Euro 2020

Đừng để cái đẹp sớm… chết yểu

28/06/2021, 17:14

Trận đấu vòng 1/8 EURO 2020 giữa Italia và Áo đã kết thúc theo một kịch bản không nhiều người nghĩ tới.

img

Chiesa ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Áo

Trước trận, giới chuyên môn đều nhìn nhận, rất khó để Áo làm khó một đối thủ đang chơi thăng hoa. Nhưng rồi người Ý đã phải mất tới 120 phút để buộc Áo “phơi áo”. Thậm chí, các chàng trai áo thiên thanh còn phải trải qua những phút cuối hiệp phụ thứ 2 một cách run rẩy, khi Áo phản kháng mạnh mẽ và có bàn rút ngắn cách biệt.

Theo dõi trận đấu này, tôi thấy điểm đáng chú ý nhất là việc người Ý chơi thứ bóng đá hào sảng, phóng khoáng, vốn là một thứ khái niệm xa xỉ với bóng đá xứ sở hình chiếc ủng. Suốt cuộc đời chơi bóng, xem bóng đá của mình, đây là lần đầu tôi thấy một tuyển Ý xa lạ đến vậy. Các cổ động viên của họ có thể không quen, nhưng tôi thấy họ rất đáng yêu.

Nếu như Ý hóa thân thành anh chàng hiệp sĩ với cây thương dài thì Áo lại biến mình thành một chiếc cối xay gió, lầm lũi, lì lợm chống lại chàng hiệp sĩ. Tôi giật mình bởi lâu nay người Áo chưa bao giờ mạnh về phòng ngự. Ấy vậy mà họ đã khiến đoàn quân hừng hực khí thế bên kia chiến tuyến phải trầy da tróc vảy. 120 phút tại Wembley là 120 phút của đỉnh cao chiến thuật và sự toan tính.

Người Ý cuối cùng vẫn đi tiếp theo đúng “kịch bản” nhưng tôi lo cho họ. Cuối hiệp 1, Ý dồn ép Áo về 1/3 sân nhà, nhiều lúc 21 cầu thủ tranh cướp trái bóng trên một diện tích chật hẹp. Thủ thành Donnarumma như một khán giả cô đơn đứng xem trận đấu. Ý tấn công trải rộng khắp chiều ngang sân với đủ các đường chuyền dài ngắn cho đến chọc khe. Nhưng Áo dù co cụm vẫn không dẫm chân lên nhau và không mắc sai lầm.

Nếu tuyển Ý tiếp tục chơi như vậy, gặp một đối thủ xác định chơi phòng ngự nhưng có chiều sâu đội hình tốt hơn, có một vài nhân tố nổi bật trên hàng công để phản đòn khi cần thiết, người Ý sẽ xoay xở ra sao. 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 là tuyển Ý một màu - màu của sự tấn công, áp đặt thế trận. HLV Roberto Mancini liệu đã tính tới việc các học trò không thể chơi như vậy?

Một điểm đáng lo nữa là HLV Mancini rất thích xoay tua đội hình. Ý cất cầu thủ xuất sắc nhất trận trước Federico Chiesa trên ghế dự bị và hàng công của họ trở nên vô hại trước một hàng thủ quá kín kẽ. Phút 83, Chiesa vào sân và chỉ hơn 10 phút sau, anh đã có hai nhịp xử lý cực kỳ uyển chuyển trước khi sút tung lưới tuyển Áo mở tỉ số trận đấu, cũng là mở ra chiến thắng cho đội nhà.

Trong cách vận hành lối chơi của Ý, Chiesa có lẽ là cầu thủ cần thiết và anh xứng đáng được đá chính ở mọi trận đấu. HLV Mancini được ca ngợi về sự nhân văn khi thay đổi thử nghiệm nhưng mong ông hãy bảo thủ hơn khi vào tới tứ kết, đừng để cái đẹp sớm… chết yểu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.