Thời sự

Bị đàn ong đuổi chích, thanh niên phải chui lưới… giăng cá để “trốn”

27/03/2016, 19:40

Phát hiện có tổ ong đầy mật, nam thanh niên đốt khói, bẻ nhánh cây lấy tổ thì bị đàn ong chích suýt chết.

bi-dan-ong-chich-tui-bui-phai-chui-vao-luoigiang-c
Bị đàn ong chích túi bụi chui vào lưới để trốn. Ảnh: Hải Đường

Trưa 27/3, anh Phạm Thành Hưng (SN 1989, ngụ ấp 5, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) rủ nhóm bạn đi lên khu vực trồng mía ở ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức đặt bẫy bắt chim rừng.

Khi đi qua hàng dừa của một hộ dân, anh Hưng phát hiện gần trên đọt cây dừa có một tổ ong đã đầy mật, đàn ong đậu kín tổ. Anh bàn với các bạn quyết định đốt rơm xông khói để lấy toàn bộ ổ mật, đem về ngâm rượu.

Khói bay lên cây làm đàn ong tan ra bay nhiều nơi. Lúc này anh Hưng trèo lên cắt gọn ổ mật ong bỏ vào túi nilong và trèo xuống. Tuy nhiên, lúc này gió mạnh khói tan nhanh, đàn ong bay trở lại và sà vào chích túi bụi vào anh Hưng cùng các thành viên.

Bị mất tổ, đàn ong “nổi giận” bay bám theo nhóm của anh Hưng, buộc cả nhóm nhảy xuống dòng kênh lặn xuống nước. Đang bị dồn vào chân tường, các anh nhìn thấy lưới giăng cá trên kênh nên chui vào bên trong để "trốn" chỉ ngửa mặt lên để thở.

Đàn ong vào không được, sau đó vài phút chúng bay đi khỏi, nhóm thanh niên lên bờ tay vẫn cầm tổ ong chạy thoát ra lộ. Anh Hưng bị chích đến 8 mũi, những người còn lại bị 3-4 mũi sưng đỏ phải đi mua thuốc uống.

Trước đó, tháng 2/2015 tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An), cụ ông 79 tuổi bị đàn ong đốt khoảng 50 mũi. Gia đình phải đưa đi bệnh viện điều trị, nhưng sau đó đã tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.