Xã hội

Chống đẩy để chứng tỏ mình khỏe

01/04/2020, 10:30

Được người khỏe thì nhận thức lại kém. Đang dịch thế này, chở người nước ngoài không đeo khẩu trang, lại đòi chống đẩy hít đất ngay ven quốc lộ.

img
Tài xế chống đẩy trước mặt CSGT vì không đeo khẩu trang phòng Covid-19 (Ảnh cắt từ clip)

Cơ quan tôi mấy hôm nay các bà, các chị ầm ầm rủ nhau mua thanh xà lắp ở cửa phòng ngủ.

Mấy cậu thanh niên trêu, việc này là phải để các anh làm, sao các chị hăng hái thế.

Chị kế toán trưởng thú thật: Mấy hôm nữa phong tỏa chống dịch, đi bộ không được, không lắp xà ở nhà thì tập thể dục thế nào? Mà chờ chồng mua thì còn lâu. Thôi, chúng tôi tự lo trước.

Kính cận tôi hâm mộ quá, cũng xin địa chỉ mua để lắp theo.

Một chị khác phê bình: Đàn ông các chú thời nay chỉ giỏi nhậu, yếu xìu, ít chịu tập luyện. Tìm được người khỏe bây giờ hơi bị hiếm.

Kính cận tôi cãi ngay: Chị lắp xà thì em theo chứ chê thanh niên không khỏe thì chưa đúng. Hôm qua chị có xem báo không, mấy anh lái xe ở Bắc Giang xin chống đẩy ngay giữa đường để CSGT nhắc nhở bỏ qua vi phạm đó.

Anh nào anh nấy to khỏe, chống đẩy mười mấy cái không thở hổn hển tý nào.

Chị kế toán phì cười: Ừ, được người khỏe thì nhận thức lại kém. Đang dịch bệnh thế này, chở người nước ngoài không đeo khẩu trang, lại đòi chống đẩy hít đất ngay ven đường quốc lộ mất vệ sinh, bụi bặm virus đầy ra đấy.

Thanh niên phải văn minh, khỏe thế chứ khỏe nữa chị cũng chê.

Kính cận im re, thật mất mặt cho đàn ông quá đi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.