Hơn 40 năm qua, giữa TP.Đà Nẵng phồn hoa, sầm uất, vẫn tồn tại một khu dân cư sống trong những căn "nhà ổ chuột".
|
Trong con hẻm nhỏ sát bên chợ Cồn, thuộc tổ 10,11 phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có hàng chục hộ dân phải sống trong những căn nhà xập xệ, cũ nát chỉ rộng chừng 10-20m2. |
|
Đập vào mắt người đi đường đầu tiên phải kể đến 2 căn nhà nằm sát nhau của gia đình hai chị em dâu bà Nguyễn Thị Lài (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mai (54 tuổi). |
|
Đây là hình ảnh phía trong căn nhà của bà Nguyễn Thị Lài. Căn nhà xập xệ chỉ rộng chừng 20m2, nhưng lại là nơi ở của 4 người trong gia đình bà Lài |
|
“Căn nhà” được dựng lên bằng những cây gỗ đã mục nát, có 2 bức tường, 1 tường nhờ tường gạch kiên cố của nhà hàng xóm, 1 tường chung với nhà bà Mai (dựng bằng những tấm gỗ ghép tạm bợ, nhếch nhác) |
|
Nhà được lợp tạm bằng tấm mái tôn cũ đã loang lỗ và phủ trên một tấm bạt. Bà Lài cho biết, 3 người trong gia đình bà, ngày nắng thì phải chấp nhận sống cảnh nóng bức, mưa thì giột, ẩm ướt. Gia đình bà khổ nhất là phải sống trong mùa mưa bão, vì nó có thể sập bất cứ lúc nào… |
|
Sát bên nhà bà Lài, là căn nhà lụp xụp của gia đình vợ chồng bà Nguyễn Thị Mai. Cũng giống bà Lài, gia đình bà Mai thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Chồng đau bệnh, bà bán hàng rong, sống cùng 6 người con |
|
Căn nhà với những mảnh gỗ ghép đã mục nát. “Mùa mưa bão tới rồi, ở trong nhà mà cứ lo nhà đổ sập lên đầu không biết lúc nào.” Bà Mai lo lắng |
|
Sinh hoạt trong nhà rất bất tiện. Như việc giặt quần áo, hay tắm rửa, nước thải được xả thẳng theo đường rảnh nước qua căn nhà ra đường. Vì nhà không có nhà vệ sinh, nên gia đình bà đi nhờ nhà vệ sinh ở chợ |
|
Gần căn nhà bà Lài, bà Mai còn có rất nhiều hộ dân nghèo khác sinh sống. Nhà chật chội, nhiều em nhỏ không có không gian, phải tập trung vui chơi ngay sát mặt đường… |
|
Nhà bà Nguyễn Thị Lanh (71 tuổi) cũng có hoàn cảnh rất éo le. Bà Lanh bán hàng quán nuôi đứa con trai bệnh tật |
|
Cũng giống như hàng chục hộ khác, bà Lanh mong muốn chính quyền thành phố sớm thực hiện dự án khu thương mại chợ Cồn để được bố trí chuyển đến một nơi ở mới rộng rãi, thoải mái hơn |
|
Nằm sâu trong con hẻm nhỏ sát bên chợ Cồn là những căn nhà “hộp diêm” chỉ rộng chừng 3,5-10m2. Hơn chục hộ có 3 thế hệ phải “ăn đứng, ngủ ngồi” trong mỗi căn nhà đó |
|
Căn nhà cuối con hẻm là căn nhà của bà Nguyễn Thị Xí (48 tuổi). Nhà chỉ rộng chừng 4,5m2 nhưng lại là nơi cư trú của 5 người. “Khi nấu cơm thì mình tui nấu, các con ra ngoài khỏi ngột ngạt. Khi ăn thì ai nấy cầm chén của mình đứng ăn ở góc nào đó hoặc ra ngoài chứ sao ngồi chung được…” Bà Xí tâm sự |
|
Gần sát nhà bà Xí là căn nhà của chị Nguyễn Thị Sáu (45 tuổi, em dâu bà Xí) rộng chỉ chừng chưa đầy 4m2. Căn nhà nhỏ là nơi sinh sống của vợ chồng chị, vợ chồng con trai và một người con út. Bà buôn bán ở chợ Cồn, còn chồng làm thợ đụng. “Trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ được cái tủ lạnh. Nhiều lúc cả gia đình tôi đi hết, nhưng cũng chẳng cần khóa cửa. Trộm nó vào nhìn thấy rồi cũng đi ra thôi.” Chị Sáu nói thật như đùa |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận