SEA Games 32

HLV Park Hang-seo đã "giăng bẫy" U23 Thái Lan ra sao?

23/05/2022, 06:30
image

U23 Việt Nam trình diễn một trận đấu hợp lý, khoa học và đầy tính toán để mang về tấm HCV SEA Games 31.

Tối 22/5, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, qua đó có lần thứ 2 giành HCV ở đấu trường này.

img

U23 Việt Nam chiến thắng nhờ sự kiên trì trong vận hành lối chơi. Ảnh VFF

U23 Thái Lan có lý do để tiếc nuối bởi họ đã chơi một trận đấu không hề tệ, đặc biệt là sang hiệp 2.

Các học trò của HLV Polking thực tế có khá nhiều cơ hội để ghi bàn, sớm định đoạt trận đấu nhưng đều bỏ lỡ.

Ngược lại, U23 Việt Nam với duy nhất một tình huống có nét ở hiệp 2 lại thành công để hạ gục đối thủ.

BLV Quang Tùng nhìn nhận, những gì U23 Việt Nam trình diễn ở trận gặp Thái Lan cho thấy HLV Park Hang-seo đã có sự tính toán rất kỹ lưỡng.

“U23 Việt Nam đã chơi kiên trì, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp và chờ cơ hội vùng lên. Đây là cách đá quen thuộc của các đội bóng trong tay ông Park, sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ và dồn lực tấn công ở khoảng 10 phút cuối trận.

Thời điểm này thường đối phương đã xuống sức hoặc phần nào đó mất tập trung, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Đương nhiên, mấu chốt vẫn phải giữ sạch lưới”, ông Tùng phân tích.

Quả đúng như những gì ông Tùng đánh giá, trong rất nhiều trận đấu, tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam luôn có bàn thắng trong khoảng thời gian cuối trận.

Pha lập công của Tiến Linh vào lưới U23 Malaysia ở bán kết cũng diễn ra theo kịch bản tương tự.

HLV Polking của U23 Thái Lan đương nhiên biết được điểm mạnh của U23 Việt Nam nên ông đã yêu cầu học trò tăng tốc ở đầu hiệp 2 nhằm có bàn thắng, chiếm lợi thế trước.

Dù vậy, nhà cầm quân Brazil cũng phải thừa nhận, hàng thủ áo đỏ quá chắc chắn nên không thể công phá.

Nói cách khác, người Thái đã dính vào cái bẫy của ông Park, không thể nào dứt ra.

Cái hay của U23 Việt Nam là không cần chơi hay, không cần cầm nhiều bóng nhưng lại giỏi tạo ra các tình huống dẫn tới bàn thắng, ở thời điểm quyết định. Khi thế trận khó khăn, ai tận dụng tốt tình huống sẽ nở nụ cười.

Nhìn cách U23 Thái Lan dồn ép ở 3/4 hiệp 2, nhiều CĐV xứ chùa vàng hẳn nghĩ bàn thắng sớm muộn cũng sẽ tới. Họ không thể ngờ đội nhà mới chính là những người bị đánh sập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.