Pháp luật

Gia đình nạn nhân gào khóc, quỳ lạy vì tòa hoãn xử án

26/06/2014, 17:37

Sáng 26/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa vụ án giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với bị cáo Phạm Mạnh Hùng (SN 1972, quê Lạng Sơn).

Đại diện gia đình bị hại không chịu rời phòng xử dù HĐXX tuyên hoãn phiên tòa (Ảnh: Tuổi trẻ)
Đại diện gia đình bị hại không chịu rời phòng xử dù HĐXX tuyên hoãn phiên tòa (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo Tuổi trẻ, sau khi hội đồng xét xử tiến hành các thủ tục thì Phạm Mạnh Hùng yêu cầu hoãn phiên tòa vì y chưa nhận được bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vì vậy không thể tự bào chữa và tranh luận trong phiên phúc thẩm. Đại diện VKS, luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng cần phải hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo nên HĐXX phúc thẩm vụ án quyết định hoãn phiên tòa.

Tuy nhiên, đại diện gia đình bị hại cho rằng họ rất vất vả và khó khăn mới có thể có mặt tại phiên tòa này nên không đồng ý hoãn phiên tòa dù HĐXX đề nghị được hỗ trợ tiền chi phí đi lại cho thân nhân bị hại. 

Không được HĐXX chấp thuận, vợ con và những người thân trong gia đình nạn nhân đã la hét, khóc than và yêu cầu tòa phải tiếp tục vì nỗi đau của họ quá lớn, đau đớn chồng chất và họ phải đêm hôm đón xe lên TP HCM để dự phiên phúc thẩm. Vợ nạn nhân nước mắt chảy dài khóc thét: “Tôi không hiểu trách nhiệm của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ở đâu, trách nhiệm của trại giam ở đâu mà bây giờ bị cáo nói chưa nhận được bản án, trách nhiệm của TAND Tối cao tại TP HCM ở đâu khi đưa ra xét xử vụ án mà không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ”

Thậm chí vợ của bị hại còn quỳ lạy HĐXX để mong được xét xử ngay trong ngày hôm nay.

Mặc dù đại diện VKS nêu rõ quy định của các điều luật liên quan đến việc hoãn phiên tòa cho đại diện gia đình bị hại xem nhưng đại diện bị hại vẫn không chấp thuận hoãn tòa.

Thậm chí, đại diện gia đình bị hại đã chuyển từ hàng ghế dành cho các bị hại lên ngồi ở hàng ghế của các bị cáo. Họ nói rằng nếu tòa không xử hôm nay thì họ nhất quyết không về!

TAND Tối cao TP HCM sẽ xét xử vụ án giết người vào ngày 8/7 tại TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vợ và con gái nạn nhân (giữa) bức xúc tại tòa (ảnh: Người lao động)
Vợ và con gái nạn nhân (giữa) bức xúc tại tòa (ảnh: Người lao động)

Theo Người lao động, Phạm Mạnh Hùng và ông Lê Văn Chương (SN 1973) cùng làm tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và dân dụng dầu khí PVC-IC có trụ sở tại TP Vũng Tàu. Ông Chương nhiều lần làm chỉ huy trưởng các công trình xây dựng, Hùng làm nhà thầu phụ thi công các phần việc nhỏ trong công trình do ông Chương làm chỉ huy trưởng.

Hùng khai do nhiều lần bị ông Chương o ép nên giữa Hùng và ông xảy ra mâu thuẫn trầm trọng, từ đó y nảy sinh ý định giết ông để trả thù. Chiều 5/4/2013, Hùng chuẩn bị nhiều hung khí gồm 3 khẩu súng, dây dù, băng keo, nón bảo hộ để thực hiện hành vi tàn độc của mình. Đến 20 giờ cùng ngày, Hùng đi bộ đến công trình xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp VietsoPetro (TP Vũng Tàu, nơi ông Chương làm việc và ngủ lại) rồi chui vào công trình ngồi chờ thời cơ ra tay.

Đến rạng sáng hôm sau, khi ông Chương mở cửa đi vệ sinh thì Hùng lẻn vào phòng ông ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau, ông Chương vào phòng thì bất ngờ từ phía sau Hùng dùng dây dù siết cổ ông. Sau đó, Hùng kéo xác ông Chương ra ngoài rồi treo cổ ông lên thanh sắt.

Sau đó, Hùng vào phòng ông thu dọn hiện trường rồi lấy áo sơ mi, nón bảo hộ của ông Chương mặc vào để giả ông Chương hòng qua mắt mọi người. Sau đó, Hùng lái ô tô của ông Chương ra cổng tẩu thoát.

Khi bị bảo vệ công trình phát hiện, Hùng đã nổ súng chỉ thiên đe dọa yêu cầu bảo vệ đưa chìa khóa mở cổng nhưng các bảo vệ không đưa. Trước khi bỏ trốn, Hùng dùng súng bắn bị thương một bảo vệ công trình. Sát thủ bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hậu Giang.

P.V (Tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.