Cận cảnh dàn "siêu xe" cõng gỗ lậu phóng bạt mạng giữa ban ngày

15/04/2016 07:00

Từng đoàn xe không biển số vô tư "cõng gỗ" lậu phóng bạt mạng trên đường liên huyện Ea H'leo-Ea Súp (Đắk Lắk).

cận cảnh dàn "siêu xe" cõng gỗ lậu phóng bạt mạng giữa ban ngày

Dàn xe máy độ chế, không biển số vô tư chở gỗ lậu trên đường liên huyện Ea H"leo - Ea Súp (Ảnh Ngọc Hùng).

Cứ vào tầm mỗi buổi chiều, trên tuyến đường liên huyện nối Ea H"leo - Ea Súp (Đắk Lắk) PV Báo Giao thông đã tận mắt chứng kiến những chiếc "siêu xe" trơ khung sắt, được độ chế, không mang biển số vô tư cõng gỗ lậu cồng kềnh phóng bạt mạng trên đường. Những người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm. Tình trạng trên đang khiến cho giao thông tại đây tiềm ẩn nguy cơ mất TNGT.

Trong suốt một thời gian dài, hoạt động vận chuyển gỗ lậu diễn ra giữa "thanh thiên bạch nhật" nhưng không thấy bóng dáng cơ quan chức năng.

Dưới đây mà một số hình ảnh PV ghi nhận được:

cận cảnh dàn "siêu xe" cõng gỗ lậu phóng bạt mạng giữa ban ngày

Chiếc xe trơ khung sắt được kẹp hai bên 6 khúc gỗ dài khoảng 3m, phóng bạt mạng trên đường....

cận cảnh dàn "siêu xe" cõng gỗ lậu phóng bạt mạng giữa ban ngày

Những chiếc xe chở gỗ lậu này cho thấy rừng vẫn ngày đêm "chảy máu"

cận cảnh dàn "siêu xe" cõng gỗ lậu phóng bạt mạng giữa ban ngày

Tất cả các xe đều không có biển số....

cận cảnh dàn "siêu xe" cõng gỗ lậu phóng bạt mạng giữa ban ngày

Tại đây, người dân dễ dàng bắt gặp được hình ảnh những chiếc xe máy chở gỗ cồng kềnh gây mất ATGT

cận cảnh dàn "siêu xe" cõng gỗ lậu phóng bạt mạng giữa ban ngày

Theo tìm hiểu của PV, số gỗ trên được lâm tặc bán lại với giá từ 70-80 nghìn đồng/ một cây, để dùng làm trụ tiêu.

cận cảnh dàn "siêu xe" cõng gỗ lậu phóng bạt mạng giữa ban ngày

Tình trạng xe độ chế vận chuyển gỗ lậu diễn ra giữa ban ngày nhưng không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng

Ngọc Hùng