Tình trạng lấn chiếm QL1 để buôn bán luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao, nhưng nhiều người vẫn chủ quan phó mặc tính mạng tại các chợ ven QL1 này. Chợ mới được đầu tư tiền tỷ đã hoàn thành vẫn đang “cửa đóng then cài” để… ngắm.
Trong khi đó, chính quyền huyện, xã đều khẳng định tại các chợ là “điểm nóng” mất trật tự ATGT như chợ Nông, chợ Nước Ngọt và chợThừa hàng ngày đều có trật tự viên hướng dẫn đảm bảo trật tự ATGT, nhưng cảnh người dân họp chợ tấn công QL1 diễn ra nhộn nhịp.
Vô tư họp chợ trên QL1 tại chợ Nước Ngọt, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc |
Trong khi đó, chợ Nước Ngọt mới xây dựng xong nhưng "cửa đóng then cài" |
Mặc dù có một trật tự viên (áo xanh), nhưng tình hình trật tự ATGT trên QL1 qua chợ Nong vẫn luôn phức tạp |
Chợ Lộc Bổn (chợ Nong) được triển khai xây dựng từ năm 2011, nhưng đến nay khu nhà chợ chính đã được xây dựng, còn hệ thống sân bãi vẫn ngổn ngang đất đá |
Chợ Đá Bạc được di dời đến chợ tạm nằm sâu bên trong QL1 nên đã bớt 1 điểm họp chợ lấn chiếm QL1 gây mất trật tự ATGT |
Trong khi, chợ Truồi (xã Lộc An) đã được xây dựng lùi sâu vào QL1, nhưng chính quyền địa phương sau này xây thêm nhiều lô mới khiến sân chợ càng chật hẹp. Một số hộ trưng hàng hóa và đậu đỗ xe rất lộn xộn |
Cứ đến giờ cao điểm, người tham gia giao thông qua QL1 đoạn trước cổng chợ Truồi không khỏi nơm nớp va chạm bởi các loại hàng hóa bày bán và người đi chợ dừng đỗ xe mua bán, gây mất trật tự ATGT |
Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến khẳng định hàng ngày tại chợ Thừa Lưu có 2 trật tự viên thay nhau hướng dẫn để đảm bảo ATGT tại khu vực chợ. Tuy nhiên, cũng như chợ Nước Ngọt, các trật tự viên chợ Thừa Lưu không thấy đâu, mà tình trạng họp chợ lấn đường gây mất trật tự ATGT diễn ra nhộn nhịp |
Duy Lợi
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận