Chen lấn xô đẩy, ngồi vật vạ chờ đợi trong sự mệt mỏi khiến sự nhốn nháo tại các bến xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trở thành màn cực hình đối với hàng ngàn người đang chờ được lên xe về quê sum họp cùng gia đình. Do lượng người về quê tăng đột biến so với dự kiến bởi năm nay được nghỉ lễ 5 ngày, khiến các bến xe quá tải và số lượng vé thì không đủ để đáp ứng nhu cầu của hành khách.
Có mặt tại các bến xe vào đầu giờ chiều nay 30/4, trước mắt chúng tôi là cảnh hàng ngàn người chưa thể lên xe về quê với gia đình. Nhốn nháo, đông đúc và vật vờ chờ đợi là những gì phóng viên Báo Giao thông đã ghi lại được trong phóng sự ảnh sau đây:
Tại bến xe Giáp Bát, nhiều người vẫn còn chờ đợi để mua vé về quê. |
Xếp hàng lấy vé trong tâm trạng sốt ruột, nhiều người cảm thấy vô cùng mệt mỏi. |
Tại bãi xe, biển người nháo nhác tìm đúng xe để về quê, không có lấy một khoảng trống để chúng tôi có thể tác nghiệp thoải mái. |
Người sốt ruột ra tận bãi đứng chờ cho chắc ăn |
Người thì đứng bên trong căng tin đợi vì thấy trời âm u sợ trời sẽ mưa to |
Hàng trăm người chen lấn xô đẩy nhau để cố gắng lên được chiếc xe đi Thanh Hóa, phụ xe phải vất vả điều tiết trong sự nhốn nháo. |
"Hết chỗ rồi, mong bà con thông cảm!". Anh phụ xe tên Hải vừa hô lên, những tiếng than "Trời ơi!" thốt ra từ miệng nhiều hành khách trong sự chán nản và mệt mỏi |
Chiếc xe đi Thái Bình yêu cầu ưu tiên người già và các gia đình có trẻ nhỏ lên trước |
Nhiều người có thái độ bất hợp tác, anh phụ xe kiên quyết không cho lên. |
Một cô bé được bố bế lên xe khi mọi người cùng nhường, xung quanh tất cả đều hò nhau không được xô đẩy kẻo làm cô bé con ngã |
Một cậu bé bị chèn ép trong đám đông chen nhau lên xe đã khóc thét lên vì sợ |
Cô Hương và cô Miền quê Nghệ An than thở vì vé đã có mà đợi mãi chẳng thấy xe về, trong khi cô cháu gái 5 tuổi thì đang bị ốm ngủ li bì từ trưa |
"Ối chờ cháu với, bác tài ơi!", anh chàng sinh viên bỏ dở mua bánh mì vội vã chạy tới chiếc xe đi Thanh Hóa đang chuẩn bị lăn bánh |
Cụ Niên - 80 tuổi, mua vé về Nam Định từ sáng nhưng xe quay vòng 2 đến giờ này vẫn chưa thấy về, quá chán nản và mệt mỏi, cụ ngồi lên con gấu bông mua tặng cô cháu gái lúc nào không biết |
Gia đình 6 người về Hà Tĩnh tranh thủ ăn chống đói vì nghe tin xe tuyến Hà Tĩnh sắp về đến bến Hà Nội |
Tình hình tại bến xe Nước Ngầm cũng chẳng kém ở Bến xe Giáp Bát, nhất là khi nhiều người quá mỏi mệt chờ đợi ở Giáp Bát đã sang bến này bắt xe |
Anh chàng phụ xe này bất lực trước cảnh chen lấn của nhiều người, đành để mọi người mạnh ai nấy lên |
Gương mặt mệt mỏi của cô gái khi không thể nào chen lên xe được |
Giấc ngủ vội đầy sự mệt mỏi của cô gái bị lỡ chuyến xe buổi sáng |
Có những người đã cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi yên vị trên xe, sắp về tới quê nghỉ lễ bên gia đình người thân |
Nhưng ở bến xe, còn có những người vẫn phải chờ đợi trong sự thất vọng, chán nản khi mà họ chưa được về với gia đình, bởi ngày nghỉ lễ đầu tiên đã sắp qua đi |
Hoàng Nam
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận