Xã hội

Ám ảnh cảnh trẻ em mưu sinh ở đền Trần

11/02/2017, 18:32

Những em bé nói còn ngọng nghịu, chỉ tầm 3-4 tuổi ngồi bán hàng, ngồi xin ăn ở đền Trần ám ảnh du khách.

nhoi-long-den-Tran

Em bé độ 4-5 tuổi mải mê nghịch đất nặn bên cạnh rổ hàng là những thanh kẹo cao su, tăm bông. 

 Đêm 10/2 (tức ngày 14 tháng Giêng Đinh dậu), đã diễn ra lễ khai ấn đền Trần (Nam Định), sau đó từ 5h ngày 11/2, bắt đầu phát ấn cho du khách ở các đền khu quần thể đền Trần. Do lễ khai ấn, phát ấn được tổ chức đúng dịp cuối tuần, nên lượng du khách đổ về rất đông.

Tại khu vực đền Trần năm nay, xuất hiện cảnh những em bé chỉ 4-5 tuổi cũng bán hàng mưu sinh; hoặc những người ăn mày ôm theo những em bé chỉ 2-3 tuổi, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu khiến du khách thấy ám ảnh. Rất nhiều du khách đi qua đã dừng lại, cho tiền các cháu bé.

nhoi-long-den-Tran2

Em bé chỉ độ 4-5 tuổi ngồi bệt dưới lòng đường bán hàng. Ai hỏi bán gì, bao nhiêu tiền, em đều nói gọn lỏn: "Mười nghìn" rồi khách muốn thả bao nhiêu tiền vào túi thì thả. Rất nhiều du khách đi qua chỉ thả tiền, không lấy hàng.

nhoi-long-den-Tran3

Người mẹ ăn mặc nhếch nhắc ngồi sụp xuống lòng đường, tay ôm một em bé chừng 2 tuổi, đứng bên cạnh là em bé chừng hơn 3 tuổi chìa rổ xin tiền bất cứ ai đi qua khiến nhiều người dừng lại cho tiền.

nhoi-long-den-Tran5

Em bé ngủ say sưa giữa lòng đường, bên cạnh xô xin tiền đã gần đầy

nhoi-long-den-Tran4

Người đàn ông bò lết trên đường, miệng liên tục rên rỉ cầu xin mọi người qua lại thương xót. Dù người đàn ông di chuyển liên tục, cậu bé trên lưng vẫn khoanh tay ngủ ngon lành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.