Đời sống

Đại học GTVT miễn học phí cho con Liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm

13/01/2020, 16:39

Trường Đại học GTVT miễn học phí cho sinh viên Nguyễn Gia Huy là con của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh vừa hy sinh tại Đồng Tâm...

img
Lãnh đạo Trường Đại học GTVT đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình sinh viên Nguyễn Gia Huy là con của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh vừa hy sinh tại Đồng Tâm

Ngày 13/1, lãnh đạo Trường Đại học GTVT tổ chức đoàn thăm và chia buồn với gia đình em Nguyễn Gia Huy - sinh viên lớp Cơ khí động lực 1 Khóa 59, là con của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Tại đây Đoàn thăm hỏi của Trường Đại học GTVT đã thắp hương, chia buồn sự mất mát của thân nhân Đại tá Nguyễn Huy Thịnh. PGS.TS Nguyễn Thanh Chương - Trưởng đoàn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học GTVT cũng cho biết, nhà trường đã ra quyết định miễn giảm học phí toàn khóa học cho em Nguyễn Gia Huy là sinh viên năm thứ 2 - Lớp Cơ khí động lực 1 Khóa 59.

Trước đó, chiều 10/1, PV Báo Giao thông có mặt tại thôn Vàng 2, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), khi bà con, họ hàng cùng với các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đang tiến hành dựng rạp chờ đưa thi thể của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) hy sinh tại Đồng Tâm về nhà.

Không cầm được nước mắt, cháu Nguyễn Gia Huy, con trai đầu Đại tá Thịnh nghẹn ngào kể: Tối 8/1, mẹ cháu đưa em đi học, còn cháu và bố ở nhà. Bố có vẻ vội, ngồi ăn cơm trước một mình. Cháu định đi tắm thì bố bảo cháu ngồi đơm cơm để bố đi công tác không muộn…

Huy hỏi bố bao giờ về thì Đại tá Thịnh bảo: “Yên tâm đi, mai kia bố về, bố còn đi lớp bồi dưỡng cán bộ”. Công việc của bố Thịnh thường đi công tác đột xuất, chuyện bố ăn vội bát cơm rồi lao ra khỏi nhà đã quá quen. Nhưng Huy không thể ngờ, lần rời nhà này, bố mãi mãi không trở về...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.