Chất lượng sống

Kỳ lạ chú lươn lìa đời ở tuổi 155

10/08/2014, 16:16

Người dân ở thị trấn ven biển tại Brantevik, miền Nam Thụy Điển đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi chú lươn già nhất thế giới Ale qua đời ở tuổi 155.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chú lươn này đã từng trải qua cuộc nội chiến Mỹ và hai cuộc chiến tranh thế giới.

Thomas Kjellman, chủ sở hữu của Ale cho biết, Ale đã được một cậu bé ném xuống giếng vào năm 1859 - cùng năm với các giếng dầu đầu tiên được khoan ở Mỹ, chuông đồng hồ Big Ben (London, Anh) rung lên những tiếng đầu tiên và Charles Dickens giới thiệu cuốn sách nổi tiếng "A Tale of Two Cities."

Người dân Thụy Điển thường ném những con lươn hay những con cá nhỏ vào giếng để giúp giếng tránh được ruồi, muỗi và các loài côn trùng khác.

"Thật tuyệt khi nó đã được sống quá lâu. Nó đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới" - Thomas Kjellman cho biết.

Thomas Kjellman tình cờ mua ngôi nhà mà Ale trú ẩn vào năm 1962.

"Tôi rất ngạc nhiên khi mở cái giếng ra và thấy nó trong đó. Nó dường như đã ở đó khá lâu. Lươn thường chỉ sống được khoảng 7 năm và điều này thực sự quá lạ."

Ale có đôi mắt lớn bất thường giúp nó sống tốt trong bóng tối.

(Vietnam+)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.