Pháp luật

Cô dâu Việt bị ném xác xuống núi: Chồng thừa nhận giết vợ

03/08/2014, 10:38

Chỉ ít ngày sau khi cảnh sát phát hiện ra xác chị Đỗ Thị Mỹ Tiên, người chồng thừa nhận chính mình đã giết hại vợ.

Vợ chồng Mỹ Tiên khi còn hạnh phúc ở Hàn Quốc (Ảnh: Phụ nữ TP HCM)
Vợ chồng Mỹ Tiên khi còn hạnh phúc ở Hàn Quốc (Ảnh: Phụ nữ TP HCM)

Những ngày cuối tháng 7, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc xôn xao vì thông tin cảnh sát địa phương đã phát hiện thi thể một cô dâu người Việt ở dưới dưới một thung lũng trong tỉnh Chonlanam-do (phía Tây Nam Hàn Quốc).

 

Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1987, tại Tây Ninh) lấy chồng Hàn Quốc từ năm 2004. Hiện chị Tiên đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và có một con trai 8 tuổi.

Thông tin từ người nhà và cảnh sát Hàn Quốc cho hay, lúc 20h hôm 22/7, chị Mỹ Tiên ra ngoài cùng chồng là Lee Geun Sik bằng xe riêng. Hai ngày sau, cảnh sát tỉnh Jeollanam, tây nam Hàn Quốc, phát hiện thi thể chị. Kết quả khám nghiệm cho thấy, thời gian nạn nhân tắt thở là vào khoảng từ 22h đến 24h ngày 22/7, tức cùng ngày chị ra ngoài với chồng.

Theo Phụ Nữ TP HCM, sát Hàn Quốc nhận định vụ tai nạn giao thông là hiện trường giả, vì chiếc xe đổ dốc mới 10m đã bị lật, chìa khóa điện bị ngắt. Chị Mỹ Tiên bị vết đập trên đỉnh đầu làm vỡ hộp sọ, mặt bị biến dạng, tuy ngồi trước vô lăng, nhưng kính xe phía trước không bị vỡ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Tiên chết vào khoảng từ 20h đến 22h ngày 22/7. Camera trên đường có ghi lại hình ảnh chiếc xe của chị chạy qua lúc 22h ngày 22/7, nhưng do một người đàn ông cầm lái. Hình ảnh ghi lại lúc 1h sáng có một người đàn ông đi bộ ngược chiều lại hướng xe, do trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng dáng đi rất giống Sik, chồng Mỹ Tiên. 

Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, Lee đã thừa nhận hành vi sát hại vợ mình. Cảnh sát lập tức phát lệnh bắt giữ người đàn ông này và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Tang lễ của nạn nhân Đỗ Thị Mỹ Tiên. (Ảnh: Facebook Cộng đồng Người Việt Nam tại Hàn Quốc)
Tang lễ của nạn nhân Đỗ Thị Mỹ Tiên. (Ảnh: Facebook Cộng đồng Người Việt Nam tại Hàn Quốc)

Chị Mỹ Tiên vừa trở về Việt Nam 10 tháng và mới quay lại Hàn Quốc thì bị sát hại. Mẹ đẻ và dì ruột của chị đã sang Hàn Quốc ngày 28/7 và tổ chức lễ hỏa táng cho người thân.

Trao đổi với VnExpress, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, đang tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cảnh sát địa phương cũng như gia đình, người thân của chị Tiên để đốc thúc điều tra và có những hỗ trợ kịp thời.

P.V (Tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.