Khám phá

Hầm chứa vũ khí bí mật ở giữa Sài Gòn hút khách dịp 30/4 -1/5

01/05/2019, 14:00
image

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rất đông du khách đã tìm về di tích hầm và hộp thư bí mật của Biệt động Sài Gòn.

img
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm căn hầm bí mật chứa vũ khí của chiến sĩ biệt động Sài Gòn ông Trần Văn Lai (nhân dịp 50 năm cuộc Tổng tấn công Mậu Thân 1968)

Giữa cái nắng chói chang buổi trưa Sài Gòn oi ả, tôi hoà vào đoàn khách du lịch ghé thăm căn hầm bí mật chứa vũ khí cách mạng của gia đình ông Trần Văn Lai ở giữa lòng Q.3, TP.HCM.

Anh Trần Vũ Bình (con trai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai hay còn gọi là Mai Hồng Quế, Năm U.SOM) cho biết, căn hầm này cha mẹ anh xây dựng bí mật từ năm 1965 để chứa vũ khí chuẩn bị cho những trận đánh của biệt động Sài Gòn trước những năm 1975.

Hiện căn hầm này đang trưng bày nhiều hình ảnh, các loại vũ khí, có cả những vật dụng như chiếc xe máy mà đội 5 biệt động sử dụng trong trận tấn công Dinh Độc Lập... Để phục dựng lại khá nhiều di tích từng là cơ sở của Biệt động Sài Gòn, anh Trần Vũ Bình, đã tốn rất nhiều công sức.

Những hình ảnh về căn hầm bí mật trong lòng Sài Gòn:

img
Má Đặng Thị Thiệp (còn gọi Đặng Thị Tuyết Mai, vợ ông Lai) chụp hình kỷ niệm cùng đoàn thanh niên tới thăm căn hầm bí mật

img
Anh Trần Vũ Bình (con trai thứ của ông Trần Văn Lai).

img
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một lần đến thăm.
img
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM trong một lần đến thăm căn hầm hiện ở số 113A Đặng Dung, quận 3, TP.HCM.
img
Má Đặng Thị Thiệp ( Đặng Thị Tuyết Mai ) đưa Đại tá nhà văn quân đội Nguyễn Trần Thiết thăm lại căn hầm năm xưa.
img
Chiếc xe này hiệu Citroen Fourgonnette của Pháp, số đăng ký NCE-345 chở vũ khí về hầm.
img
Chiếc xe gắn máy mà ông Năm Lai sử dụng làm phương tiện di chuyển.
img
Các loại vũ khí
img
Tránh bị lộ ông Trần Văn Lai phải thay đổi rất nhiều thẻ căn cước để hoạt động tình báo
img
Du khách nước ngoài ngạc nhiên về những kỳ tích của đội Biệt Động Sài Gòn...
img
Nhiều người không thể biết dưới chân mình có căn hầm là nơi trú ẩn của các chiến sỹ biệt động Sài Gòn
img
Ông Edward Angus Powell (71 tuổi, nguyên Cựu chiến binh Hoa Kỳ, từng lãnh đạo, quản lý 220.000 nhân viên), người từng được đề cử làm trợ lý, thư ký tài chính... cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã xúc động khi nghe lại câu chuyện về Biệt động Sài Gòn.

img
Ông Phan Văn Hôn, nhân chứng sống, người trực tiếp tham gia trận đánh Mậu Thân năm 1968

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.