Góc nhìn

Đau đớn tiếng bé gọi mẹ trong đống đổ nát do Nga không kích

15/12/2015, 20:09
image

Sau loạt không kích của Nga xuống Syria nhằm tiêu diệt phiến quân IS, tiếng gọi mẹ của những đứa trẻ vang lên.

Untitled

Những đứa trẻ sợ hãi, gào thét gọi mẹ giữa những đống đổ nát do không quân Nga không kích IS tại Syria.

Theo LiveLeak, một đoạn video clip được phóng viên chiến trường Syria ghi lại được tại Thủ đô Damascus sau khi một khu vực tại đây bị không quân Nga không kích dữ dội vào nhiều mục tiêu của phiến quân IS.

Mặc dù cuộc không kích đã hủy diệt nhiều kho vũ khí, tài liệu và sinh mạng của bọn khủng bố, nhưng cũng đã làm thiệt hại phần lớn nhà cửa và giết chết nhiều dân thường vô tội. Đau lòng hơn là cảnh những đứa trẻ mất đi người thân gào thét, sợ hãi gọi mẹ tới cứu, trong tình thế nguy cấp những người lớn mặc dù không thân thích những cũng tìm cách cứu những đứa trẻ tội nghiệp.

Nói về thảm cảnh tại Syria lúc này, cách đây vài ngày một đoạn video clip với tựa đề "42 ngày ở Syria" cũng đã thể hiện được sự thảm khốc của chiến tranh nơi đây. Những đống đổ nát tang thương hiện hữu trong các cảnh quay, không chỉ là hậu quả của các cuộc không kích, mà còn là sự trả thù bằng các vụ đánh bom liều chết của những tay súng cực đoan. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.