Chất lượng sống

Bắt trăn khủng 80kg bằng tay không

21/09/2014, 17:55

Quá tức giận vì bị con trăn khổng lồ Anaconda nuốt mất chú chó cưng, một người đàn ông ở Guyane thuộc Pháp đã quyết định trả thù bằng cách rình bắt sống con trăn trên.

Ông Sebastien (ngoài cùng bên trái) bên con trăn khổng lồ. (Nguồn: Barcroft)
Ông Sebastien (ngoài cùng bên trái) bên con trăn khổng lồ. (Nguồn: Barcroft)

Một giáo viên tên Sebastien Bascoules (39 tuổi) vật lộn bắt con trăn khổng lồ, dài hơn 5m, nặng 80kg được cho là đã ăn thịt một con chó cưng của mình trước đó.

 

Trong khi ông Bascoules bắt con trăn bằng hai tay thì người bạn của ông đã cầm đuôi con trăn và kéo lên bờ. Sau khi bắt được con trăn, ông Bascoules đã lấy áo bịt mắt con trăn để nó không thấy gì và làm hại thêm bất cứ ai.

"Một người bạn của tôi đã gọi cho tôi và nói rằng con chó của tôi đã bị một con trăn nuốt chửng. Lúc đầu tôi không nghĩ đó chỉ là một con trăn nhỏ nhưng không ngờ nó dài tới 5m. Kể từ khi lên 10 tôi đã thích bắt những loài bò sát và đây là con trăn lớn nhất tôi từng nhìn thấy và bắt được" - ông Bascoules cho hay.

Bascoules đã quyết định giữ con trăn lại một đêm trong bồn tắm và ngày hôm sau ông đã chở nó đến một đầm lầy cách xa khu vực dân cư để thả.

Ngay sau khi bắt được con trăn và bọc kín đầu nó cho an toàn, Sebastien cho phép mấy đứa con nhỏ đến chơi cùng.

Sebastien không có ý định giết chết con vật, ông định mang nó thả ra sông, khu vực cách xa khu dân cư để nó không thể gây hại. 

img
nn
Sau khi bắt được con trăn và bọc kín đầu nó cho an toàn, Sebastien cho phép mấy đứa con nhỏ đến chơi cùng

 

nn
Bascoules đã quyết định giữ con trăn lại một đêm trong bồn tắm và ngày hôm sau ông đã chở nó đến một đầm lầy cách xa khu vực dân cư để thả.

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.