Pháp đình

Chế tạo mìn, khủng bố tiệm vàng chỉ vì... ghét

20/05/2022, 06:46

Vũ tự lên mạng, tìm cách chế tạo mìn rồi ném vào cửa hàng vàng có ông chủ mình ghét gây cháy nổ lớn khiến 3 người bị thương.

Trong khi bỏ trốn, Vũ tiếp tục ném nhiều quả mìn khác, đồng thời đâm 1 người bị thương.

Chuẩn bị 8 quả mìn tự chế để… khủng bố

Ngày 10/5, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Anh Vũ, sinh năm 1994, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, về các tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Hủy hoại tài sản và Cố ý gây thương tích.

Vũ chính là kẻ gây ra vụ ném mìn tự chế vào tiệm vàng Đức Đệ gây chấn động dư luận đầu năm 2021.

img

Đối tượng Phạm Anh Vũ được dẫn giải về trụ sở Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo Phạm Anh Vũ khiến nhiều người vừa phẫn nộ vừa cám cảnh cho bị cáo. Chỉ vì lý do “lãng nhách” mà Vũ kỳ công chế tạo mìn để khủng bố tiệm vàng này.

Chiều tối ngày 17/3/2021, khi chủ tiệm vàng Đức Đệ (tại số 75 Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đang tư vấn cho khách thì từ ngoài đường, một thanh niên điều khiển xe Honda Wave dựng trước cửa hàng.

Người này lấy ra 2 quả mìn trong chiếc túi mang theo, châm lửa đốt rồi ném thẳng vào cửa hàng vàng.

Sau 2 tiếng nổ đinh tai nhức óc, 3 người trong cửa hàng bị thương, 7 tủ trưng bày vàng bạc vỡ tan, thủng trần nhà, vỡ giàn đèn quảng cáo. Ngay lúc đó, anh Đỗ Thăng Long, sinh năm 1973 (chủ tiệm vàng Đức Đệ) hô hoán người dân truy đuổi Vũ.

Trên đường chạy, Vũ tiếp tục ném 1 quả mìn khác và dùng dao đâm bị thương anh Phạm Vũ Bảo Chung (sinh năm 1993, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân) - là người tham gia truy đuổi Vũ.

Khi chạy đến trước khu đất trống số 7 Do Nha 2, Vũ tiếp tục lấy một quả mìn tự chế châm lửa thả xuống đường nhưng bị xịt.

Sau đó, Vũ chạy vào trong nhà số 13 Do Nha 2, tiếp tục châm lửa một quả mìn khác ném ra cửa làm hư hỏng một số tài sản.

Hắn tiếp tục bỏ chạy và giơ mìn đe dọa, cướp xe mô tô BKS 15C1-143.17 của ông Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1957), sau đó lái xe tẩu thoát về khu vực nghĩa trang thôn Tất Xứng, xã An Hồng, huyện An Dương.

Vũ thay quần áo mới, dùng sơn màu đen sơn kín các phần vỏ màu trắng của xe, vứt bỏ đồ trong cốp xe, vứt lại 1 quả nổ dài.

Tiếp đó, hắn lấy 2 quả nổ ngắn khác cất giấu tại nghĩa trang trước đó rồi điều khiển xe đến khu vực cánh đồng xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, đẩy xe xuống sông phi tang.

Xong xuôi mọi việc, Phạm Anh Vũ bỏ trốn khỏi địa phương.

Ra tay tàn độc chỉ vì… thấy ghét

Sau hơn 1 tháng xảy ra vụ khủng bố cửa hàng vàng, nghi phạm vẫn “lặn” mất tăm không dấu vết, cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Anh Vũ.

Tuy nhiên, do Vũ hoạt động đơn lẻ một mình, từ lúc bỏ trốn không liên hệ với gia đình, bạn bè, cũng không sử dụng điện thoại, mạng xã hội… nên việc truy tìm dấu vết, tung tích của đối tượng gặp không ít khó khăn.

Đến 0h15 sáng 5/4, nguồn tin trinh sát báo về cho biết có một nam giới lang thang nhặt ve chai, lúc nào cũng đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt có đặc điểm nhận dạng giống với Phạm Anh Vũ đang lảng vảng tại khu vực quận Lê Chân.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã bí mật áp sát, bắt giữ an toàn Phạm Anh Vũ khi hắn vừa xuất hiện tại khu vực chợ Cột Đèn.

Tại phiên tòa xét xử, với hàng loạt tội danh như: Giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, hủy hoại tài sản, Phạm Anh Vũ thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Vũ khai trước khi xảy ra vụ việc, Vũ nhiều lần khó chịu với chủ tiệm vàng Đức Đệ. Khi được hỏi rõ về nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc phạm tội, Phạm Anh Vũ cũng chẳng đưa ra được lý do gì cụ thể mà chỉ đơn giản là… thấy ghen ghét với chủ tiệm vàng này.

Các nhân chứng, người liên quan của vụ án cũng cho rằng do tính nết, tư tưởng có phần cực đoan, Vũ nảy sinh thù ghét cửa hàng vàng bạc rồi gây án.

Vũ khai nhận tự lên mạng tìm cách chế tạo rồi mua các vật liệu về làm mìn tự chế để khủng bố cửa hàng vàng Đức Đệ.

Toàn bộ quá trình chế tạo mìn rồi đem đến khủng bố, bỏ trốn Vũ đều làm một mình, không có ai giúp sức.

Với hàng loạt tội danh nêu trên, Phạm Anh Vũ bị tuyên 27 năm tù.

Ngoài ra, phía bị hại là anh Đỗ Thăng Long (chủ tiệm vàng Đức Đệ) yêu cầu bị cáo bồi thường 250 triệu đồng tiền tổn thất về vật chất, anh Phạm Vũ Bảo Chung yêu cầu bồi thường 6 triệu đồng tiền viện phí, ông Lưu Ngọc Thóa yêu cầu bị cáo Vũ bồi thường 9,5 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, dù bản án khá khoan hồng với hàng loạt tội danh của Vũ nhưng nhiều người vẫn không khỏi cám cảnh. Chỉ vì một lý do “lãng nhách” mà Phạm Anh Vũ phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân trong tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.