là diễn viên. Còn về các mối quan hệ tình cảm, sau này An kể lại tôi mới biết.

Cảm ơn chị!

Phương Nga ngày càng đẹp hơn, quyến rũ hơn. Người ta thường nói, phụ nữ đẹp nhất là khi họ cảm thấy viên mãn với cuộc sống. Chị nghĩ sao?

Ồ! Vậy mà tôi từng chưa hài lòng về ngoại hình của mình đó! Tôi thấy ngoại hình của mình chỉ ở mức trung bình đổ lên mà thôi.

Còn viên mãn ư, cũng không hẳn! Có người nói tôi “lãi” hơn sau khi trở thành Á hậu của một cuộc thi nhan sắc uy tín. Nhưng với tôi, đó là một đặc ân, một niềm tự hào và cả sự may mắn nữa.

Trở thành Á hậu khi mới ngồi ghế năm 2 đại học, tôi có cơ hội được trải nghiệm nhiều thứ trong một thời gian rất ngắn. Tôi được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, thêm nhiều kinh nghiệm sống và trưởng thành nhanh hơn các bạn đồng trang lứa.

Nhiều người từng chiêm nghiệm rằng, đôi khi để có được hạnh phúc, con người ta phải đánh đổi điều gì đó, thậm chí là chịu tổn thương, chị có nghĩ vậy không?

Tôi đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình. Dạo này tôi đã hơi lão hóa rồi, già hơn. Cơ thể cũng không thấy còn khỏe khoắn như ngày xưa. Có lẽ một phần do đặc thù công việc khi liên tục phải di chuyển, nhịp sinh hoạt liên tục thay đổi.

Tôi đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình. Dạo này tôi đã hơi lão hóa rồi, già hơn. Cơ thể cũng không thấy còn khỏe khoắn như ngày xưa. Có lẽ một phần do đặc thù công việc khi liên tục phải di chuyển, nhịp sinh hoạt liên tục thay đổi.

Còn việc trở thành người nổi tiếng, chắc chắn không thể tránh khỏi ý kiến trái chiều khiến đôi lúc cảm thấy buồn, tổn thương. Tôi từng đọc một số bài viết tranh luận về mình trên mạng xã hội, dù cũng thấy buồn nhưng tôi không phải là tuýp phụ nữ dễ bị nản lòng vì những tranh cãi kiểu như vậy. Tôi coi đó là cách để bản thân tự hoàn thiện, thay vì tìm cách phản ứng hay “xả” vào đâu đó.

Đó có phải là sự khác biệt của một Á hậu so với những cô gái đẹp khác?

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi mới nhận ra bên cạnh nhan sắc, hành trang trí tuệ cũng vô cùng quan trọng. Chỉ đẹp thôi, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, mọi người có thể lãng quên mình. Nhưng nếu mình có tri thức, tạo ra giá trị cho xã hội và cộng đồng thì sẽ luôn được nhớ đến. Nếu không cố gắng, tôi có thể sẽ bị thay thế bởi những người đẹp khác.

Lý do gì khiến chị quyết định rời công ty quản lý với nhiều cơ hội trong ngành giải trí để đầu quân cho Đài Truyền hình Việt Nam?

Đối với công việc nào cũng thế, tôi muốn mọi người nhìn ra mình là con người có năng lực thực sự, có thể làm được, chứ không phải là mình nhận công việc này rồi mình cứ mãi mãi làm vì có “mác” Á hậu.

Hiện tại, tôi đang đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình “Cafe sáng” của VTV3 và “Bữa trưa vui vẻ” của VTV6. Đối với tôi, đây là thử thách mới và cũng là một dấu mốc đặc biệt. Mặc dù công việc này trái với ngành học nhưng tôi vẫn luôn cố gắng và chứng minh thực lực để có thể theo đuổi con đường này lâu dài.

Chị đã nỗ lực như thế nào để chứng minh bản thân ở vai trò mới này?

Tôi nghĩ mình cũng đã dần quen với công việc MC. Những số gần đây, tôi đã làm tốt hơn nhiều so với những số đầu tiên. Tôi biết cách bày tỏ cảm xúc một cách tinh tế, khéo léo hơn, cách dẫn dắt cũng trôi chảy hơn. Rõ ràng, điều đó không phải chuyện một sớm một chiều và tôi vẫn luôn cố gắng mỗi ngày.

Tôi cũng từng áp lực, bật khóc vì bất lực trong những ngày đầu, hoang mang giữa rất nhiều kiến thức phải học. Nhưng mà khóc xong rồi thì cũng phải đứng dậy. Không còn cách nào khác là phải học hỏi, trau dồi.

Giữa vô vàn những MC xinh đẹp, tài giỏi của VTV, chị làm gì để chỉ cần nhắc đến chương trình “Cafe sáng” hay “Bữa trưa vui vẻ” là mọi người nhớ ngay đến Á hậu Phương Nga?

Tôi muốn xây dựng hình ảnh một cô MC duyên dáng, dí dỏm nhưng cũng mềm mại và trẻ trung. Mọi người nói tôi hay cười. Đúng là tôi rất hay cười đùa, trêu chọc mọi người và tôi muốn truyền những năng lượng tích cực đó.

Làm MC vất vả, hay phải thức khuya dậy sớm, đòi hỏi chuyên môn cao. Đẹp như chị, lại từng được đào tạo bài bản về kinh tế, sao chị lại chọn con đường lắm thử thách này

Quả thực, tôi không quen với việc ngồi bàn giấy, ngày làm 8 tiếng. Mà thật ra, công việc nào cũng có vất vả riêng, chỉ khi nào mình thấy thích thì mới có thể nỗ lực và tận hưởng công việc mình đang làm.

Như “Cafe sáng”, tôi phải dậy từ 4h trước mỗi buổi ghi hình. Chuẩn bị xong, khoảng 5h tôi đã ra khỏi nhà rồi. Tôi tự chuẩn bị mọi thứ và lái xe đi làm. Với tôi, được làm những thứ mình thích, được gặp gỡ mọi người, được nói chuyện về những thứ mình thích, đó là niềm vui. Vậy là tôi quyết chọn nghề MC!

Bình An ở đâu giữa những bộn bề công việc của chị?

Những lúc mệt mỏi, áp lực, tôi có nhắn tin, gọi điện chia sẻ với An. An cũng có động viên, trò chuyện để tôi vơi bớt suy nghĩ. Hồi trước khi chưa có dịch bệnh, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn bây giờ. Mong dịch bệnh sớm qua đi, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau.

Ở bên Bình An, chị thấy bình an chứ?

Có một người bạn đồng hành, người bạn đó lại yêu thương mình thì còn gì bằng, đúng không? Ngoài ra, cả tôi và An làm việc trong cùng lĩnh vực nên có thể chia sẻ nhiều.

Chị đã bao giờ nghĩ đến việc làm dâu, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sẽ như thế nào chưa?

Không, tôi không sợ. Tôi nghĩ mẹ An không phải tuýp người phụ nữ khó tính. Bố mẹ An rất hiền, dễ tính, không bao giờ bác bắt bẻ hay khắt khe gì. Tất nhiên, trong bất kỳ mối quan hệ nào sẽ không tránh khỏi những va chạm. Nhưng tôi nghĩ, thẳng thắn và thật lòng sẽ là chìa khóa để hóa giải.

Chị có phải tuýp người phụ nữ gia đình không?

Tôi không phải là tuýp người phụ nữ của gia đình. Tôi thích trải nghiệm, bay nhảy. Tôi quan niệm rằng, cuộc sống của mình chỉ có một nên phải sống sao cho ý nghĩa nhất. Tôi không thể trở thành một người phụ nữ ở nhà nấu cơm, chăm sóc nhà cửa mãi được.

Dự định đến khi nào thì chị và Bình An sẽ “cho mọi người ăn kẹo”?

Thực ra chúng tôi cũng chưa tính kỹ. Đợi đến khi nào thích hợp, được bố mẹ cả 2 bên đồng ý, chúng tôi mới tính đến bước tiếp theo. Còn hiện tại thì… chưa!

Điều gì khiến cả hai người tin tưởng và có thể đi với nhau con đường dài lâu dù chưa kết hôn?

Tôi là người khá thẳng thắn, tôi đã nói với An là còn tình cảm thì yêu, hết tình cảm thì nói chứ không có chuyện giấu giếm, lừa dối hay ngoại tình. An đồng ý với quan điểm đó. Hai đứa tin tưởng nhau là chính thôi.

Thật ra tình yêu nào mà chẳng có cãi vã giận hờn, nhưng nếu không vượt qua và tin tưởng, có lẽ chúng tôi không gắn bó được đến hôm nay. Còn nhớ, khoảng thời gian tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam là khoảng trầm trong mối quan hệ. Hai đứa cãi nhau khá nhiều. Nhưng cuối cùng cũng vượt qua được, rồi lại tiếp tục bên nhau.

Trước khi đến với Bình An, chị đã từng yêu ai chưa?

An là mối tình đầu của tôi đấy! Từ trước đến nay, tôi chỉ biết có học xong về nhà chứ không đi chơi với bạn bè nên cũng không có mối tình nào thời học sinh. Rồi đến đại học năm 2 là tôi đã gặp An rồi.

Trước đó, chị có biết gì về Bình An không?

Tôi cũng không biết đâu, đến lúc quen tôi mới biết anh An là diễn viên. Còn về các mối quan hệ tình cảm, sau này An kể lại tôi mới biết.

Cảm ơn chị!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.