An ninh hình sự

Con trai hỏa thiêu mẹ trong đêm ở Cà Mau

30/04/2016, 07:20

Bị mắng, con trai đã hỏa thiêu mẹ bằng 1 lít xăng trong đêm ở Cà Mau.

hoa-thieu-me-ca-mau

Bị mắng, con trai đã hỏa thiêu mẹ bằng 1 lít xăng trong đêm ở Cà Mau. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Vụ con trai hỏa thiêu mẹ trong đêm xảy ra vào tối 21/4 tại xã Tam Giang (Ngọc Hiển, Cà Mau).

Được biết, tối 21/4, Nguyễn Văn Ri (38 tuổi, trú địa chỉ trên) có đi nhậu về và bị mẹ là bà Trần Thị Can (74 tuổi) mắng.

Bực tức, Ri đã đi mua 1 lít xăng về đổ lên người mẹ rồi châm lửa đốt. Sau đó, Ri bỏ đi mặc cho mẹ bị hỏa thiêu, Thanh Niên đưa tin.

Nghe tiếng bà Can kêu cứu, nhiều người dân đã nhanh chóng sang dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Cà Mau, bà Can bị bỏng độ 2 khoảng 45% cơ thể, theo Zing News.

Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đang tiên lượng xấu vì trong giai đoạn sốc bỏng và nhiễm trùng. Về phía Ri, ngày 29/4, công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.