Pháp đình

Lĩnh tù chung thân vì không trả tiền đánh bạc

06/04/2015, 15:14

Vì bạn chơi thua bài không chịu chung tiền, Hiển dùng dao đâm bạn đến tử vong.

IMG_2990
Nguyễn Công Hiển tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 4h ngày 14/12/2013, một cô gái mại dâm đã thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Lượng để bán dâm rồi ngủ lại tại đây.

Đến 15 giờ cùng ngày, một người tên A Dốp đến phòng trọ của cô gái này để sử dụng ma túy đá và chơi đánh bài. Sau khi chơi thua hết tiền, cô gái này nhờ một người mang tiền đến, đồng thời gọi điện rủ Hiển chơi đánh bài.

Khoảng 18 giờ 25 cùng ngày, sau khi nghe điện thoại, Dốp nói nghỉ chơi bài. Do Hiển thắng 20 điểm (1 điểm tương đương 5.000 đồng) nhưng Dốp không chịu chung tiền nên giữa Hiển và Dốp xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc này, mọi người can ngăn không được nên bỏ xuống, báo cho tiếp tân rồi đi về.

Dốp lấy roi điện đem theo sẵn và ghế trong phòng đánh Hiển. Hiển lấy con dao để trên bàn đâm Dốp nhiều nhát. Bị đâm, Dốp bỏ chạy đến một chốt dân phòng gần đó và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Dốp đã tử vong trước khi đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nhận thấy hành vi của Hiển là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội... Từ đó, HĐXX quyết định xử phạt Hiển tù chung thân về tội “Giết người”.

Trước đó, Hiển đã từng vào trại ra khám ba lần với 21 năm tù về các tội danh: “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “chống người thi hành công vụ”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.